Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khoá lớp 5
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khoá của trường hoặc lớp em
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khoá của trường hoặc lớp em
Thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khoá - Mẫu 1
Sáng thứ bảy vừa rồi, em và các bạn trong lớp đã được cô giáo dẫn đi ngoại khóa ở vườn dâu tây. Chúng em di chuyển đến đó bằng xe buýt, mất khoảng hơn 30 phút. Trên đường đi, các bạn ai cũng hào hứng và vui vẻ. Em cũng rất mong chờ được đến xem vườn dâu tây rộng lớn với thật nhiều quả dâu chín mọng trông sẽ như thế nào. Đến nơi, chúng em được phát cho những chiếc rổ nhỏ và được dặn dò kĩ về việc hái quả dâu như thế nào. Cùng các bạn đi vào ruộng dâu tây, em thích lắm. Xung quanh là rất nhiều các cây dâu tây trồng trên đất, trong các chậu trên kệ, qảu sai chi chít. Hái đầy rổ, em hạnh phúc trở về vị trí tập trung. Các cô chú ở trang trại giúp chúng em cất dâu tây vào hộp để mang về nhà. Một phần thì các cô chú rửa sạch cho chúng em thưởng thức tại vườn. Khi ăn, chúng em còn được nghe kể về quá trình phát triển và cách chăm sóc cây dâu tây nữa. Kết thúc buổi hoạt động ngoại khóa, em vừa có thêm hiểu biết về cây dâu tây vừa được ăn những quả dâu tươi ngon. Thật là một chuyến đi ý nghĩa!
Thể hiện tình cảm, cảm xúc về một buổi hoạt động ngoại khoá - Mẫu 2
Cuối tuần vừa rồi, toàn thể học sinh khối 5 trường em đã được cùng nhau đi tham quan Thành Cổ Loa ở huyện Đông Anh. Hoạt động ngoại khóa này đã được lên kế hoạch từ trước đó cả một tuần nên chúng em ai cũng vô cùng háo hức. Trong chuyến đi, chúng em được xếp lên xe ngẫu nhiên với các lớp khác nên nhờ vậy mà em được làm quen với các bạn ở lớp 5G và 5D. Lúc ở trên xe, chúng em được chị hướng dẫn viên tổ chức chơi các trò chơi nhỏ rất vui vẻ. Ngoài ra, chúng em còn được nghe giới thiệu các thông tin thú vị về Thành Cổ Loa. Khi tới nơi, chúng em xếp thành từng hàng lần lượt di chuyển đến các địa điểm ở trong thành. Mỗi viên gạch, bức tường ở đây đều nhuốm màu thời gian, bám đầy những rêu xanh và phủ lên mình một tấm màn của lịch sử. Mỗi địa điểm trong thành đều có những câu chuyện riêng của mình. Nhưng em nhớ nhất là giếng Ngọc gắn liền với câu chuyện Mị Châu - Trọng Thủy. Khi cô hướng dẫn viên kể chuyện, nhìn dòng nước trong xanh dưới giếng mà lòng em cứ thổn thức mãi không thôi. Kết thúc chuyến đi, em được biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về kiến trúc của Thành Cổ Loa và những câu chuyện gắn với những con người từng sống ở nơi này. Không những vậy, em còn được giao lưu và kết bạn với những người bạn mới. Em rất thích những chuyến đi hoạt động ngoại khóa như thế này. Và mong rằng sắp tới, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho chúng em được tham gia thêm nhiều hoạt động hơn nữa.
- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết
- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội
- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Ngày hội thể thao được tổ chức ở trường em
- Tổng hợp các Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc
- Phát biểu cảm nghĩ của em về một nhân vật trong chuyện Lớp trưởng lớp tôi
- Phát biểu cảm nghĩ của em về câu chuyện Lớp trưởng lớp tôi
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một sự việc hoặc một tác phẩm trong Bài 2
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một nhân vật trong tác phẩm về bình đẳng giới
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một việc làm đáng quý của bác bảo vệ hoặc cô chú lao công, cô thủ thư ở trường em
- Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ ca ngợi tình cảm gia đình
- Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc khiến em xúc động
- Đoạn văn bày tỏ tình cảm, cảm xúc về một ngày hội được tổ chức ở trường em