Đoạn văn giới thiệu một nhân vật mà em thích trong những câu chuyện em đã học ở học kì 1 lớp 5
Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật mà em thích trong những câu chuyện em đã học ở học kì 1
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật mà em thích trong những câu chuyện em đã học ở học kì I.
Đoạn văn giới thiệu một nhân vật mà em thích trong những câu chuyện em đã học ở học kì 1 - Mẫu 1
Nhân vật “Mai An Tiêm” trong câu chuyện “Sự tích dưa hấu” là một nhân vật mà em rất yêu mến và ngưỡng mộ. Tuy bị đày ra đảo hoang với hai bàn tay trắng, chẳng có của cải, vật chất hay sự giúp đỡ, anh ấy vẫn có thể vượt qua. Sự bình tĩnh, hiên ngang và ý chí sắt thép, kiên cường của An Tiêm đã được thể hiện vô cùng rõ nét trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy. Từ hai bàn tay trắng, anh ấy dựng lên nhà cửa, trồng trọt, chăn nuôi… giúp vợ con có cuộc sống an toàn, đầy đủ. Không chỉ vậy, với sự thông minh, cẩn thận, tỉ mỉ, anh ấy đã thành công nhân giống và trồng ra rất nhiều dưa hấu tươi ngon, đem bán cho các thuyền buôn đi ngang qua đảo hoang. Từ đó, cuộc sống gia đình Mai An Tiêm trở nên sung túc. Bản lĩnh ấy của anh còn khiến nhà vua phải nể phục, đồng ý đón gia đình anh trở về kinh. Có thể nói, Mai An Tiêm chính là thần tượng về tinh thần vượt khó, bản lĩnh, lòng kiên nghị và dũng cảm cho em học tập, noi theo.
Đoạn văn giới thiệu một nhân vật mà em thích trong những câu chuyện em đã học ở học kì 1 - Mẫu 2
Trong câu chuyện “Tấm bìa các tông”, em rất yêu thích nhân vật Thảo Vy. Trong câu chuyện, Thảo Vy là một lớp trưởng học giỏi và gương mẫu, hòa đồng với bạn bè. Nên bạn ấy được bạn bè yêu mến, gần gũi và tin tưởng. Dù hai lớp 5A và 5B đang có xích mích với nhau, thì các bạn ấy vẫn đồng ý chỉ cho một mình Vy sang xem hoa cùng. Chi tiết đó đã cho thấy được tình cảm của mọi người dành cho cô bé. Đặc biệt, với tư cách là một lớp trưởng, Thảo Vy đã giúp hai lớp 5A và 5B hòa giải mâu thuẫn, đoàn kết lại với nhau như trước. Đó chính là đưa ra sáng kiến cùng chăm sóc hoa ở hành lang, không phân biệt hoa của lớp nào. Cách giải quyết đó vừa thông minh lại tinh tế, khéo léo. Nhờ có Thảo Vy mà hành lang vừa trở nên đẹp hơn mà các bạn học sinh hai lớp cũng thân thiết với nhau hơn. Bạn ấy thật tuyệt vời!
Đoạn văn giới thiệu một nhân vật mà em thích trong những câu chuyện em đã học ở học kì 1 - Mẫu 3
Trong câu chuyện “Cây phượng xóm Đông”, cụ Tạo là nhân vật để lại trong em nhiều tinh cảm và cảm xúc nhất. Ông là một ông cụ có hoàn cảnh rất tội nghiệp. Tuy tuổi đã cao nhưng vẫn phải hằng ngày bán quán để kiếm thu nhập, vì không có người thân ở bên chăm lo. Dẫu vậy, ông vẫn sống lạc quan, tích cực và yêu thương mọi người. Tình cảm chân thành ấy của ông đã khiến các bạn nhỏ trong bài yêu thương, gần gũi với ông như một người ông thật sự của mình. Đặc biệt hành động quyết định hiến ngôi nhà - nơi nương thân duy nhất của ông Tạo để bảo vệ cây phượng cho các bạn nhỏ đã khiến em rất bất ngờ. Rồi sau đó là xúc động, kính phục, cảm thương trước trái tim ấm áp, giàu đức hi sinh của ông. Tuy không cùng máu mủ nhưng ông đã hi sinh mọi thứ của bản thân để giữ gìn niềm vui, tiếng cười và tuổi thơ cho các bạn nhỏ. Bởi vậy mà hình tượng ông Tạo trong em đã trở nên vô cùng to lớn, như một ông Bụt giữa đời thực.