Đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Ngày hội thể thao được tổ chức ở trường em lớp 5
Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Ngày hội thể thao được tổ chức ở trường em
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về Ngày hội thể thao được tổ chức ở trường em
Thể hiện tình cảm, cảm xúc về Ngày hội thể thao được tổ chức ở trường em - Mẫu 1
Nhân dịp chào mừng ngày 30-4 – Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trường em đã tổ chức Hội thao cho toàn thể học sinh trong trường cùng tham gia. Từ trước đó một tuần, chúng em đã đăng kí môn thể thao ưa thích để tham gia thi đấu. Các nội dung thi rất đa dạng, như điền kinh, đá cầu, nhảy bao bố, đánh cầu lông, nhảy xa, nhảy cao… Đăng kí xong, tất cả mọi người đều hăng hái tập luyện, chờ ngày Hội thao diễn ra. nhờ vậy mà không khí trong trường nóng lên trông thấy. Sau tất cả mong chờ, ngày Hội thao cũng chính thức bắt đầu trong sự hào hứng, quyết tâm cao độ. Mỗi khu vực trong trường sẽ tổ chức một môn thi khác nhau. Để giúp học sinh biết nơi thi, sẽ có một tấm biển báo to màu đỏ đặt ở lối vào. Mỗi khu vực thi, ngoài thí sinh, còn có rất đông khán giả xếp thành vòng tròn để xem và cổ vũ. Mỗi khi một thí sinh hoàn thành phần thi của mình, mọi người sẽ reo hò, ôm chầm lấy nhau trong sung sướng. Niềm hạnh phúc, vui sướng đó chỉ có thể thao mới có thể đem lại. Từ Hội thao, mọi người không chỉ có những phút giây cháy hết mình với hội thao, mà còn thêm đoàn kết và gần gũi với nhau hơn. Thật là ý nghĩa!
Thể hiện tình cảm, cảm xúc về Ngày hội thể thao được tổ chức ở trường em - Mẫu 2
Để kỷ niệm ngày thành lập trường, trường em đã tổ chức Hội thao để tăng tình đoàn kết và rèn luyện sức khỏe cho học sinh toàn trường. Hội thao tổ chức vào ngày thứ sáu, với sự tham gia của các học sinh các khối. Các trò chơi được tổ chức rất đa dạng, gồm nhảy bao bố tiếp sức, kéo co, cướp cờ và nhảy vòng số tám. Các trò chơi ấy đều giúp rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo và sự phối hợp giữa các học sinh. Các bạn học sinh ai cũng vui vẻ và hào hứng với các trò chơi. Những học sinh không tham gia chơi thì đứng thành vòng tròn và nhiệt tình cổ vũ. Bầu không khí rất vui và hào hứng. Tiếng reo hò, cổ vũ và tiếng hò hét mừng rỡ khi đội lớp mình thắng cuộc khiến cả sân trường trở nên náo nhiệt vô cùng. Em hòa mình vào bầu không khí ấy, cùng các bạn cổ vũ hết mình. Kết thúc hội thao, cổ họng em khản lại vì đã hò hét quá nhiều. Nhưng trong lòng em thì tràn ngập niềm vui và sự hạnh phúc, không cảm thấy mệt một chút nào. Nhờ có hội thao, mà em và các bạn được xích lại gần nhau hơn, được đoàn kết với nhau hơn và có thêm nhiều giây phút vui cười thoải mái. Em mong rằng, nhà trường sẽ tổ chức nhiều thêm các hoạt động tập thể khác cho chúng em được tham gia trong năm học này.