Viết đoạn văn nói về cảnh đẹp hoặc tình cảm của em với quê hương lớp 4
Viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về cảnh đẹp hoặc tình cảm của em với quê hương lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại
Viết khoảng 5 câu nói về cảnh đẹp hoặc tình cảm của em với quê hương - Mẫu 1
Quê hương của em là thành phố Huế mộng mơ. Nơi đây tồn tại song song và hài hòa giữa nét văn hóa cổ truyền thống được lưu giữ bao đời, với nét văn hóa, kiến trúc hiện đại, mới lạ. Thiên nhiên xứ Huế được ông trời ưu ái với nét đẹp cổ kính, trầm mặc như bức tranh cổ, làm xiêu lòng bao người du khách. Ẩm thực nơi đây cũng vô cùng thơm ngon, đặc sắc và có cách chế biến, trang trí cầu kì, không thể lẫn với nơi nào khác. Em yêu và tự hào lắm những đặc trưng đó của quê hương mình.
Viết khoảng 5 câu nói về cảnh đẹp hoặc tình cảm của em với quê hương - Mẫu 2
Em sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển. Từ nhỏ em đã quen lắm với sự náo nức mỗi khi có tàu trở về sau chuyến đi xa. Quen với hơi muối biển đằm trong không khí, trong tấm lưới đang phơi. Lúc nào em cũng tự hào về quê hương mình, về những người dân chài lưới thật thà, chăm chỉ. Em mong sao quê hương em ngày càng phát triển giàu mạnh hơn, để bà con nơi đây luôn được hạnh phúc, đủ đầy.
- Câu hỏi này thuộc bài: Mở rộng vốn từ Quê hương trang 69 lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo