Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội lớp 5
Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội - Mẫu 1
Sau trận bão lớn, cây cối dọc các con đường bị gãy đổ, nằm la liệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và các hoạt động cứu trợ khác. Vì vậy, dù trời vẫn còn mưa to, các chú bộ đội đã ra quân để giúp xử lý các cây gãy đổ đó. Các chú mặc bộ áo quần xanh quen thuộc, khoác chiếc áo mưa, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, xắn tay áo bắt tay vào việc. Chú thì chặt cành nhỏ, chú thì cưa cành lớn, chú thì lôi các cành cây lên vỉa hè. Các chú chia thành từng cụm nhỏ, phối hợp ăn ý với nhau, làm việc liên tục chẳng biết mệt mỏi. Trời thì cứ mưa, các chú vẫn miệt mài với nhiệm vụ của mình. Từ trong nhà nhìn ra, em thấy rất kính phục sự chịu khó và chăm chỉ của các chú. Vì yêu nước, thương dân, các chú vượt qua mọi vất vả, gian khó. Sau cả một buổi sáng, các chú bộ đội áo xanh đã xử lý xong đoạn đường dài, vội vàng lên xe để đi sang đoạn đường khác. Nhìn đoàn xe lao đi trong màn mưa rồi mất hút, lòng em ngập tràn tình yêu thương và sự tự hào. Người dân Việt Nảm thật may mắn và hạnh phúc khi có các chú bộ đội hỗ trợ, giúp đỡ.
Thể hiện tình cảm, cảm xúc về một hoạt động vì cộng đồng của các chú bộ đội - Mẫu 2
Lũ về bất ngờ trong đêm khiến nước dâng cao lên nhanh chóng. Bà con vội vã, hối hả tìm cách di tản đến khu vực an toàn. Trong màn đên mịt mù với tiếng mưa rơi rả rích, các chú bộ đội áo xanh xuất hiện như nhưng ông Bụt bước ra từ truyện cổ tích. Các chú lái cano đến, nhanh nhẹn nhảy xuống, bơi vào nhà, cõng các cụ già, trẻ em ra cano. Rồi quay lại vào nhà, giúp người dân mang theo các đồ vật quý giá, dẫn đường cho mọi người di chuyển tới nơi an toàn. Dù nhà dân ở sâu và xa đến đâu, các chú vẫn băng băng lao đến. Mặc nguy hiểm khi nước lũ ngày càng dâng cao, mặc khó khăn khi trời thì tối mà xung quanh nước đã lên cao, chẳng phân rõ đường đi, các chú vẫn đi về phía trước. Chỉ cần có các chú, không một người dân nào bị bỏ lại phía sau. Bóng lưng của những người lính áo xanh ấy đem đến cho em và tất cả mọi người niềm tin mãnh liệt và niềm hi vọng sâu sắc. Em cảm thấy hạnh phúc, yên lòng khi vừa nhìn thấy các chú ấy xuất hiện. Thật yêu mến và tự hào biết bao về những người lính áo xanh của nước Việt Nam ta.