Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một câu chuyện mà em đã học trong sách Tiếng Việt 5
Đoạn văn nêu cảm nghĩ về một câu chuyện mà em đã học trong sách Tiếng Việt 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Nêu cảm nghĩ về một câu chuyện mà em đã học trong sách Tiếng Việt 5 - Mẫu 1
Sách Tiếng Việt 5 có rất nhiều những câu chuyện hay và bổ ích, trong đó, em ấn tượng là câu chuyện “Cậu bé và con heo đất” của Phan Anh Hoan. Câu chuyện kể về Hải - một bạn nhỏ trung thực và có tấm lòng giàu tình yêu thương, chia sẻ. Khi biết về hoàn cảnh của các bạn nhỏ ở vùng lũ lụt và hoạt động cứu trợ của các cô bác trong xóm, Hải đã quyết định mổ chú heo mình nuôi bao lâu nay để cùng quyên góp. Khi phát hiện con heo mình nuôi xuất hiện một số tiền lạ, cậu đã cố gắng truy tìm nguồn gốc số tiền đó, rồi đem trả lại cho cô chủ tiệm tạp hóa. Từ các hành động ấy, Hải đã khẳng định cho em và các bạn đọc khác về sự trung thực và tấm lòng yêu thương của mình. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Hải đã làm được những việc ý nghĩa, đúng như Bác Hồ đã dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ/ Tùy theo sức của mình”. Từ câu chuyện “Cậu bé và con heo đất”, em đã học được từ Hải những bài học ý nghĩa. Chính vì vậy mà em đặc biệt yêu thích và ấn tượng với câu chuyện này.
Nêu cảm nghĩ về một câu chuyện mà em đã học trong sách Tiếng Việt 5 - Mẫu 2
Câu chuyện “Hoa trạng nguyên” của Đào Quốc Vịnh là câu chuyện em đặc biệt yêu thích trong chương trình Tiếng Việt lớp 5. Câu chuyện kể về một chuyến về tham gia hội làng của các bạn nhỏ. Trong dịp đó, các bạn được cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh con đường dẫn vào Văn Chi của làng. Không chỉ vậy, các bạn còn đề cử xin được trồng thêm hai cây trạng nguyên ở đầu lối vào Văn Chi để làm đẹp thêm cho con đường. Những chi tiết kể về hoạt động nhổ cỏ, trồng cây và tinh thần vui vẻ, hăng hái khiến cho em cũng vui vẻ theo. Từ câu chuyện đó, em cũng mong được trở về quê, được cùng các anh chị em của mình dọn cỏ, làm sạch đường làng và trồng thêm nhiều cây xanh mới. Những cảm xúc và mong ước tích cực đó đều được gợi lên từ câu chuyện “Hoa trạng nguyên”. Bởi vì lẽ đó mà em có những tình cảm đặc biệt dành cho câu chuyện này.