Viết đoạn văn kể về một công trình xây dựng mà nhân vật ấy được chứng kiến lớp 4
Đóng vai một nhân vật trong Chuyện của loài chim, viết đoạn văn kể về một công trình xây dựng mà nhân vật ấy được chứng kiến
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đóng vai một nhân vật trong Chuyện của loài chim - Mẫu 1
Chào các bạn, tôi là Bồ Các, hiện đang sinh sống trong một khu rừng xanh tốt cùng nhiều loài chim khác. Mấy hôm trước, khi đang nằm ngủ trong tổ, tôi cảm giác được trời đất rung chuyển, và nghe thấy nhiều tiếng máy móc kêu to lắm. Vốn có tính tò mò, tôi liền lập tức một mình bay về bên đó để tìm hiểu ngọn ngành. Đến nơi, tôi thấy các anh công nhân đang điều khiển máy móc để dựng lên những cây cột cao lớn lắm. Còn cao hơn cả mấy cây cổ thụ trong rừng, xuyên qua cả đám mây. Lại gần hơn, nghe các anh trò chuyện lúc nghỉ ngơi, tôi mới biết, những cây cột đó là cột điện cao thế, dùng để dẫn điện về bản cho bà con. Sau khi biết rõ mọi chuyện, tôi bèn bay về rừng kể cho mọi người. Nhưng khi tôi đến nơi, mọi người lại đang vô cùng hoang mang do tin tức sai mà anh Chích Chòe thông báo. May là tôi về kịp để giải thích sự thật, ổn định tinh thần cho cả khu rừng. Sau đó, tôi cũng phải khuyên nhủ anh Chích Chòe, để anh ấy bỏ cái tính bộp chộp của mình.
Đóng vai một nhân vật trong Chuyện của loài chim - Mẫu 2
Tôi là Chích Chòe - một thành viên của đại gia đình chim sống trong khu rừng xanh tốt. Khu rừng của chúng tôi nằm cạnh một cái hồ nước rất lớn. Một hôm, khi đang nghỉ ngơi với bạn bè, thì tôi thấy Bồ Chao từ xa bay đến, hốt hoảng báo tin có một cái trụ chống trời đang được dựng lên. Vậy tức là trời sắp sập rồi. Vốn là người thường sống trong lo sợ, tôi hoảng lắm. Liền nói cho mọi người những âm thanh đất đá đổ ầm ầm mà mình nghe thấy gần đây. Tôi vừa kể xong, Bồ Chao lại nói tiếp chuyện mấy cái cột trời lớn ngoài bờ sông. Nhưng đến đây, thì Bồ Các xuất hiện, ra hiệu cho chúng tôi trật tự. Rồi chú ấy mới thong thả giải thích về mấy cây trụ trời kia. Thì ra đó là những cây cột điện cao thế, chứ chẳng phải là trụ trời gì cả. Vậy nghĩa là cũng chẳng phải trời sắp sập. Nghe vậy, tôi liền yên tâm rồi.
Đóng vai một nhân vật trong Chuyện của loài chim - Mẫu 3
Tôi là Bồ Chao, một chú chim sống ở khu rừng nằm dọc bên cái hồ lớn. Một ngày nọ, khi bay qua hồ để uống nước, tôi chợt nhìn thấy phía xa có người dựng hai cái trụ cao lắm, cao đến tận mây xanh. Tôi nghĩ bụng chắc là trụ chống trời rồi. Mà trời phải sập thì mới cần chống chứ. Lo quá, nên tôi vội báo cho họ hàng nhà chim, rồi tìm cách chuyển đi. Tuy nhiên, nghe tôi kể xong, thì bác Bồ Các mới giải thích rằng. Hai cột trụ ấy là hai cột điện cao thế, chứ chẳng phải trụ trời và cũng không gây hại đến ai cả. Nghe vậy, tôi mới yên tâm và sung sướng thở phào. Còn các bạn bè xung quanh thì bật cười khoái chí.
- Câu hỏi này thuộc bài Góc sáng tạo: Cuộc sống quanh em trang 45 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều