Tưởng tượng để kể 3-4 câu về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ lớp 4
Đoạn văn Kể 3-4 câu về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể 3-4 câu về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ - Mẫu 1
Khoảnh khắc con tàu nhổ neo, chuẩn bị rời đi, đàn cá heo đã kéo tới để tạm biệt. Chúng cùng nhau bơi lên trước mũi tàu, vừa bơi vừa nhìn về phía các chiến sĩ. Đôi mắt của chúng như cố gắng nói lời tạm biệt, gửi tới các chiến sĩ những tình cảm yêu mến, gắn bó của mình. Vì thế mà cuộc chia tay bông trở nên cảm động và bịn rịn lạ kì.
Kể 3-4 câu về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ - Mẫu 2
Khi chiếc tàu nhổ neo để chuẩn bị rời đi, bỗng từ xa, hình dáng của đàn cá heo lại xuất hiện. Chúng bơi lên trước mũi tàu, vừa bơi vừa ngoái đầu nhìn về phía các chiến sĩ, như đang bày tỏ nỗi niềm luyến tiếc của mình đến các anh. Trong đó, chú bơi gần tàu nhất chính là chú cá ngày hôm qua bị văng lên tàu lúc nô đùa. Cách nó và các chú cá heo khác cố gắng bày tỏ tình cảm của mình khiến em rất xúc động và yêu mến loài vật này.
Kể 3-4 câu về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ - Mẫu 3
Ngay khi chiếc tàu vừa nhổ neo, từ xa, tiếng nước vang lên lao xao. Đó là đàn cá heo ngày hôm qua đã nô đùa với các chiến sĩ. Chúng đến để tạm biệt các anh bằng cách bơi lội trước mũi tàu với vũ điệu của riêng mình. Hành động ấy vừa thể hiện sự thông minh vừa thể hiện tình cảm yêu thương của đàn cá heo dành cho những người bạn con người của mình.
>> Câu hỏi này thuộc bài Cá heo ở biển Trường Sa trang 111 lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo