Sử dụng biện pháp nhân hóa để ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên lớp 4

Sử dụng biện pháp nhân hóa để ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên lớp 4 gồm các bài báo cáo mẫu hay, đa dạng do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, phỏng theo các yêu cầu và gợi ý của những đề bài thuộc phần Viết - môn Tiếng Việt lớp 4 (Kết nối, Chân trời và Cánh Diều).

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

Đề bài: Sử dụng biện pháp nhân hóa để viết 2-3 câu ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên

Ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên Mẫu 1

Mấy hôm nay trời oi bức, chẳng có một cơn gió nào. Đó là do chị Gió mải chơi ở tít ngọn núi phía xa. Vì thế, các chị Mây phải kéo nhau qua đó để gọi chị Gió về:

- Chị Gió ơi, chị đi vắng lâu ngày, làng mạc khô nóng lắm. Chị nhanh về đi!

- Ôi, chị quên mất. Xin lỗi mọi người, chị về ngay đây!

Nói rồi, chị Gió cuốn theo hơi nước mát lành về với ngôi làng.

Ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên Mẫu 2

Đêm đông lạnh lẽo, bác Trăng cô đơn ngồi một mình trên đỉnh trời. Mấy anh, chị ngôi sao rủ nhau trốn hết sau bác Mây. Thấy vậy, bác Trăng liền bảo:

- Các cháu ơi, ra đây chơi với bác!

- Trời lạnh lắm bác ơi. Chờ khi nào ấm hơn thì cháu ra ạ! - Các anh chị sao ló ra trả lời bác Trăng rồi lại trốn đi ngay.

Ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên Mẫu 3

Mấy hôm nay trời nắng oi ả, mặt đất cần lắm những cơn mưa. Hiểu được điều đó, chị mây trắng cất tiếng gọi:

- Các bạn mây đen ơi, nhanh nhanh về đây làm mưa đi nào! Mọi người đều mong các bạn lắm!

- Chúng mình về đây! - Các chị mây đen đáp lời.

Thế là, chỉ ít phút sau, mây đen đã lũ lượt kéo về, dăng kín trời để chuẩn bị tạo mưa.

Ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên Mẫu 4

Hôm nay, đã 6 giờ mà trời vẫn chưa sáng. Thì ra là do bác mặt trời ngủ quên. Chị trăng vội vàng chạy sang nhà bác, gõ vào đám mây để gọi bác dậy:

- Bác mặt trời ơi, muộn rồi, bác nhanh thức giấc để soi sáng đi ạ.

- Ôi, bác dậy ngay đây.

Nói rồi, bác mặt trời lật đật chạy ra khỏi nhà, dẫn theo các cháu tia nắng để bắt đầu một ngày mới

Ghi lại lời trò chuyện giữa các hiện tượng thiên nhiên Mẫu 5

Anh gió và chị nắng đang đi dạo qua vườn hoa của công viên. Anh gió thổi một hơi dài, các cành hồng nhung đung đưa theo làn gió, khiến lá va vào nhau nghe xôn xao. Thấy thế anh bảo:

- Mỗi khi đi qua vườn hoa, anh đều thổi nhẹ hơn, để không làm các bạn ấy bị thương.

Chị nắng đáp lời:

- Còn em thì cũng không dám chiếu thẳng vào các bạn ấy lâu, kẻo hoa mà héo đi thì tội nghiệp các bạn lắm.

Nghe gió và nắng trò chuyện, vườn hồng lại khẽ rung rinh như nói lời cảm ơn.

-----------------------------------------------

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4, Tập làm văn lớp 4Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn. Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4.

Đánh giá bài viết
33 2.758
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 4 Sách Mới

    Xem thêm