Viết đoạn văn ngắn về một cây rau hoặc món ăn em thích lớp 4
Viết đoạn văn ngắn về một cây rau hoặc món ăn em thích lớp 4
Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn về một cây rau (hoặc món ăn) em thích. Gạch dưới một danh từ trong đoạn văn đó.
Viết về một cây rau hoặc món ăn em thích Mẫu 1
(1) Khi đến mùa đông, năm nào bố em cũng trồng một vạt cải cay dọc bờ rào. (2) Cây cải cay gồm những chiếc lá có hình như cái thìa to bằng bàn tay, mọc trực tiếp từ gốc. (3) Khi cây già đi, phần thân mới vươn lên cao và bắt đầu trổ ngồng, nở hoa vàng hoe. (4) Lá cải cay ăn vừa có vị ngọt, vừa có vị hăng và cay nhẹ nên nấu canh, muối chua, nhúng lẩu hay đem cuốn với rau sống đều rất ngon. (5) Cả nhà em ai cũng thích ăn loại rau này, nên cứ hễ ăn gần hết luống rau này thì bố em sẽ cuốc đất, trồng luống rau mới ngay.
Viết về một cây rau hoặc món ăn em thích Mẫu 2
(1) Món nem rán của mẹ em làm là món ăn mà em yêu thích nhất. (2) Phần nhân nem gồm thịt lợn xay, giò sống, cà rốt, khoai lang, miến, mộc nhĩ, tôm băm, trứng gà trộn đều. (3) Sau đó, chúng được cuốn gọn trong lớp vỏ nem thành từng miếng vừa xinh, rồi đem chiên vàng giòn. (4) Món nem rán này ăn trực tiếp hay cuốn với rau sống đều ngon tuyệt. (5) Mỗi lần có món này ở trong bữa cơm, em đều ăn nhiều hơn hẳn mọi ngày.
Viết về một cây rau hoặc món ăn em thích Mẫu 3
(1) Rau xà lách là loại rau mà em yêu thích nhất. (2) Loại rau này có màu xanh hoặc tím, gồm các bẹ lá to mọc thành cụm lớn như một đóa hoa. (3) Phần cuống lá ở giữa giòn và to, còn phần lá hơi hơi quăn và nhăn ở mép lá. (4) Lá xà lách ăn vừa giòn lại ngọt, là linh hồn không thể thiếu được khi ăn đồ nướng hoặc món cuốn. (5) Mỗi lần mẹ đi chợ, đều sẽ mua một rổ rau xà lách tươi ngon cho em được ăn thỏa thích.
Viết về một cây rau hoặc món ăn em thích Mẫu 4
(1) Tết năm nào bố em cũng gói bánh chưng để dâng lên bàn thờ tổ tiên. (2) Những chiếc bánh chưng vuông vắn được gói bằng lá dong xanh, lan màu xanh vào cả lớp nếp bùi dẻo. (3) Bên trong là phần nhân đỗ xanh cùng thịt lợn ninh nhừ, ăn thơm ngon lắm. (4) Những chiếc bánh chưng nóng hổi trong tiết trời se lạnh đầu xuân luôn là món ăn khiến em ngóng ngờ. (5) Được ăn bánh chưng do chính tay bố gói chính là món bánh mà em yêu thích nhất.
Viết về một cây rau hoặc món ăn em thích Mẫu 5
Cây mùi tàu là loại rau em thích nhất. Cây mùi tàu gồm những chiếc lá dài mọc trực tiếp từ gốc, chỉ khi cây rất già, thân mới nhô cao lên để nhìn rõ. Lá mùi tàu là bộ phận chính của cây. Những chiếc lá dài chừng 10cm, chiều ngang bằng một đốt ngón tay, có phần cuống to, hơi cong cong. Lá mùi tàu có màu xanh đậm, không quá mỏng, mặt dưới có màu nhạt hơn hẳn mặt trên của lá. Mép lá là đường răng cưa nhỏ chạy đều, nên nhiều nơi người ta gọi mùi tàu là lá răng cưa. Lá mùi tàu rất thơm, nên khi ăn rau cuốn, nấu canh hay ăn lẩu, nhà em đều cho vào. Nhờ có chiếc lá mùi tàu mà món ăn trở nên thơm ngon và bắt mắt hơn. Em thích loại rau này lắm.
