Thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia lớp 4 Ngắn gọn
Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia Ngắn gọn lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Dàn ý Thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia Ngắn gọn
a) Mở bài: Giới thiệu trải nghiệm mà em đã tham gia: Rước đèn ở quê ngoại
b) Thân bài:
- Sau giờ cơm chiều sớm, em thay quần áo đẹp, cầm đèn lồng, ra đứng chờ ở cổng
- Một đoàn rước đen đi từ đầu ngõ rất đông các bạn thiếu nhi đi đến
- Em gia nhập vào đoàn rước đèn, cầm áo bạn đi trước, rồng rắn đi tiếp
- Vừa đi, các bạn vừa trêu đùa nhau vui vẻ, có đoạn thì cùng hát các bài hát về Tết Trung thu
- Đi đến nhà nào có trẻ con, sẽ rủ các bạn đi cùng
- Bạn nào không có đèn lồng thì em và các bạn khác sẽ chuyền tay nhau cho bạn chơi chung
- Càng đi, đoàn rước đèn càng đông, ánh sáng đèn lồng càng rực rỡ
- Tiếng cười nói râm ran, xua đi thanh tĩnh thường có của những đêm hè ở vùng quê
- Sau hơn 30 phút rước đèn, chúng em tiến thẳng về nhà văn hóa thôn, chờ xem văn nghệ và phá cỗ
c) Kết bài: Nêu tình cảm, cảm xúc của em dành cho trải nghiệm vừa kể
>> HS tham khảo thêm nhiều dàn ý chi tiết hơn và đa dạng tại đây Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia lớp 4
Thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia Ngắn gọn - Mẫu 1
Trung thu năm nay, xóm em không tổ chức ăn mừng lớn như mọi năm. Bởi vì cả xóm đang chịu cảnh nước ngập cao qua đầu gối. Dù thế, chúng em vẫn có một buổi phá cỗ rất ấm cúng và đặc biệt.
Từ chiều hôm đó, chúng em đã được bố mẹ báo rằng tối sẽ được sang nhà bác Hùng - ngôi nhà cao nhất xóm - nơi duy nhất không bị ngập để ăn Trung thu. Thông tin ấy khiến tất cả mọi đứa trẻ đều vui sướng hò reo, xua tan mọi buồn chán. Đến khoảng gần 17h tối, bác Hùng cùng nhiều người lớn trong xóm kéo ra những chiếc xuồng nhỏ, đi đón từng bạn nhỏ sang nhà bác ăn Trung thu. Ngồi trên xuồng, chúng em hồi hộp nắm tay nhau. Trên gương mặt bạn nào cũng náo nức niềm vui. Sau hơn mười phút bì bõm, chúng em đã đến được nhà bác Hùng. Trên sân nhà bác cũng mấp mé nước, nhưng khoảng sân trong và nhà vẫn còn khô ráo và có cả điện nữa. Bên trong, vợ bác và các bác gái khác đang hấp bánh, nấu các món ngon. Sau chúng em, lượt xuồng tiếp theo đưa các thành viên còn lại trong xóm đến. Mọi người cùng nhau tề tựu ở nhà bác Hùng, chia nhau bày đồ ăn. Khi ngồi vào mâm, ông Khánh đại diện đứng dậy phát biểu. Những lời chia sẻ và dặn dò của ông khiến em xúc động lắm. Sau đó, mọi người bắt đầu phá cỗ với nhiều món ngon. Hấp dẫn nhất là những chiếc bánh trung thu với nhiều hương vị lạ do mọi người góp lại. Những chiếc bánh ngọt ngào khiến em và các bạn rất vui sướng. Bên ngoài ngõ, nước vẫn còn dâng cao, nhưng chẳng thể nào xô đổ được tình đoàn kết của xóm em.
Mùa Trung thu năm nay tuy giản dị, đơn sơ, nhưng với em còn vui và ý nghĩa hơn tất cả những mùa Trung thu hoành tráng các năm trước. Bởi nó được xây dựng bởi tình yêu thương, đoàn kết của xóm làng. Đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm đáng nhớ để nhắc lại mỗi năm.
Thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia Ngắn gọn - Mẫu 2
Chiều hôm nay, cả lớp em ai cũng vui vẻ và phấn khởi, bởi chúng em được tham gia hoạt động trải nghiệm viết thư pháp trong chương trình Chào Xuân 2025 của trường.
Hoạt động này đã được cô giáo chủ nhiệm phổ biến cho chúng em từ trước đó một tuần, để chúng em chuẩn bị trang phục cho phù hợp. Nếu có thể thì sẽ mặc đồ truyền thống là áo dài, hoặc đồng phục của trường đều được. Em đã mặc bộ áo dài màu tím mà mẹ mua cho Tết năm ngoái để tham gia hoạt động ý nghĩa này. Khi chúng em ra sân, ở đó đã bày sẵn các tấm chiếu tre và những tờ giấy đỏ cùng nghiên mực. Nhìn thấy thế, chúng em hào hứng ùa ngay ra sân, đứng trầm trồ trước các dụng cụ đó. Thầy tổng phụ trách phải gọi đến ba lần, chúng em mới ổn định lại được. Sau khi thầy giới thiệu nội dung hoạt động, chúng em được chia ngẫu nhiên thành các nhóm, rồi ngồi xuống ở các chiếu tre. Tiếp đó, các thầy cô đến hướng dẫn chúng em viết chữ thư pháp lên giấy đỏ bằng bút lông. Nào chữ “nhẫn”, chữ “phúc”, “lộc”, “thọ”, rồi chữ “Tết”, “Chúc mừng năm mới” đều được các bạn thích thú lựa chọn. Em cũng chọn viết những chữ mang ý nghĩa may mắn, để mang về tặng bố mẹ và ông bà. Phải viết đến lần thứ tư, em mới thấy ưng ý với chữ viết của mình. Xung quanh, bạn nào cũng tập trung, say sưa viết chữ. Có bạn lem cả mực lên má mà chẳng buồn để ý. Viết xong, chúng em hớn hởn khoe với nhau chữ viết của mình trong niềm vui sướng, hạnh phúc không thôi.
Tối đó về nhà, bố dán tấm giấy đỏ có chữ viết của em lên cửa ra vào, rồi mang sang dán ở cửa nhà ông bà nữa. Nhìn những bức ảnh mọi người chụp với chữ của mình, em cảm thấy vui vẻ lắm. Lòng thầm cảm ơn trường vì đã cho em có một trải nghiệm quý giá và ý nghĩa như thế này.
Thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia lớp 4 Dài
>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay tuyển chọn tại đây Viết bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm em đã tham gia lớp 4