Thuật lại một lần em cùng bố mẹ hoặc người lớn trong gia đình lớp 4 Ngắn gọn
Thuật lại một lần em cùng bố mẹ hoặc người lớn trong gia đình đi chơi hoặc đi thăm ông bà cô bác lớp 4 Ngắn gọn
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Thuật lại một lần em cùng bố mẹ hoặc người lớn trong gia đình Ngắn gọn - Mẫu 1
Nhân dịp nghỉ hè, gia đình em cùng gia đình cô Lan (em gái bố em) tổ chức đi chơi ở biển Sầm Sơn hai ngày một đêm. Từ khi biết tin này, em và anh họ vui sướng lắm, cứ mong chờ mãi.
Và rồi trong sự háo hức đó, sáng thứ bảy vừa rồi, trong ánh nắng chan hòa nhưng vẫn rất dễ chịu của mùa hạ, chúng em bắt đầu chuyến đi. Trên chiếc xe bảy chỗ của bố em, hai gia đình với sáu thành viên hăm hở lên đường. Trên xe, mẹ và cô Lan mang theo cam, bánh mì và bim bim để ăn vặt. Vừa đi, mọi người vừa háo hức chia sẻ về dự định khi đến Sầm Sơn. Đi khoảng một tiếng hơn, bố tấp xe vào trạm dừng cho mọi người đi vệ sinh rồi mới lên đường tiếp. Tới Sầm Sơn, chúng em ở trong khách sạn ở sát biển nên có thể ngắm cảnh qua ô cửa kính. Sau khi ổn định hành lý, em và anh họ liền đòi bố dẫn xuống biển chơi ngay. Còn mẹ và cô Lan thì còn bận trang điểm, chọn đồ đẹp để chụp ảnh. Thế là cả chiều đó, em với anh chơi với nhau trong sự trông chừng của bố. Còn mẹ và cô Lan thì vội chụp ảnh và quay video tiktok. Đến sập tối, mọi người về khách sạn tắm rửa, rồi đi ăn tối. Bữa tối là một nhà hàng ven biển với nhiều món hải sản tươi ngon. Ăn xong, chúng em còn đi chợ đêm, thưởng thức các món ăn vặt hấp dẫn. Rồi đi bộ về khách sạn dọc theo bờ biển. Đêm đó, em ngủ rất ngon, một giấc thẳng tới bình minh. Trời sáng, em và anh họ còn tranh thủ xuống biển chơi thêm một lát, rồi mới về khách sạn tắm rửa, theo người lớn đi ăn sáng. Xong xuôi, cả hai gia đình trả phòng khách sạn, ghé qua chợ lớn cạnh biển mua quà cho những người ở nhà, rồi lên đường trở về.
Chuyến đi tuy ngắn và không có quá nhiều hoạt động, nhưng em vẫn thấy rất vui vẻ. Vì được vui chơi với những người thân yêu của mình.
Thuật lại một lần em cùng bố mẹ hoặc người lớn trong gia đình Ngắn gọn - Mẫu 2
Sáng mồng 1 Tết, em và bố mẹ cùng nhau sang chúc Tết ông bà ngoại. Đây là thói quen mà nhà em vẫn duy trì suốt nhiều năm nay.
Nhà bà ngoại cách nhà em một con ngõ, nên cả nhà em sẽ đi bộ chứ không dùng xe máy. Để đem đến không khí năm mới vui vẻ, cả nhà em đều mặc áo dài cách tân màu đỏ. Bước qua một đoạn đường nhỏ, em và bố mẹ đi đến cổng nhà bà. Lúc này bà ngoại đang ngồi ở trước sân, thấy gia đình em bà liền vui vẻ tiến lại gần. Bố em đại diện gia đình, bắt tay bà và nói những lời chúc năm mới may mắn tốt lành. Bà mỉm cười hạnh phúc lắm, vẫy tay mời mọi người vào nhà ngồi. Đúng lúc này, ông ngoại cũng đi từ sau vườn lên. Em liền chạy lại gần, vòng tay chúc mừng năm mới. Ông cười xòa xoa lên mái tóc của em, rồi kéo em lại ghế ngồi. Ngày Tết, phòng khác nhà ông thật khác lạ. Ngoài chậu quất to, còn có cả bình lay-ơn đỏ rực. Thêm những sợi dây đèn sáng lấp lánh treo dọc tường nữa. Trên bàn trà là các loại bánh mứt thơm ngon. Người lớn thì nhâm nhi nước trà, còn em thì ngồi ăn kẹo, hạt dưa vui vô cùng. Gần trưa, nhà em đứng dậy để ra về. Lúc này, ông bà rút ra hai bao lì xì đỏ tươi, đưa cho em chúc mừng tuổi mới. Em thích lắm, “dạ” một tiếng thật to, rồi mới đưa tay nhận.
Trên đường về nhà, em vừa đi vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ. Phía sau, bố mẹ sóng vai nhau đi bộ, vừa đi vừa thủ thỉ về kế hoạch những ngày Tết còn lại. Khung cảnh ấm áp ấy khiến em cảm thấy thật hạnh phúc.
Thuật lại một lần em cùng bố mẹ hoặc người lớn trong gia đình Dài
>> HS tham khảo các bài văn dài và chi tiết hơn tại đây Thuật lại một lần em cùng bố mẹ hoặc người lớn trong gia đình đi chơi hoặc đi thăm ông bà, cô bác…