Viết về một cây rau hoặc món ăn em thích Mẫu 6
Bánh chuối chiên của bà nội là món bánh em thích ăn nhất. Vào những chiều mưa, bà thường làm món bánh này cho cả nhà cùng ăn. Bánh chuối là quả chuối chín già được cán mỏng, bên ngoài áo thêm một lớp bột có vừng rất thơm. Bánh được chiên ngập dầu, trong lửa già nên thơm lắm. Lớp vỏ bánh vàng ươm, giòn rụm, thơm mùi vừng, ngậy béo mùi mỡ heo chiên bánh. Bên trong là chuối già dẻo thơm, ngọt bùi. Hương vị nóng hổi ấy, hòa với mùi nước mưa ngai ngái và không khí mát lạnh, thật là hết ý.
- Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân
- Kể về một lần em giận dỗi hoặc cáu kỉnh với ai đó
- Tóm tắt mỗi sự việc trong câu chuyện Những bức chân dung
- Viết 2-3 câu về quê hương em hoặc nơi em ở, chỉ ra các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn đó
- Viết đoạn văn về một người bạn chăm học chăm làm trong lớp
- Viết đoạn văn về một con vật chăm chỉ
- Viết 2-3 câu bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em về những hoạt động của Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu
- Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của một loài hoa thường có vào ngày Tết
- Suy nghĩ, cảm xúc của em về nhân vật Mạc Đĩnh Chi
- Đoạn văn kể về một việc em đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
- Đặt câu kể, tả về một hiện tượng tự nhiên trong đó có sử dụng biện pháp nhân hoá
- Viết đoạn văn sử dụng phép tu từ nhân hóa
- Viết đoạn văn có sử dụng phép nhân hóa và so sánh
- Đóng vai một bạn nhỏ trong câu chuyện nói về ước mơ của mình
- Đóng vai người con trai kể cho người bố nghe về hành trình trên biển của mình
- Đoạn văn có câu chủ đề Phạm Ngũ Lão là một vị tướng giỏi thời nhà Trần
- Đoạn văn có câu chủ đềNhững hạt thóc giống là câu chuyện em đã học hồi đầu năm kể về một cậu bé trung thực
- Viết 3-4 câu về tình cảm của em với người thân hoặc bạn bè trong đó có sử dụng các động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc
- Viết đoạn văn tả một bông hoa hoặc một cây rau, gạch dưới chủ ngữ ở mỗi câu trong đoạn văn đó
- Đoạn văn nói về một con vật có điểm đặc biệt về hình dáng hoặc hoạt động
- Viết 2-3 câu tả hoạt động hoặc thói quen của một con vật, có 1 câu sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện
- Viết 1-2 câu giới thiệu một bài đọc thuộc chủ điểm "Thế giới quanh ta" trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép
- Viết 1-2 câu tả đặc điểm nổi bật về hình dáng hoặc hoạt động, thói quen của một con vật em thích, trong đó có hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá
- Nói 2-3 câu về vẻ đẹp của đất nước Cu-ba
- Giới thiệu về một cảnh vật mà em biết, trong đó có sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc dấu gạch ngang
- Đoạn văn liệt kê các thực vật kỳ lạ ở Nam Mỹ mà em đã học, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang
- Nói 2-3 câu về cảnh vật em yêu thích ở quê hương mình
- Viết 1-2 câu có sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu tên tác phẩm mà em yêu thích
- Viết 2-3 câu về một con vật em thích, trong đó có một câu sử dụng trạng ngữ
- Viết đoạn văn kể lại hoạt động của em trong một buổi tham quan hoặc du lịch cùng lớp em hoặc gia đình em
- Đặt 2-3 câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn dựa vào hình gợi ý
- Tưởng tượng để kể 3-4 câu về cuộc chia tay của đàn cá heo với các anh chiến sĩ
- Viết 2-3 câu tả hoạt động hoặc thói quen của một con vật mà em thích, trong đó có một câu sử dụng trạng ngữ chỉ phương tiện