Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lớp 4
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 lớp 4
- Hướng dẫn Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 1
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 2
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 3
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 4
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 5
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 6
- Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lớp 4 Ngắn gọn
Hướng dẫn Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
1. Phần đầu thư:
a) Địa điểm và thời gian viết thư.
- M: Hà Nội, ngày....tháng...năm...
- Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng...năm
- Cần Thơ, ngày.... tháng.... năm
b) Lời thưa gửi:
- M: Cô kính mến!
- Thầy kính mến!
2. Phần nội dung chính:
- Nêu mục đích, lý do viết thư. (Sau khi tham dự buổi lễ tri ân ở trường, trên đường về nhà, em chợt nhớ đến thầy/Cô.)
- Thăm hỏi tình hình của người nhận thư. (tình hình dạy học của thầy cô, hỏi thăm gia đình của thầy cô giáo cũ,...
- Thông báo tình hình của người viết thư. (tình hình lớp em hiện nay, các bạn trong lớp như thế nào, đã đạt được các thành tích gì, hoạt động của lớp ra sao,...)
- Tình cảm của người viết thư.
3. Phần cuối thư:
- Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn, lời chào.
- Chữ kí, tên hoặc họ và tên của người viết thư.
- Học sinh cũ của cô/thầy.....
>> HS tham khảo thêm nhiều dàn ý chi tiết khác tại Lập dàn ý cho bài văn viết thư lớp 4
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 1
Quảng Trị, ngày … tháng … năm …
Thầy Bùi Hiền kính mến!
Em là Ngọc Lam, học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Cầu Nhì được thầy chủ nhiệm vào năm ngoái đây ạ. Đầu năm lớp 3, em theo gia đình chuyển vào Quảng Trị nên không còn được học với thầy nữa. Mặc dủ vậy, em vẫn luôn ghi nhớ công lao dạy dỗ của thầy suốt hai năm học đầu đời. Vì vậy, khi mùa hiến chương năm nay lại về, em xin viết bức thư này để gửi đến thầy. Thời gian vừa rồi, thầy vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Dạo này trời bắt đầu sang đông, đầu gối của thầy còn đau nhức nhiều không? Các tiết học buổi sáng của trường mình chắc cũng đã lùi lại muộn hơn mùa hè rồi thầy nhỉ? Câu lạc bộ Toán học mà thầy vẫn ấp ủ, đã được thành lập chưa hả thầy? Và các các bạn lớp mình nữa, các bạn vẫn đoàn kết, thi đua học tập tốt chứ ạ? Thầy hãy chia sẻ cho em với nhé!
Còn em thì vẫn vậy. Sau khi chuyển vào Quảng Trị, em mất khá nhiều thời gian để làm quen với môi trường ở đây. Nhưng nhờ có những bài học mà thầy dạy dỗ trước đó, nên em không gặp nhiều khó khăn trong việc học. Trước lúc em chuyển trường, thầy có tặng em một cuốn sổ tay rất đẹp. Em vẫn dùng sổ để ghi chép mỗi ngày đấy thầy ạ. Mỗi lần dùng sổ, em lại nhớ đến thầy. Lúc ấy, lồng ngực em ấp áp như vừa có một ngọn lửa được thắp lên vậy.
Thư đã dài, nên em xin dừng bút tại đây. Em xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn. Chúc chiếc đò của thầy luôn vững chãi, chở thêm nhiều chuyến đò nữa cập bến tương lai. Em luôn tự hào khi từng được là học sinh của thầy.
Học sinh cũ
Ngọc Lam
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 2
Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 20...
Thầy Hoàng kính mến!
Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, sau khi tham dự buổi lễ tri ân ở trường, trên đường về nhà, con chợt nhớ đến thầy. Vậy nên ngay khi về đến nhà, con đã vội vàng viết bức thư này muốn gửi tới thầy lời chúc cùng lời thăm hỏi. Thầy dạo này có khỏe không ạ? Mấy em học sinh năm nay thầy chủ nhiệm có ngoan không thầy? Công việc dạy học trên trường của thầy vẫn ổn định chứ ạ? Còn chị Bích nhà thầy chắc đã vào được trường Đại học mà chị ấy mong muốn rồi thầy nhỉ? Chỉ còn bé Kiên là sắp tới vào Tiểu học phải không thầy? Em kính chúc gia đình thầy luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Còn em, em vẫn khỏe lắm thầy ơi. Học lên càng cao, kiến thức càng nhiều, bài tập càng thêm khó. Nhiều khi em muốn bỏ cuộc lắm, nhưng nhớ đến lời dạy của thầy, những điều mà thầy đã dặn em bao ngày qua, em lại tiếp tục cố gắng. Mấy năm qua em đều được học sinh giỏi đấy thầy. Sắp tới em sẽ học chăm hơn nữa để có thể có cơ hội được học tập tại trường chuyên mà em hằng mơ ước. Em nhất định sẽ cố gắng!
