Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lớp 4 Ngắn gọn
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lớp 4 Ngắn gọn
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 1
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 2
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 3
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 4
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 5
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 6
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 7
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lớp 4 Dài
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 1
Bình Định, ngày tháng năm
Cô giáo kính yêu của em!
Không biết cô còn nhớ em không? Em là Ngọc Châu - học sinh trường Tiểu học Thái Hòa được cô chủ nhiệm năm ngoái. Từ khi cô chuyển trường đến nay, em vẫn chưa từng quên những kỉ niệm và bài học mà cô dạy bảo. Khi ngoài đường rực rỡ cờ hoa đón chào một mùa hiến chương lại về, lòng em lại càng nhớ cô da diết. Vì vậy, em liền viết bức thư này để gửi đến cô. Chính cô đã dạy em cách viết một bức thư gửi cho người thân ở xa đấy ạ. Hôm nay, không có cô đứng cạnh chỉ dạy, nhưng em vẫn nhớ bố cục lá thư để ngồi viết. Em xin nhờ lá thư này, gửi đến cô sự yêu thương và lòng biết ơn của em. Gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất trên cuộc sống này. Em rất mong trong tương lai sẽ lại được gặp cô, dù không còn là học trò nhỏ của cô nữa thì em cũng vẫn vui vô cùng. Hi vọng rằng lúc đó, cô vẫn là cô giáo tuyệt vời của em. Và em đã là một chàng trai khiến cô tự hào giới thiệu với mọi người là học trò cũ của cô.
Cuối thư, một lần nữa em chúc cô sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống.
Học trò cũ của cô
Ngọc Châu
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 2
....., ngày .... tháng.... năm......
Gửi cô giáo Đỗ Mai Anh
Hôm nay nhân dịp vào ngày 20 tháng 11 ngày Nhà giáo Việt Nam em lại nhớ đến cô. Cô còn nhớ cô học sinh nhỏ nhắn nhất lớp Hoàng Khánh Vân lớp 1A2 của 3 năm trước không ạ. Dạo này cô có khỏe không? Em nhớ hồi trước cô hay bị đau họng, cô có uống thuốc đều không? Tình hình của lớp cô dạy như thế nào rồi ạ. Em dạo này tốt lắm ạ, em đang chuẩn bị cho cuộc thi tài năng trẻ thành phố sắp tới đấy cô. Những năm trước em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc đấy cô ạ. Các thầy cô đều khen em có tính kiên nhẫn, nhờ ơn cô đã rèn em luyện viết chữ đẹp hàng ngày. Em nhớ hồi đó, em được cô dạy bảo từ học tập đến rèn luyện đạo đức. Cảm ơn cô đã không tiếc thời gian ở bên và kèm cặp em. Mùa đông sang rồi, cô mặc ấm vào cô nhé?
Em cũng rất nhớ cô, mong cô có sức khỏe tốt để có thể gắn bó với học sinh, dạy dỗ các trò nhỏ để có những người thành công hơn.
Học sinh của cô
Hoàng Khánh Vân
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 3
Hải Dương, ngày … tháng … năm …
Cô kính mến!
Vậy là một mùa 20/11 nữa lại về rồi. Đây cũng đã là mùa thứ 2 em xa cô rồi. Nhìn những gian hàng bán hoa rực rỡ, em lại càng nhớ cô thêm. Vậy nên, em viết lá thư này để gửi lời thăm hỏi đến cô. Dạo này cô và gia đình vẫn khỏe chứ ạ? Ở trường mới, cô đã quen với những người đồng nghiệp và học trò nước ngoài rồi chứ? Cu Tin năm nay đã lên lớp 1 rồi cô nhỉ? Có quá nhiều thứ mà em luôn mong ngóng được cô chia sẻ.
Ở đây, em và mọi người vẫn khỏe. Lớp chúng ta đã ngoan và chịu khó học tập hơn. Hiếu, Hùng, Bích bây giờ đã không nghịch như trước nữa. Hà và Lan đã đi học đúng giờ, không đi trễ nhiều như xưa. Những chậu hoa nhỏ mà cô trồng ở ban công bây giờ vẫn khỏe mạnh. Mọi thứ vẫn thế, chỉ là thiếu cô thôi. Mọi người ai cũng nhớ cô lắm. Chỉ cần nghe đến tên cô thôi cũng đã thấy nghẹn ngào rồi. Ước gì, cô lại về đây dạy chúng em cô nhi?
