Chọn một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 và thay đổi cách kết thúc câu chuyện trong bài đọc đó lớp 5
Chọn 1 bài đọc mà em đã học ở lớp 5 và thay đổi cách kết thúc câu chuyện trong bài đọc đó
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Chọn một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 và thay đổi cách kết thúc câu chuyện trong bài đọc đó - Mẫu 1
Chọn câu chuyện: Tấm bìa các tông
Nghe ý kiến của Thảo Vy, mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Mọi người hăm hở kéo ra hành lang, cùng sắp xếp lại các chậu hoa sao cho thật đẹp. Chậu hoa của lớp 5A và lớp 5B xếp xen kẽ với nhau tạo nên sự kết hợp độc đáo, khiến ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Riêng Tiến Hưng cứ đứng tần ngần. Thế rồi, cậu một mình chạy ù về lớp, tìm một tấm bìa các tông mới, nắn nót ghi từng chữ: "Vườn hoa đẹp của lớp 5A và 5B". Sau đó, Hưng cầm ra hành lang, đưa cho Thảo Vy xem. Thấy dòng chữ, Vy liền cười tươi, mang tấm bìa vào đặt chính giữa luống hoa rồi bảo: "Vậy thì ai cũng được xem hoa và chăm sóc hoa rồi mọi người nhé".
Chọn một bài đọc mà em đã học ở lớp 5 và thay đổi cách kết thúc câu chuyện trong bài đọc đó - Mẫu 2
Chọn câu chuyện: Hoa trạng nguyên
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà một năm đã trôi qua, hội làng năm nay đã lại sắp diễn ra. Tôi và các anh đều rất hào hứng được cùng ông vào Văn Chỉ như năm ngoái. Bởi chúng tôi ai cũng nhớ thương những hàng hoa tóc tiên và hai cây trạng nguyên mình đã trồng vào năm ngoái. Lúc theo ông đi ra Văn Chỉ, chúng tôi nhận ra hai cây trạng nguyên ngay từ phía xa, bởi cây đã cao lên nhiều và những chiếc lá đỏ cũng to và nhiều hơn. Chúng như hai người gác cổng nhiệt huyết, luôn sẵn sàng chào đón người thân đi xa trở về. Phía trong, những bụi tóc tiên đã phát triển ra rất nhiều cành lá nhỏ, lòa xòa như bụi rơm lớn. Tất cả tạo nên một con đường xanh mượt và mát mẻ. Dưới lòng đường, cỏ trâu đã được cắt bằng phẳng tự lúc nào. Điều đó cho thấy đã có một nhóm người khác đến sớm hơn anh em chúng tôi dọn dẹp lại con đường. Chúng tôi có một chút tiếc nuối khi không được chính tay mình nhổ cỏ, quét đường như năm ngoái, nhưng cùng với đó là niềm vui sướng khi có thêm nhiều người khác yêu quý và trân trọng con đường dẫn vào Văn Chi này.
- Câu hỏi thuộc bài Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi cách mở đầu và kết thúc câu chuyện) lớp 5 Cánh Diều