Tả một vườn hoa hoặc một luống hoa Ngắn gọn lớp 4
Tả một vườn hoa hoặc một luống hoa lớp 4 Ngắn gọn
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại dưới mọi hình thức!
Tả một vườn hoa hoặc luống hoa Ngắn gọn - Mẫu 1
Mùa xuân về, vườn hoa nhà dì Trang cũng rực rỡ hơn hẳn nhờ các loại hoa đua nhau nở rộ.
Mảnh vườn ấy nằm ở phía sau nhà của dì Trang. Là một mảnh vườn hình chữ nhật rộng chừng 6 mét, dài 8 mét và có một khoảng trống ở giữa để một chiếc xích đu nhỏ. Mảnh vườn phía bên trái, được dì chia thành bốn luống hoa. Luống sát bờ rào nhất là những cây hoa lay ơn màu cam đang hé nụ. Những cây hoa ấy cao đến qua thắt lưng của em một chút, được cố định bằng những thanh nhựa trắng đứng thẳng, buộc dây vào thân cây. Luống tiếp theo, là các cây hoa cúc mâm xôi, với các bông hoa khi nở tròn như cái cúc áo, màu xanh lá rất bắt mắt. Những cây cúc này thấp hơn luống lay ơn bên cạnh một chút nên không ảnh hưởng gì đến việc ngắm hoa cả. Hai luống hoa còn lại, dì Trang trồng hoa đồng tiền. Chúng là tổ hợp của nhiều màu như đỏ, vàng, cam, nâu, không có một trật tự nhất định nào. Chúng xòe lá rộng, chen chúc với nhau, tạo thành tấm thảm xanh. Nổi bật trên đó là các bông hoa có cái cuống cao vổng lên, vượt qua mặt bằng lụp xụp của lá. Nửa vườn phía bên kia, là cả một thiên đường của hoa hồng. Chúng là loại hồng nhung cổ, màu đỏ thẫm, mỗi bông khi nở rộ phải lớn như nắm tay. Thân cây hoa hồng không to nhưng có rất nhiều nhánh. Vì vậy chúng mọc đan xen vào nhau, vươn lên chi chít. Nhìn cứ như cả một thảm hoa đỏ rực. Những đoạn sát bờ rào, dì cố tình không cắt tỉa, để búng bò lên cả bức tường, đẹp như tranh vẽ.
Em thích vườn hoa nhà dì Trang lắm. Bởi nó lúc nào cũng xinh đẹp, có đong ong bướm ghé thăm. Mỗi cuối tuần, em sẽ lại sang nhà dì để được cùng dì tưới nước, cắt tỉa cho vườn hoa thêm xinh đẹp.
Tả một vườn hoa hoặc luống hoa Ngắn gọn - Mẫu 2
Phía trước thư viện trường em, là một vườn hoa hướng dương rất đẹp.
Vườn hoa hướng dương ấy do chính các thầy cô giáo trường em trồng từ bốn năm trước, khi dịch Covid bùng phát. Toàn bộ vườn hoa có hình chữ nhật, với rất nhiều cây hướng dương trồng san sát nhau. Cây nào cũng cao chừng một mét rưỡi, với phần thân to như ngón tay cái. Từ thân đến là của cây hướng dương đều có màu xanh lá tươi sáng, chứ không thẫm như lá bàng, lá sấu. Lá hướng dương có hình như lá tía tô nhưng lớn hơn, mọc trực tiếp từ thân cây với chiếc cuống lá khá dài. Những chiếc lá xanh đó mọc vòng quanh thân từ dưới gốc lên đến ngọn, như một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn về phía bông hoa mặt trời. Mỗi cây hoa hướng dương đều chỉ cho ra một bông hoa. Các đóa hoa đó nở rộ to như một trang vở của em. Nhị hoa to tròn như lòng bàn tay, với rất nhiều sợi nhụy hoa nhỏ bé. Phía dưới đó chính là rất nhiều các hạt hướng dương nằm sát cạnh nhau trong đài hoa. Xung quanh nhị hoa là những cánh hoa khá dài màu vàng tươi như ánh nắng mặt trời. Bông nào cũng nở tươi roi rói, đồng loạt hướng về phía mặt trời như chúng em chào cờ mỗi sáng thứ hai. Nhìn từ xa, cả vườn hoa hướng dương vàng rực rỡ, đẹp như tấm thảm được dệt nên từ nắng vàng. Sáng nào, bác bảo vệ cũng tưới nước và tỉa lá cho vườn hướng dương. Nhờ vậy lúc nào vườn hoa cũng tươi tốt và ngập tràn sức sống.
Em yêu lắm vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp của trường mình. Mong rằng, năm nào vườn cũng nở hoa rực rỡ để chúng em lại được ngắm nhìn các mặt trời nhỏ đáng yêu ấy.
Tả một vườn hoa hoặc luống hoa Ngắn gọn - Mẫu 3
Ở trước sân nhà bà em, có một luống hoa thủy tiên màu hồng rất đẹp. Mỗi lần sang thăm bà, em đều phải dừng lại để ngắm nghía luống hoa ấy.