Thư cũng đã dài, em xin ngưng bút tại đây. Em chúc thầy có một ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập niềm vui, chúc sự nghiệp của thầy ngày càng ổn định và phát triển.
Học trò của thầy
Mai Anh
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 3
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 20...
Cô Dung kính mến!
Đã lâu không có dịp đến thăm cô, hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, em viết thư gửi thăm cô. Thưa cô, dạo này cô có khỏe không? Cô đang dạy lớp mấy? Học trò của cô có ngoan không? Năm nay em đang học lớp Bốn, em luôn nhớ lời cô dạy bảo nên tháng nào em cũng được xếp vào bảng danh dự. Ba mẹ em rất vui và em nghĩ cô cũng hài lòng khi biết tin này.
Cô kính mến! Hình ảnh cô em không bao giờ quên được. Ngay từ buổi đầu tiên bước chân vào lớp Một, khi mẹ đưa em tới trường, lạ bạn, lạ thầy, ngồi trong lớp một mình, nước mắt em như muốn trào ra. Bỗng cô xuất hiện nhẹ nhàng ngồi cạnh em dỗ dành và đưa em xem những tranh vẽ lớp Một. Cô bày cả lớp hát và chơi trò chơi. Từ đó bạn nào cũng thích học. Em nhớ có lần đến lớp, cô bị cảm, mặt đỏ bừng mà vẫn cố gắng giảng bài cho chúng em. Không hiểu chứng nhức đầu của cô có thuyên giảm chút nào không? Bé Lan, con cô chắc năm nay đã vào mẫu giáo rồi, cô nhỉ? Mỗi lần lười học, nhớ đến những lời khuyên của cô, em vội ngồi vào bàn học bài, làm bài. Hình ảnh cô, giọng nói, cử chỉ dịu dàng làm cho em thích thú và nhớ mãi.
Thôi thư đã dài, em xin ngừng bút. Em chúc cô và gia đình sức khỏe. Em xin hứa sẽ là một học sinh giỏi và đứa con ngoan để cô vui lòng.
Học sinh của cô
Nguyễn Vĩnh Anh
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 4
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 20...
Cô kính mến!
Em là học sinh cũ của cô bốn năm về trước. Nay em đã học lớp 5 nhưng em vẫn nhớ như in hình ảnh của cô trong ngày đầu tiên em đến lớp. Ôi, ngày ấy thân thương đối với em biết nhường nào!
Hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam – ngày mà chúng em có dịp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến thầy, cô giáo cũ. Em viết bức thư nhỏ này gởi thăm cô và xin được nhắc lại một vài kỷ niệm về sự săn sóc của cô đối với em cùng các bạn mà có lẽ tất cả chúng em đều không thể nào quên được. Lời đầu tiên, em kính chúc cô cùng gia đình dồi dào sức khỏe, luôn gặp điều tốt lành.
Cô ạ! Từ khi xa cô, mỗi ngày em thêm hiểu biết, em đã thấy rõ công lao của thầy cô đối với chúng em. Em còn nhớ rất rõ dáng cô nghiêng bên chồng sách vở cao ngất mỗi khi chấm bài. Em còn nhớ mãi ngày đầu tiên đi học, cô đón em và dẫn đến xếp hàng cùng các bạn lớp Một A. Em như con chim non đứng trên bờ tổ nhìn quãng trời rộng bao la, cánh chim ấy muốn bay cao nhưng còn ngập ngừng e sợ. Cô là người đã chắp cho em đôi cánh để bay lên từ đó. Cũng như em, các bạn lớp Một A đều được cô chăm sóc từ buổi ban đầu. Cô dạy chúng em tập viết, tập vẽ. Cô ân cần sửa cho chúng em từng tư thế ngồi, từng cách cầm bút, giọng đọc, cách đánh vần…Ôi, công lao của cô thật to lớn, chúng em nghĩ rằng phải ra sức học tập mời đền đáp được công ơn ấy.
Cô ơi! Em chỉ có bấy nhiêu lời thăm cô. Một lần nữa, em kính chúc cô dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Em thầm mong có một ngày nào đó em đến thăm cô. Em mãi là học trò ngoan của cô.
Học sinh của cô
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 5
........., ngày ..... tháng .... năm ...
