Viết đoạn văn về Con giáp là tuổi của em lớp 4
Viết đoạn văn về Con giáp là tuổi của em lớp 4
- Viết đoạn văn về con giáp tuổi Khỉ lớp 4
- Viết đoạn văn về con giáp là tuổi của em - Mẫu 1
- Viết đoạn văn về con giáp là tuổi của em - Mẫu 2
- Viết đoạn văn về con giáp là tuổi của em - Mẫu 3
- Đoạn văn về Con giáp là tuổi của em Mẫu 4
- Đoạn văn về Con giáp là tuổi của em Mẫu 5
- Viết đoạn văn về con giáp tuổi Dê lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Viết đoạn văn về con giáp tuổi Khỉ lớp 4
>> Tham khảo các đoạn văn mẫu tại đây Viết đoạn văn về con giáp tuổi Khỉ lớp 4
Viết đoạn văn về con giáp là tuổi của em - Mẫu 1
Em là một bạn nhỏ tuổi Thân, tức là tuổi Khỉ. Khỉ là một loài vật thông minh, tinh nghịch và nhanh nhẹn Từ khi được đến sở thú để tận mắt quan sát các chú khỉ, em đã rất yêu thích loài vật này. Và em cũng mong rằng mình có thể luôn vui vẻ, tự do nhảy nhót khắp nơi như các chú. Hình ảnh chú khỉ con nghịch ngợm trên lưng khỉ mẹ cũng khiến em liên tưởng đến em và mẹ của mình. Giữa em và những chú khỉ con có rất nhiều điểm tương đồng. Có lẽ là vì em là một bạn nhỏ tuổi Khỉ. Chính vì thế mà em luôn tự hào về con giáp là tuổi của mình.
Viết đoạn văn về con giáp là tuổi của em - Mẫu 2
Em là một bạn nhỏ tuổi Dê hay còn gọi là tuổi Mùi. Dê là một loài động văn ăn cỏ hiền lành, nhưng thỉnh thoảng cũng rất ngang bướng. Chúng cũng được biết đến là con vật thông minh, thích gần gũi với con người, sống rất tình cảm. Mẹ thường gọi em là “dê nhỏ” không chỉ vì em tuổi dê, mà còn vì muốn em cũng thông minh, khỏe mạnh và hiếu động như loài vật này. Mỗi khi xem chương trình tivi về những chú dê đáng yêu chạy nhảy trên đồng cỏ, em cảm thấy vui vẻ và thích thú lắm. Em rất vui và hãnh diện khi kể về bạn bè về con giáp của mình.
Viết đoạn văn về con giáp là tuổi của em - Mẫu 3
Tuổi của em là tuổi dê - một con giáp dễ thương và hiền lành. Những chú dê thường được biết đến với sự đáng yêu, thông minh, nhanh nhẹn và sống tình cảm. Em cũng cảm thấy mình có những tính cách như thế. Mẹ thường khen em chăm chỉ, vâng lời người lớn. Bố cũng khen em thông minh mỗi khi em giải được một bài toán khó. Ông bà thì nói rằng em là đứa trẻ ngoan, hiếu thảo với ông bà. Mỗi khi em đi chơi với các bạn cùng lớp, người lớn thường trêu là một đàn dê nhỏ. Những lúc ấy, em và các bạn đều rất vui, bật cười khúc khích.
Đoạn văn về Con giáp là tuổi của em Mẫu 4
Em là một bạn nhỏ thuộc tuổi ngựa. Đó là một con giáp mà em cũng vô cùng yêu quý. Ngựa là loài động vật hoang dã có khả năng chạy rất nhanh và xa. Chính vì vậy, ngựa được xem là biểu tượng cho sự tự do bay nhảy, chinh phục những điều mới lạ. Bản thân em cũng rất thích được đi chơi, được khám phá những điều kì thú. Mỗi khi chia sẻ về sở thích của bản thân, em thường giải thích rằng có lẽ vì em thuộc tuổi Ngựa nên mới có những đam mê như vậy.
Đoạn văn về Con giáp là tuổi của em Mẫu 5
Mẹ thường gọi em là ngựa con, vì em là một cậu bé tuổi ngựa. Loài vật này được biết đến với khả năng chạy nhanh và sức khỏe bền bỉ. Nói đến ngựa, là nói đến những hành trình dài, chinh phục và khám phá thế giới rộng lớn. Từ nhỏ, em đã nuôi ước mơ trở thành một nhà thám hiểm hang động, để tìm ra những hang động mới vẫn còn bí ẩn ở nước ta. Em tin rằng, đam mê ấy cũng một phần xuất phát từ con giáp mà em gắn liền từ lúc sinh ra.
Viết đoạn văn về con giáp tuổi Dê lớp 4
>> Tham khảo các đoạn văn mẫu tại đây Viết đoạn văn về con giáp tuổi Dê lớp 4