Luống hoa có hình chữ nhật, rộng chừng hai gang tay và kéo dài hết cả đoạn sân chừng gần 6 mét. Nó được ông khéo léo bảo vệ bằng một khung rào bằng tre đan rất xinh. Những cây hoa thủy tiên đó không quá lớn, chúng cao khoảng hơn 20cm. Chúng được trồng tự do, không theo một quy tắc nào cả. Cứ có chỗ trống, thì ông sẽ chêm thêm cây hoa mới vào. Nhờ vậy mà cả luống hoa dày như kiểu tất cả các cây hoa dính liền vào nhau. Mỗi cây hoa thủy tiên sẽ không có thân hay cành, các chiếc lá sẽ mọc trực tiếp từ gốc cây. Lá thủy tiên có dáng dài như chiếc đũa, bề ngang chỉ chừng nửa đốt ngón tay, thân lá cũng khá dày và mọng. Vì khá dài nên các chiếc lá đều hơi cong cong, nằm ngửa ra như đuôi chú gà trống. Từ chính giữa đám lá ấy, một vài cuống hoa nhô lên. Những cái cuống ấy có màu xanh y như lá, nhưng hình trụ nhỏ như que tăm. Trên đầu cuống đó là nụ hoa nhỏ xíu như hạt gạo nếp màu xanh lá. Do đó, nếu mà hoa chưa nở thì thật khó nhận biết được sự xuất hiện của nó.
Tuy nhiên, chỉ qua một vài đêm sương ướt đẫm, là nụ hoa nở tưng bừng. Những đóa hoa thủy tiên có sáu cánh hoa màu hồng xinh xắn, xếp thành vòng tròn quanh cái nhị vàng nhỏ xíu. Cánh hoa thủy tiên chỉ dài hơn một đốt ngón tay một chút, bề ngang khá nhỏ nên tạo cảm giác cánh hoa khá dài. Tuy nhiên, thực tế thì dù nở bung, bông hoa cũng chỉ lớn như chén trà mà thôi. Nhờ số lượng cây hoa rất dày trên luống, mà hoa thủy tiên nở cũng rất nhiều. Đóa này tàn thì có đóa mới nở. Khiến em cảm giác dường như luống hoa quanh năm lúc nào cũng tươi rói.
Em thích nhất là những lần sang chơi, được bà hái cho một nắm thủy tiên nhỏ để mang về, cắm vào chiếc bình con con trên bàn học. Em yêu lắm luống hoa thủy tiên của nhà bà.
Tả một vườn hoa hoặc luống hoa Ngắn gọn - Mẫu 4
Cận Tết, vườn hoa cúc của nhà em đã nở rộ tưng bừng.
Vườn hoa cúc ấy là một mảnh vườn hình chữ nhật, nằm song song với lối đi từ cổng vào sân trước nhà. Tuy chỉ rộng chừng gần hai mét, nhưng chiều dài của mảnh vườn thì cũng phải hơn 6 mét. Bố của em đã dành cả một ngày để trồng hoa cúc kín hết mảnh vườn đó. Lúc cây còn nhỏ, em vẫn có thể thấy khoảng trống giữa từng cây non. Nhưng giờ đây cây nào cũng cao lớn, xòe nhánh xum xuê, thì chẳng thể nhìn thấy kẽ hở nào nữa cả. Trông vườn cúc như một biển vàng vậy. Các cây cúc cao đến giữa eo của em, thân cây nhỏ như ngón tay út, rất cứng cáp. Từ một gốc nhỏ, mọc lên ba đến năm thân cây như vậy, hướng thẳng lên trời. Mỗi thân sẽ cho ra khoảng ba đến bảy bông cúc vàng. Nhưng bố em sẽ tỉa bớt để có đủ không gian cho bông cúc nở to ra được. Lúc này là mùa xuân, hoa cúc trong vườn đều đã bắt đầu nở rộ. Từng đóa hoa to như nắm tay với biết bao là cánh hoa nhỏ dài xếp chồng lên nhau. Hoa cúc không có mùi hương rõ rệt, nhưng màu vàng tươi của nó thì đẹp vô cùng. Màu vàng ấy tượng trưng cho mùa xuân, cho một cái tết sum vầy ấm áp. Từ hôm hoa nở, ngày nào nhà em cũng có vài đàn bướm cánh trắng ghé qua chơi. Bà con lối xóm đi ngang qua, cũng dừng lại xuýt xoa xin chụp ảnh.
Nhìn ngắm vườn hoa cúc em vui và tự hào lắm. Chiều chiều em bắt chước bố tưới nước, làm cỏ và tỉa lá cho những cây hoa. Để làm sao cho vườn hoa luôn tươi tốt, và hoa cúc sẽ nở tưng bừng đến hết cả mùa xuân.
Tả một vườn hoa hoặc luống hoa lớp 4 Dài
>> HS tham khảo thêm các bài văn mẫu dài và chi tiết hơn tại đây Viết bài văn tả một vườn hoa hoặc một luống hoa lớp 4