Tả một người mà em thường gặp cô giáo

Tả một người mà em thường gặp cô giáo lớp 5 do VnDoc biên soạn gồm các bài văn tả cô giáo ngắn gọn, đầy đủ và đa dạng. Mời các bạn học sinh tham khảo để hoàn thiện bài viết của mình.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

1. Lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường gặp

>> Tham khảo tuyện tập các dàn ý hay nhất tại đây: Lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường gặp (thầy giáo, cô giáo, chú công an, người hàng xóm,...)

2. Tả một người mà em thường gặp cô giáo

Cô giáo chủ nhiệm của em là cô Ngọc Lan. Cô chính là người mẹ thứ hai của em ở trường.

Cô Lan năm nay 38 tuổi, với dáng người hơi đậm. Cô không quá cao, chỉ khoảng 1m55, nên khi đi dạy, cô thường mang đôi cao gót đế xuồng để có thể viết ở phần bảng cao hơn. Mái tóc của cô Lan dài đến giữa lưng, óng mượt như là quảng cáo tóc trên tivi vậy. Mỗi khi cô viết bảng, mái tóc khẽ đung đưa, uốn lượn như là một dòng suối nhỏ, đổ từ trên xuống. Cô Lan có khuôn mặt thanh tú, với nước da trắng, hàng lông mày mảnh màu nâu sẫm. Đôi mắt cô là mắt hai mí, to tròn, luôn nhìn chúng em đầy yêu thương. Cái mũi của cô hơi thấp, khuôn miệng nhỏ, đôi môi ửng hồng chúm chím. Hai má cô phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ. Khi mỉm cười, sẽ xuất hiện hai cái lúm đồng tiền be bé. Tất cả, hài hòa với nhau tạo nên một nét đẹp rất dịu dàng và ưa nhìn của cô giáo em. Tuy cô không cao, cũng không có vóc dáng chuẩn như người mẫu, nhưng khi cô mặc áo dài lại đẹp vô cùng. Hình ảnh cô thướt tha trong những tà áo dài giản dị, ít họa tiết là hình ảnh quen thuộc với em mỗi ngày.

Sáng nào cô cũng đến sớm, đốc thúc chúng em ăn sáng, lau bảng, vệ sinh lớp học. Cô chẳng hề ngại ngần cùng chúng em sắp xếp bàn ghế, tưới những chậu cây ở hành lang. Trong giờ học, cô rất nghiêm túc. Cô giảng bài rất hay, với chất giọng thanh thoát, truyền cảm. Cô luôn chú ý đến từng bạn học sinh trong lớp. Bạn nào nói chuyện riêng là cô nhắc nhở ngay. Cô cũng thường đi xuống lớp, kiểm tra bài vở từng bạn. Đặc biệt, cô Lan rất chú ý tương tác với chúng em trong giờ học, để bạn nào cũng được phát biểu, được đặt câu hỏi cho cô. Ngoài ra, cô còn thường tổ chức các trò chơi vui nhộn, để chúng em hào hứng hơn với bài học. Nhờ vậy, mà chúng em luôn học tập chăm chỉ và vui vẻ.

Mỗi ngày đến trường, được học tập cùng với cô Lan là niềm vui lớn của em. Cô dịu dàng quan tâm em, dạy em học tập, cùng em vui chơi. Thật đúng là người mẹ thứ hai của em rồi.

3. Bài văn Tả một người mà em thường gặp cô giáo

Từ đầu năm học, trường em có thêm thư viện sách khá lớn. Mỗi chiều, sau khi tan học, em đều đến thư viện để đọc sách cùng bạn. Nhờ vậy, em đã được làm quen với cô thủ thư - một cô giáo thật tốt bụng và dễ mến.

Cô ấy tên là Liên, chúng em thường gọi là cô Liên thư viện. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp, năm nay 23 tuổi nên rất trẻ so với các thầy cô khác trong trường. Cô ấy luôn đối xử với chúng em rất dịu dàng, thân thiết, như một người hàng xóm vậy. Cô Liên khá cao, khoảng 1m7, với vóc dáng mảnh mai, cân đối. Hằng ngày, cô thường mặc áo sơ mi và các chân váy công sở rất đẹp, kết hợp với đôi giày cao gót màu đen. Nhờ thế mà cô có thể với những quyển sách ở tầng cao cho chúng em dễ dàng.

Khuôn mặt của cô Liên là dáng mặt trái xoan, khá nhỏ nhắn. Cô để kiểu tóc xoăn nhẹ có màu nâu rất xinh. Những hôm cô buộc tóc bằng chiếc nơ bản to, trông cô cứ như là nàng tiểu thư đài các bước ra từ phim vậy. Cô có đôi mắt màu nâu, long lanh. Cô bị cận nhưng không nặng, nên bình thường cô sẽ không đeo kính. Chỉ khi đọc sách, viết sổ hay tìm sách cho chúng em thì cô mới đeo. Bình thường, cô Liên thường trang điểm rất nhẹ. Em ấn tượng nhất là đôi môi chúm chím với màu son hồng rất xinh. Hôm nào mượn sách, em cũng thích nhìn chăm chú cô viết sổ. Tay cô Liên rất đẹp, ngón tay thon thả, trắng ngần. Phần móng thường được sơn những màu trong rất đơn giản mà tôn lên nước da trắng hồng của cô. Chữ viết của cô cũng mềm mại và đẹp lắm. Đặc biệt, cô ấy biết rất nhiều về các tựa sách hay, các nhà văn nổi tiếng. Những cuốn sách trên kệ, cô luôn nắm rõ nó trong lòng bàn tay. Chúng em hỏi về những cuốn sách về đề tài gì, cô đều có thể giới thiệu và tìm thấy nhanh chóng.

Em quý cô Liên lắm. Chính cô đã truyền cho em ước mơ trở thành một cô giáo ở thư viện, quản lý thật nhiều những quyển sách hay.

4. Tả một người mà em thường gặp Ngắn nhất

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Tả một người mà em thường gặp Ngắn nhất

5. Tả một người mà em thường gặp lớp 5 Hay Chọn Lọc

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây: Tả một người mà em thường gặp lớp 5 Hay Chọn Lọc

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài tài liệu Tả một người mà em thường gặp cô giáo trên, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm nhiều đề thi giữa kì 1 lớp 5, đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi giữa kì 2 lớp 5đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
31 2.003
Sắp xếp theo

Văn mẫu lớp 5 Ngắn gọn

Xem thêm