Viết một đoạn văn kể về những đổi mới ở quê hương em hoặc nơi gia đình em ở lớp 4
Đoạn văn kể về những đổi mới ở quê hương em hoặc nơi gia đình em ở
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể về những đổi mới ở quê hương em hoặc nơi gia đình em ở - Mẫu 1
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, cả gia đình em cùng về quê thăm ông bà ngoại, và đón Tết ở quê. Cũng nhờ dịp này, em mới nhận ra quê hương mình đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả các con đường đều đã được trải bê tông thẳng tắp, hai bên trồng đầy hoa. Các ngôi nhà trong làng cũng đều đã xây tường rào, làm sân, xây nhà khang trang trang hơn trước. Chợ, các quán xá cũng mở nhiều hơn, đa dạng và khang trang hơn. Từ gội đầu, làm móng đến trà sữa, gà chiên đều rất tuyệt vời. Ra đường buổi tối, khắp nơi đều có đèn chiếu sáng, chẳng cần dùng đèn pin soi đường như mấy năm trước. Bà con qua lại cũng đều có xe máy, học sinh có xe đạp điện. Ai ai cũng tươi vui, phấn khởi. Nhìn sự phát triển của làng quê mình, em hạnh phúc và tự hào khôn xiết.
Kể về những đổi mới ở quê hương em hoặc nơi gia đình em ở - Mẫu 2
Gia đình của em sống trong một con ngõ ở ngoại ô thành phố. Rất ít ai biết rằng, chỉ cách đây chừng năm năm, con ngõ này từng là con đường đất đỏ, chỉ có vài hộ gia đình sinh sống. Lúc đó, ngõ vừa nhỏ lại chật chội, cỏ dại mọc đầy khắp nơi nên người ngoài cũng ngại ra vào. Nhưng nhờ sự cố gắng của người dân trong ngõ và sự quan tâm của chính quyền. Giờ đây, con ngõ của em đã hoàn toàn lột xác. Các gia đình sống ở trong ngõ đều xây nhà khang trang, có hàng rào bao quanh. Con đường trong ngõ được đổ nhựa bằng phẳng, hai bên trồng thảm hoa mười giờ nhiều màu rực rỡ. Xen kẽ giữa chúng là những cây hoa phượng vĩ, hoa bằng lăng, hoa sữa cao lớn. Vì thế, suốt cả năm, mùa nào đường cũng tươi mới sắc hoa. Các gia đình trong ngõ, còn thống nhất lắp đèn ở cổng và bật suốt đêm, để con ngõ sáng sủa và an toàn hơn vào tối muộn. Mỗi khi có hoa nở, nhiều người kéo đến ngõ nhà em chụp ảnh. Nhìn sự vui vẻ và trầm trồ của họ, em lại càng thêm tự hào về sự thay đổi của quê hương mình.
Kể về những đổi mới ở quê hương em hoặc nơi gia đình em ở - Mẫu 3
Sau ba năm Covid hoành hành, hè vừa rồi em mới lại được về thăm quê nội. Quê hương em giờ có nhiều thay đổi quá. Con đường đất đã được trải nhựa vào đến tận những ngõ sâu nhất Cây cối ven đường cũng được cắt tỉa gọn gàng, làm cỏ sạch sẽ. Các cột đèn đường cũng được xây dựng nhiều hơn. Một số đoạn là do người dân tự lắp, nên buổi tối đi lại không cần phải mang theo đèn pin. Nhưng thay đổi lớn nhất, có lẽ là sự xuất hiện của nhiều thêm các quán xá. Từ cửa hàng bán đồ ăn, bán chè, bán trà sữa… Đến các hàng quán bán áo quần, giày dép đều được mở nhiều và khang trang hơn. Điều đó chứng tỏ cuộc sống của bà con ngày càng phát triển và đầy đủ hơn. Em rất vui mừng và tự hào trước những thay đổi ấy của quê hương mình.
- Câu hỏi này thuộc bài Góc sáng tạo: Cuộc sống quanh em trang 45 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều