Viết một đoạn văn ngắn tả cảnh trước khi trời mưa lớp 5
Viết đoạn văn tả cảnh trước khi trời mưa lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đoạn văn tả cảnh trước khi trời mưa - Mẫu 1
Hôm nay, lúc ngủ trưa, trời vẫn còn nóng bức, cái nắng vẫn oi ả, như nướng chảy cả những con đường nhựa. Thế mà lúc ngủ trưa dậy, mọi thứ đã khác hẳn. Những tia nắng đã biến mất hết. Dù mới 2 giờ chiều nhưng khắp nơi đã âm u như là 6 giờ tối. Bầu trời cao trong xanh đã thay một chiếc áo khoác đen kịt, chạy xuống sát mặt đất, như để nô đùa cùng mọi người. Bầu trời liên tục thổi những cơn gió mát lạnh, cuốn bụi bay mù mịt, thúc đẩy những người đi đường di chuyển nhanh hơn. Thỉnh thoảng, lại vang lên tiếng sấm đì đùng như tiếng cười vui của bầu trời khi chọc ghẹo mọi người. Chỉ một lúc sau khi đất trời chuyển biến, không khí ngày càng lạnh lẽo hơn, bầu trời lại càng nặng hơn bởi ôm đồm quá nhiều hơi nước. Và cuối cùng như không giữ được nữa, bầu trời thả tung muôn vàn giọt nước xuống mặt đất. Tạo nên cơn mưa rào ai cũng ngóng chờ.
Đoạn văn tả cảnh trước khi trời mưa - Mẫu 2
Trời đang nắng gắt, bông nhiên ngừng hẳn. Bầu không khí chững lại, như sắp chào đón một điều gì đó thật đặc biệt sắp xảy ra. Từ góc xa, từng đợt gió mát lạnh thổi đến, mang theo hơi nước đậm đặc. Chúng như những cơn lốc nhỏ, cuốn bay bụi đường. Trời càng lúc càng tối dần, bởi binh đoàn mây đen đang dàn hàng che lấp hết ánh nắng. Mây đen mỗi lúc một dày, chen chúc nhau áp sát xuống mặt đất như con quái thú khổng lồ. Chúng thổi gió mạnh đến mức cây cối chao đảo hết cả. Trên đường, dọc phố, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, tìm nơi tránh mưa. Rồi từ trong những đám mây đen, từng tia chớp bắt đầu lóe lên. Và "đùng", sấm kêu lên một chuỗi thật lớn. Thế là mưa.
Đoạn văn tả cảnh trước khi trời mưa - Mẫu 3
Vào khoảng 4 giờ chiều mùa hè, nắng vẫn còn vàng ruộm và không khí vẫn oi nóng, khó chịu. Chợt, một luồng gió mát từ đâu thổi đến khiến người ta mát lạnh cả sống lưng. Và rồi, đột nhiên, từ đằng xa, những đám mây đen không biết từ đâu đến hung hăng kéo về. Chúng dàn thành những hàng mây đen nghịt, chắn hết cả ánh nắng. Đất trời tự nhiên tối sầm đi. Không khí trở nên mát mẻ hơn. Từng cơn gió cũng trở nên lạnh lẽo bởi mang theo nhiều hơi nước. Gió thổi gấp gáp, dồn dập như báo một điều gì đó đang đến. Và rồi, theo những trận gió ấy, những giọt nước đầu tiên rơi xuống đất, rồi nhanh chóng dày lên. Thế là trời đã mưa.
Đoạn văn tả cảnh trước khi trời mưa - Mẫu 4
Đùng…! Tiếng sấm thật lớn khiến mọi người phải giật mình. Nó như một tiếng còi báo hiệu, sau khi nó vang lên, mọi người đều hiểu rằng một cơn dông đang kéo đến. Tiếng sấm như tiếng còi triệu tập các đồng chí mây đen. Chẳng mấy chốc, mây đen tụ tập đông đủ, che kín cả bầu trời. Chúng hào phóng phân phát cho mọi người những luồng không khí mát mẻ dễ chịu. Nhưng cũng tham lam mà chặn hết cả những tia nắng ấm áp. Một lát sau, những đám mây càng lúc càng sà xuống gần mặt đất. Những cơn gió cũng dữ dằn hơn, cuốn bay bụi đất, lá khô bay khắp nơi. Và rồi, lộp độp, lộp độp, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hàng vạn giọt mưa khác cũng lao xuống theo sau. Cơn mưa dông đã ập đến rồi.
Viết bài văn tả một cơn mưa lớp 5
>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay và đa dạng tại đây Tả một cơn mưa