Thể hiện tình cảm cảm xúc của em về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường lớp 5
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm cảm xúc của em về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đoạn văn Thể hiện tình cảm cảm xúc của em về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường - Mẫu 1
Hai bên con đường trong xóm em là hai cái mương nước nhỏ rộng chừng nửa mét. Sau hai tháng mùa đông lạnh lẽo, lá cây rụng nhiều, mương nước dần bị lấp đầy bởi rất nhiều lá cây cùng rác. Do đó, nhân dịp sắp tới Tết dương lịch, xóm em đã quyết định cùng nhau dọn dẹp mương nước. Các bác trai dùng cây cào giống cây đinh ba của Trư Bát Giới, cào hết lá và rác dưới mương lên bờ. Chúng em thì đeo găng tay, bốc chúng cho vào những túi bóng mang theo. Chúng em cẩn thận đục nhiều lỗ thủng ở đáy, cho nước thoát ra, chỉ giữ lại rác bên trong. Nghe thì đơn giản thế, nhưng mọi người phải làm liên tục suốt cả gần một giờ đồng hồ mới xong. Vì còn bị cản trở bởi các cành cây dại mọc lòa xòa hai bên mép mương nước nữa. Thành ra cứ phải vừa cào rác lên, vừa cắt tỉa, nhổ bớt các cây dại đó. Dẫu thế, khi nhìn ngắm thành quả là hai con mương sạch sẽ, nước trong, hai bên đường đi thoáng đãng thì mọi mệt nhọc đều tan biến mất. Ai ai cũng vui vẻ vô cùng.
Đoạn văn Thể hiện tình cảm cảm xúc của em về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường - Mẫu 2
Chiều nay, trên đường đi học về, em đã nhìn thấy các anh chị thanh niên trong thôn đang tiến hành dọn dẹp, cải tạo bãi đất trống ở đầu ngõ. Bãi đất trống đó lâu nay không có người sử dụng, nên cỏ dại mọc um tùm, đồng thời còn là nơi những người thiếu ý thức đem rác đến vứt bừa bãi. Điều đó không chỉ gây mất cảnh quan, mà còn làm ô nhiễm đất, không khí ở đó. Hôm nay, các anh chị thanh niên đã có mặt ở đây để thu dọn toàn bộ số rác đó. Sau khi gom rác vào từng túi bóng đen lớn, các anh ý nhổ cỏ, cào lá khô, cắt tỉa các cành cây trên bãi đất trống. Chỉ trong vòng gần ba mươ phút, bãi đất đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Không dừng lại ở đó, các anh chị còn đem đến các cây con trồng thành từng hàng trên bãi đất. Đồng thời cắm một tấm biển nhựa rất to ghi dòng chữ CẤM ĐỔ RÁC. Hành động của các anh chị khiến em rất kính nể và ngưỡng mộ. Tinh thần nhiệt huyết, hết mình vì môi trường xanh sạch đẹp, vì khu phố văn minh đó đã lan tỏa đến em nguồn năng lượng tích cực. Gợi lên trong em khao khát được làm những điều tốt đẹp và ý nghĩa như các anh chị ấy. Từ hôm nay, em sẽ dành thời gian mỗi buổi chiều sau khi tan học, để cùng các anh chị tưới nước cho những cây con vừa trồng trên mảnh đất trống. Em tin rằng, mỗi một hành động tuy nhỏ của một cá nhân đều sẽ là viên gạch quan trọng cho bức tường bảo vệ môi trường cao lớn.