Sử dụng biện pháp nhân hóa để viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích lớp 4
Câu 3 trang 146 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1
- Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 1
- Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 2
- Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 3
- Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 4
- Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 5
- Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép mục đích thương mại!
Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 1
(1) Mùa xuân về, từng đàn chim én không hẹn mà đồng loạt kéo nhau bay về. (2) Trên nền trời trong xanh, cao vời vợi, họ hàng nhà én vui mừng chào đón nhau bằng những điệu chao liệng quen thuộc. (3) Rồi chúng hòa vào nhau, tạo thành từng đàn lớn, kéo nhau bay đi khắp vùng trời phía Bắc, ca hát rộn ràng, đánh thức những mầm xanh. (4) Bao cho mọi người Tết sắp đếp rồi, nhanh dọn dẹp cửa nhà.
Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 2
(1) Mấy hôm nay trời có đợt nắng ấm đầu tiên sau những ngày rét đậm. (2) Mấy nụ mai nhỏ ngoài sân ríu rít kéo nhau nhô ra để tắm nắng. (3) Có mấy nụ phấn khích quá, vội vã xòe bung cánh hoa vàng ươm ra, khiến mấy chị ong dù lạnh vẫn phải xách giỏ đi lấy mật. (4) Nhờ có mai vàng mà khoảng sân trước nhà em trở nên ấm áp, rộn ràng hơn hẳn.
Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 3
(1) Gió thổi khiến mấy chiếc lá khô trên sân bay tứ tung, kêu lên từng hồi xào xạc. (2) Thằng cu Mít đang ngủ say, bốn chân chổng lên trời nghe thấy tiếng động lạ vội bật dây kiểm tra. (3) Hai cái tai còn cái cụp cái dựng thẳng, mắt thì không nhở nổi, nhưng chú ta vẫn cố quay đầu nghiêng vòng quanh, trông cũng ra dáng lắm. (4) Thấy chẳng có kẻ lạ nào, nó lại lập tức nằm xuống ngủ ngay.
Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 4
(1) Mùa xuân về, cây bàng bắt đầu thay áo mới. (2) Sáng qua cây bàng còn co ro trong tấm áo nâu xám, thì sáng nay cây đã mọc ra chi chít những chồi non xanh mơn mởn. (3) Thấy các bạn học trò đến lớp, bàng hớn hở khoe ra những lộc biếc. (4) Trên cao, nắng vàng trải xuống từng dải mềm mại, như món quà khen tặng cho tấm áo mới của bàng.
Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 5
Chú cún nhà em vừa tròn ba tháng tuổi. Toàn thân chú tròn xoe, ú nu ú nần đáng yêu lắm. Chú có lớp lông tơ màu xám mịn như bông. Biết mình đáng yêu, mỗi khi làm sai điều gì, chú ta sẽ nằm ngửa bụng ra, nghiêng nghiêng cái đầu tròn, tỏ ra dễ thương để được tha thứ.
Viết về một loài cây hoặc một loài vật em thích Mẫu 5
Cụ mít sau nhà em năm nay đã gần hai mươi tuổi. Thân cụ to hơn cả cái cột nhà, khoác lớp áo nâu sẫm sần sùi. Cụ có nhiều cành con, cành cháu lắm. Tính cụ hiền lành, nên cả mấy bạn rêu xanh nghịch ngợm bò lên thân, cụ cũng không xua đuổi. Tuy tuổi cao, nhưng năm nào cụ cũng cho ra biết bao nhiêu là trái ngọt, thật là tài giỏi.
- Câu hỏi này thuộc bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo - Tiết 4