Tả con công trong vườn thú lớp 4 Ngắn gọn nhất
Tả con công Ngắn gọn lớp 4
Tả con công trong vườn thú Ngắn gọn - Mẫu 1
Trong sở thú, chuồng của chim công lúc nào cũng đông đúc khách tham quan. Vì ở đó có chú chim công rất đẹp.
Chú chim công đực đó thuộc giống công lam Ấn Độ. Nó đã trưởng thành và đang ở độ tuổi đẹp nhất của mình. Chiều dài toàn thân của nó đạt đến 110cm và nặng 5kg. Nó có cấu tạo thân thể giống như một chú chim. Với phần thân tròn và cái cổ cao dài luôn ngẩng cao. Cũng như tên của giống công này, toàn thân chú công có tông màu chủ đạo là màu lam (tức là màu xanh). Từ ngực đến đầu của nó là lớp lông ngắn, mịn và mượt mà xanh dương đậm. Sắc xanh ấy như màu xanh của phỉ thúy, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Cổ của công thon thả như cổ của thiên nga. Đầu nó nhỏ xinh, có đôi mắt đen to tròn với đườn g viền bên ngoài màu vàng nổi bật. Trên đầu nó là một cái mào như tập hợp từ bốn, năm sợi nhụy có phần đài ở trên màu xanh dương. Đẹp nhất và cũng là bộ phận lớn nhất của chim công đực, chính là chiếc đuôi và đôi cánh. Cả cánh và đuôi công đều có phần lông vũ dày và dài, chiếm hai phần ba chiều dài cơ thể. Mỗi cọng lông vũ đó đều có sợi lông xinh đẹp, với họa tiết như con mắt, với bốn lớp màu bọc lấy nhau. Trong cùng là hình tròn màu xanh thẫm, rồi đến lớp màu xanh nhạt, màu vàng và ngoài cùng là xanh lá. Trên mỗi cọng lông vũ sẽ có năm đến sáu “con mắt” như thế nằm dọc. Khi chú công vừa xòe đuôi vừa dang cánh, thì tạo thành một chiếc quạt lông vũ khổng lồ lớn gấp ba lần thân thể với rất nhiều “đôi mắt” thần bí. Vẻ đẹp đó khiến cho biết bao du khách say mê, đứng ở ngoài tường rào cả tiếng đồng hồ để chờ đợi.
Em thích chim công lắm. Bởi nó có vẻ đẹp thật đặc biệt và kì lạ. Em mong mình sẽ sớm được gặp lại chú vào lần tới.
Tả con công trong vườn thú Ngắn gọn - Mẫu 2
Nếu hỏi em loài chim nào xinh đẹp nhất giữa muôn vàn sự lựa chọn thì em sẽ không ngần ngại trả lời đó là chim công, đặc biệt là những chàng công bảnh bao.
Đó là một loài chim khá lớn so với tưởng tượng thông thường của em. Em được chiêm ngưỡng nó trong một lần bố mẹ dẫn đi thăm sở thú. Nó có cái cổ khá dài, thẳng nhìn nghiêm trang, màu xanh dương đậm và cái đầu nhỏ nhỏ, tròn như quả bóng bàn. Đôi mắt nó chỉ to bằng hạt cườm nhưng long lanh và có chút gì bí ẩn. Trên đầu nó có một cái mào, nhưng không phải như những chú gà trống mà được tạo nên từ nhiều sợi to bằng cây kim và có một chút lông màu đen trên đầu sợi. Hai cánh của chú công được áp gọn hai bên và cũng được trang trí điệu đà bởi những đường kẻ đen hoặc những chấm nâu li ti. Nhưng để làm nên điều khác biệt và nổi bật ở loài công chính là cái đuôi- sư ưu ái có một không hai của tạo hóa. Chàng công có một cái đuôi dài, to hơn cả thân hình của nó. Khi xòe ra, cái đuôi hiện lên như một chiếc quạt khổng lồ đầy màu sắc sặc sỡ. Trên chiếc quạt đó đính hàng ngàn viên ngọc quý hay hàng ngàn đôi mắt màu xanh lá bên ngoài và xanh dương bên trong. Đó thực sự là một tuyệt tác, thu hút mọi ánh nhìn. Chúng thường dùng chiếc đuôi rực rỡ để thu hút những nàng công để kết duyên xây tổ ấm.
Em mong sẽ có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chú công!
Tả con công trong vườn thú lớp 4 Dài
>> HS tham khảo thêm các bài văn mẫu dài và chi tiết hơn ở đây Tả con công lớp 4 Hay Nhất