Học sinh cũ của cô
Mai An
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 4
Pleiku, ngày … tháng …. năm 20...
Cô Tâm kính mến!
Con là Nguyễn Thị Kim Ngân học sinh lớp 4A, học trò cũ của cô năm con học lớp 3A ạ. Hôm nay là thứ bảy nên con viết thư chúc mừng cô nhân ngày 20-11. Cô Tâm ạ, con vẫn nhớ năm học trước cô đã giảng cho con và cả lớp những bài học hay, đôi lúc cô còn nói về các bài học mới lạ. Điều đó em không bao giờ quên. Dạo này cô có khỏe không ạ? Con vẫn khỏe. Bây giờ con học lớp 4. Cô giáo chủ nhiệm mới của con là cô Huế, cô Huế rất hiền lành và vui tính. Cô dạy cho chúng con những bài học về tính nhân hậu và trung thực, đôi lúc cô còn kể cho chúng con những câu chuyện thú vị và mới lạ. Cô Huế rất quan tâm tới con vì con vẫn chưa học giỏi lắm. Cô rất hay cười và cũng có lúc cô không hài lòng về mấy bạn học còn kém ở lớp. Cô rất lo cho chúng con về học tập.
Thôi ạ, thư đã dài rồi, con chúc cô mạnh khỏe ạ. Con chúc cô ngày 20/11 vui vẻ hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại cô ở thư sau.
Học trò cũ của cô
Nguyễn Thị Kim Ngân
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 5
Pleiku, ngày … tháng … năm…..
Cô Thanh kính mến!
Con tên là Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 4B. Cô vẫn còn nhớ con chứ? Năm nay con đã lên lớp 4 rồi cô ạ! Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 con viết bức thư này để hỏi thăm sức khoẻ của cô và chúc mừng cô nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam.
Cô vẫn khoẻ chứ? Sức khoẻ của gia đình cô như thế nào? Con vẫn khoẻ. Con vẫn nhớ những ngày cô dạy chúng con những bài toán nâng cao. Những bài nào khó cô đã giảng kĩ chúng con. Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam con xin chúc cô mạnh khoẻ và dạy thật tốt.
Thư đã dài rồi con xin dừng bút tại đây. Chúc cô mạnh khoẻ và nhiều niền vui trong cuộc sống.
Học sinh cũ của cô
Nguyễn Ngọc Anh 4B
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 6
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 20...
Cô Xuân kính mến!
Hôm nay, em được nghỉ học. Em viết thư cho cô để thăm hỏi và chúc mừng cô nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam. Đầu thư, em kính chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bạn Đức học tốt chứ ạ? Bạn ấy có khỏe không cô? Học sinh của cô có học giỏi không? Về phần em, em khỏe. Công việc của bố mẹ em vẫn ổn định. Em học vẫn tốt. Bé Hoa nhà em ngoan lắm, không khóc nhè đâu cô ạ. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em chúc cô vui vẻ, trẻ đẹp, mạnh khỏe, dạy thật tốt, học sinh của cô học giỏi hơn.
Thôi thư em viết đã dài, em xin dừng bút. Mong cô sớm hồi âm.
Học trò của cô
Phương Anh - Lớp 4A
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Ngắn gọn - Mẫu 7
Hải Phòng, ngày 20 tháng 11 năm 20...
Cô Lan kính mến!
Hôm nay nhân dịp vào ngày 20 tháng 11 - ngày Nhà giáo Việt Nam em lại nhớ đến cô. Cô là một người giáo viên luôn luôn tận tụy yêu nghề và hết lòng vì học sinh. Cô dạo này có khỏe không ạ? Lâu lắm không được gặp cô. Khóa cô chủ nhiệm năm lớp 1 chúng em cũng nhắc đến cô luôn. Công việc của cô dọa nầy có bận không ạ? Dù như thế nào cô cũng nên giữ sức khỏe cô nhé! Em học cũng tốt, năm vừa rồi em đạt danh hiệu học sinh giỏi cô ạ! Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cô. Em kính chúc gia đình cô luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Thư cũng đã dài, em xin ngưng bút tại đây. Em chúc cô có một ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui, chúc sự nghiệp của thầy ngày càng ổn định và phát triển.
Học trò của cô
Phạm Thị Minh Nguyệt
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lớp 4 Dài
>> HS tham khảo các bức thư cùng chủ đề dài và chi tiết hơn ở đây Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lớp 4