Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa lớp 4 Ngắn gọn
Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa để thăm hỏi lớp 4 Ngắn gọn
- Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 1
- Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 2
- Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 3
- Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 4
- Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa lớp 4 Dài
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 1
Hà Nội, ngày tháng năm
Hải Anh thân mến!
Vậy là đã sắp tròn một năm cậu chuyển về Hải Phòng học rồi đấy. Lúc cậu đi, hoa phượng đã sắp tàn, mà giờ đây, một mùa hoa phượng mới lại đã nở rộ. Ở trường mình, mọi người đang rục rịch chuẩn bị thi cuối học kì 2 đấy. Tớ cũng ráo riết ôn tập lắm, vì còn nhớ lời hứa thi đua điểm 10 với Hải Anh mà. Còn cậu thì sao? Ở trường cậu đã có lịch thi học kì chưa? Cậu lúc nào cũng học giỏi và chăm chỉ thì chẳng cần ôn tập căng thẳng như tớ đâu nhỉ? Chờ hè này về quê, tớ sẽ chở cậu sang thăm trường để xem vườn hoa nhé. Mấy cây hồng nhung cậu trồng giờ nở hoa đẹp lắm.
Tớ nhớ và mong gặp cậu nhiều!
Bạn thân
Hùng
Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 2
Bến Tre, ngày tháng năm
Hòa thân mến!
Đầu thư mình xin tự giới thiệu: Mình tên là Ngọc Anh, học sinh lớp 4G tại trường tiểu học Nhân Mỹ. Tuần vừa rồi, khi đến xem triển lãm tranh về ước mơ của em, mình đã rất ấn tượng với bức tranh của Hòa. Thấy có địa chỉ gmail của cậu ở dưới bức tranh, nên mình đã viết bức thư này gửi cậu. Nhìn bức tranh, mình biết Hòa đã đổ rất nhiều tâm huyết và công sức cho tác phẩm ấy. Chắc hẳn cậu là một người rất đam mê hội họa nhỉ? Mình cũng thích vẽ lắm, nên rất háo hức được kết bạn với cậu. Hòa có thể chia sẻ cho mình về cậu được không? Còn mình thì chỉ là một học sinh bình thường, không có thành tích học tập quá xuất sắc. Nhưng mình đã học vẽ được ba năm rồi đấy. Thầy cô giáo đều khen tranh của mình rất có hồn. Ngoài hội họa, mình còn rất thích đan len và trồng hoa nữa. Mình đã gửi kèm bức ảnh chụp luống hoa tulip do chính tay mình chăm sóc đấy. Hòa thấy có đẹp không?
Mình rất vui khi được chia sẻ với Hòa như thế này? Còn cậu thì sao? Hãy hồi âm cho mình sớm nhé!
Bạn mới
Ngọc Ánh
Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 3
Thái Bình, ngày tháng năm
Tuấn thân mến!
Cũng đã hơn một tháng cậu và gia đình chuyển lên Hà Nội rồi. Cậu đã quen với trường học và nơi ở mới chưa? Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, dễ bị ốm lắm. Cậu và gia đình nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cậu cho mình gửi lời hỏi thăm đến hai bác và cả chị Trà nữa. Gia đình Tuấn chuyển lên Hà Nội thì chị Trà không phải ở trọ một mình nữa. Cả gia đình đoàn tụ như vậy chắc ai cũng vui nhỉ? Ở quê, mình và mọi người vẫn khỏe. Thiếu cậu, cả lớp ai cũng buồn. Tổ mình vẫn duy trì bảy thành viên, mọi người thống nhất xin cô không để bạn nào thay thế vị trí của Tuấn cả. Đợt này, lớp mình tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho 20-11 chăm chỉ lắm. Chắc chắn năm nay lớp mình sẽ đạt giải cao. Chiều nào tập văn nghệ xong, trên đường về mình đều nghĩ tới cậu. Nếu có Tuấn ở đây lúc này thì vui biết mấy.
Còn Tuấn thì sao? Trường lớp mới của cậu ở Hà Nội chuẩn bị cho 20-11 như thế nào? Hãy kể cho mình nghe trong thư tới nhé!
Bạn thân
Quốc Anh
Bùi Quốc Anh
Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa Ngắn gọn - Mẫu 4
Hà Nội, ngày … tháng … năm …
Trần Minh thân mến!
Dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Trường của cậu đã thi giữa học kì 1 chưa? Còn trường mình thì vừa thi xong vào hôm trước rồi. Nhớ đến lời hẹn cùng cậu thi đua học tập tốt, mình liền viết bức thư này để chia sẻ với cậu. Suốt ba tháng vừa qua, mình đã học tập rất chăm chỉ. Mình đã cố gắng phát biểu nhiều hơn, nên được cô giáo tuyên dương trước lớp đấy. Mình còn được nhiều điểm 9, điểm 10 khi chấm vở bài tập nữa. Đặc biệt, nhờ mẹo ghi chép mà cậu chỉ cho, mà mình đã học từ vựng tiếng Anh nhanh và nhớ lâu hơn. Cảm ơn Minh nhiều lắm!
Còn cậu thì sao? Hãy chia sẻ cho mình trong thư tới nhé!
Bạn tâm thư
Quốc Khanh
Viết thư cho một người bạn mới quen hoặc một người bạn ở xa lớp 4 Dài
>> HS tham khảo các bức thư dài và chi tiết hơn tại đây Viết thư cho bạn kể về tình hình học tập của em