Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết lớp 5
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết
Đoạn văn Thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết - Mẫu 1
Mọi năm, gia đình em chỉ mua bánh tét để ăn Tết, nhưng năm nay, vì được về quê ăn Tết với ông bà ngoại mà em đã được tham gia gói và nấu bánh tét. Chiều 27 âm, ông ngoại ngồi chẻ dây lạt từ một ống giang, còn mẹ em và bố thì rửa và lau khô lá chuối. Bà ngoại ở trong bếp thái thịt và rửa nếp. Sau giờ cơm tối, ông ngoại trải chiếu ra sân, mang nguyên liệu ra đầy đủ và bắt đầu gói. Bố em cũng ngồi cạnh, học theo ông tập gói bánh tét. Bố bảo ngày trước có học ông nội gói bánh chưng vuông thôi, bánh tét thì giờ mới học. Thế là cả em và bố cùng trở thành học sinh của ông ngoại. Từng bước xếp lá, bỏ nhân, buộc dây lạt đều được em làm thật chậm rãi. Đến bước siết dây thì em phải nhờ ông, vì tay ông buộc dây mới chặt được. Cả quá trình, mẹ và bà ngoại ngồi cạnh xem, giúp lấy dây, cắt lá. Mọi người đan xen những câu bàn về kế hoạch ngày mai đi chợ Tết mua gì, tất niên nấu món nào, sang nhà những ai ăn cơm, rồi mùng 1 đi đâu, mùng 2 thăm ai... Những câu chuyện đó nối qua cả lúc luộc bánh. Ông ngoại luộc cả nồi bánh to ngoài sân. Bà ngoại trải chiếu, giăng mùng trên thềm. Mọi người cùng ngủ ở thềm, vừa trông nồi bánh vừa trò chuyện. Cậu em đi làm về muộn cũng tranh thủ thêm củi, thêm nước cho nồi bánh, rồi nướng thêm khoai ăn khuya. Theo mùi khoai thơm, em lại chạy ra ngồi với cậu, vừa ăn khoai, vừa nghe cậu kể chuyện ở vườn hoa ly cậu làm. Cứ thế, đêm dần về khuya, em cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Kỷ niệm gói bánh tét ấy với em đẹp vô cùng. Nó sẽ là một mảnh ghép tuyệt đẹp, là hành trang theo em lớn lên từng ngày.
Đoạn văn Thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết - Mẫu 2
Chiều hôm qua, em đã được sang nhà ông ngoại để cùng ông gói bánh chưng đón Tết. Đây là lần đầu tiên em được ông cho tham gia gói bánh nên rất vui và háo hức. Khi sang nhà ông, như mọi năm, em nhanh nhẹn trải chiếu, rồi phụ ông bê các nguyên liệu ra chuẩn bị gói bánh. Lúc đó, bà ngoại, bố mẹ và dì Nga cũng về đến nhà. Mọi người ngồi quanh cái chiếu nhỏ, hồ hởi chuyện trò, còn tay thì thoăn thoắt gói bánh. Em ngồi lau lá bằng khăn khô, xếp thành một chồng gọn gàng. Mẹ thì cắt bỏ phần lá thừa để vào rổ, bố và ông ngoại thì thoăn thoắt gói bánh. Bà ngoại với dì Nga ngồi quan sát rồi thỉnh thoảng kể vài câu chuyện cười để khuấy động bầu không khí. Ngoài sân trời rét mướt, còn có mưa phùn, nhưng trong nhà thì ấm áp lắm. Khi đã gói đủ các cặp bánh để bày lên ban thờ, các chiếc bánh còn lại sẽ gói theo sở thích của từng người. Ông ngoại gọi em sang, chỉ cho em tự gói bánh. Bàn tay ông cầm lấy tay em, chỉ dẫn từng chút một. Khi chiếc bánh hoàn thành, tuy không đẹp như ông gói nhưng em vẫn thấy yêu nó lắm. Cứ cầm ngắm mãi mới chịu đặt vào nồi. Bên cạnh, bố gói mấy cái bánh chưng nhỏ bằng bàn tay, có thật nhiều đỗ xanh dành riêng cho em. Nhìn hình ảnh này, em xúc động và hạnh phúc lắm. Thật tuyệt vời khi trong ngày cuối năm được sum vầy bên gia đình thân yêu của mình.
Đoạn văn Thể hiện tình cảm, cảm xúc về hoạt động gói bánh chưng hoặc bánh tét ngày Tết - Mẫu 3
Tết Nguyên Đán năm nay, gia đình em tự gói bánh chưng để ăn Tết. Những năm trước, ông ngoại sẽ gói bánh chưng cho nhà em, nhưng năm nay ông bị đau lưng, nên bố em sẽ tự gói. Tối trước đó, mọi nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ sáng 29 bố và em dậy sớm gói bánh thôi. Sáng giáp Tết, trời rét buốt, sương mù dày đặc, chỉ có ánh đèn vàng từ căn bếp le lói cố hắt ra sân sưởi ấm cho mấy nhành mai. Bố gói bánh rất chậm, không được nhanh và vuông vắn như ông. Nhưng bố vẫn tỉ mỉ uốn từng nếp lá để có những chiếc bánh đẹp nhất có thể. Mẹ có bảo hay là mua bánh ngoài hàng cũng được, nhưng bố khăng khăng muốn tự gói để biếu ông bà và thắp hương dâng lên tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính. Lúc ấy, hình dáng của bố bỗng lớn lao và cao cả hơn hẳn ngày thường. Em ngồi cạnh bố, cố gắng giúp bố xếp lạt, cắt lá, xúc nếp, giữ bánh để bố buộc lạt. Từ chiếc bánh đầu tiên còn hơi méo mó, đến chiếc bánh thứ ba đã vuông vắn hơn hẳn. Cuối cùng, mười chiếc bánh chưng cũng đã ra lò. Bố chọn tám chiếc đẹp nhất để thắp hương và biếu ông bà. Còn hai chiếc kém xinh hơn thì để cả nhà em cùng ăn trước. Ngồi bên bếp lửa ấm nóng hừng hực, em thầm cảm ơn bố vì đã cố gắng đến cùng để gói bánh chưng cho cả nhà. Hoạt động gói bánh ấy không chỉ là để có bánh chưng ăn, mà hơn cả, nó tiếp nối ngọn lửa thiêng liêng của truyền thống, bày tỏ tấm lòng thành kính của con cháu với ông bà tổ tiên. Nếu thiếu đi hoạt động gói bánh chưng, thì Tết vẫn là Tết. Nhưng nó chỉ là một lễ hội bình thường, chẳng còn là ngày Tết cố truyền ý nghĩa truyền thừa hàng trăm năm của dân tộc ta nữa. Chính nhờ lần gói bánh chưng này của bố, mà em thêm hiểu và yêu quý, trân trọng những truyền thống ý nghĩa của dân tộc ta.