Cô Xuân kính mến,
Cả lớp 4D nhớ cô lắm, cô Xuân ơi! Mãi tới hôm qua, thầy Phùng hiệu trưởng mới cho chúng em biết một vài tin tức về cô. Tin vui thứ nhất là anh Hưng đã thi đỗ vào trường Đại học An ninh, chị Thịnh đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Thanh Hóa. Tin vui thứ hai là cô đã về dạy học tại thị trấn Cồng huyện Tĩnh Gia quê hương mình và đã xây được nhà mới.
Cô, anh Hưng, chị Thịnh có khỏe không? Năm nay về trường mới, cô dạy lớp nào? Học sinh trong đó chắc là ngoan hơn, học giỏi hơn chúng em ở Hòa Bình trên này. Cô Vượng đã thay cô làm chủ nhiệm lóp 4D. Cô vẫn nhắc là cả cô giáo và học sinh phải thi đua dạy và học thật tốt để giữ vững và phát huy truyền thống lớp 3D năm ngoái - lá cờ đầu của trường Tiểu học Cù Chính Lan. Ngoài các đội học sinh giỏi Tiếng Việt, Toán, nhiều bạn lớp 4D đã tham gia đội đá cầu, đội múa, lớp thanh nhạc của trường. Vui lắm cô ạ.
Chúng em không bao giờ quên hình ảnh thân thương, dịu hiền của cô. Cô đã dạy chúng em viết chữ đẹp, làm toán, làm thủ công.... Đứa nào trong lớp cũng nhớ lời cô nhắc: Bảng đen phải lau sạch vì đó là gương mặt của cả lớp". Những giờ cô kể chuyện về "Cây tre trăm đốt", "Nàng Lọ Lem", "Hoàng tử Ếch" ...chúng em không bao giờ quên. Cô Xuân ơi, cô đừng quên đàn con thơ của cô ở trường Cù Chính Lan nhé! Cả lớp hi vọng cô về thăm lại trường cũ, và chúng em được đón cô trong tình "mẹ con".
Em xin hứa với cô là cố gắng học giỏi hơn nữa. Bố mẹ em gửi lời thăm cô. Em kính chúc cô, anh Hưng, chị Thịnh được dồi dào sức khỏe.
Em mong nhớ cô nhiều.
Học sinh của cô,
Quách Thị Giang
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Mẫu 6
.... ngày 20 tháng 11 ....năm 20...
Cô kính mến của em!
Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà nhà nước đã lựa chọn để tôn vinh nghề giáo, em viết bức thư này để gửi lại cảm ơn và tri ân tới cô vì quãng thời gian vừa qua cô đã nhiệt tình dạy dỗ những bài học hay cho em, em rất nhớ những quãng thời gian đó ạ.
Dạo này cô có khỏe không, bệnh đau lưng của cô còn bị tái phát nữa không ạ. Em nhớ khi em còn học tập trên trường có đợt cô bị đau và không thể đến trường được, cô chịu khó ăn uống đầy đủ cho mau khỏe cho khỏe nha cô. Em rất nhớ quãng thời gian trước đây khi còn học tập trên lớp cô trò mình hay nói chuyện với nhau cô thường chia sẻ cho em những câu chuyện hay trong cuộc sống. Cô là động lực cho em để em có thể cố gắng học hỏi và phát triển chính bản thân mình hơn, những điều cô dạy dỗ em, em sẽ không bao giờ quên được đó là những bài học quý giá mà em đã nhận được, những hình ảnh mang những đặc trưng sâu sắc và mang những cung bậc riêng, hình ảnh đó đã tạo nên cho em niềm vui và sự cố gắng trong học tập cô ạ.
Em nhớ cô và cả lớp mình nhiều lắm ạ, nhớ những lúc cô trò mình tâm sự chuyện cuộc sống và chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập, em nhớ có khoảnh khắc cô đã phải buồn vì chúng em khi chúng em đã mắc lỗi khi đó em và các bạn biết lỗi nhiều lắm ạ, cô còn nhớ không những đứa học trò tinh nghịch như chúng em luôn làm cô phải buồn lòng nhưng không bao giờ cô bỏ rơi chúng em. Em yêu quý cô và tính cách của cô làm cho em cũng thấy ấm áp nhiều lắm cô ạ, hình ảnh của cô luôn trong tim của em, dù bây giờ không được học cô nữa nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn bên chúng em, hình ảnh đó đã được em và các bạn luôn tôn trọng và yêu quý nó hình ảnh đó đã khắc sâu sắc và mang những nỗi nhớ thương cho tất cả mọi người, hình ảnh đó tạo nên những nhịp điệu riêng cho chúng em cô ạ.
Em sẽ nhớ mãi hình ảnh của cô trong tâm trí của mình, dù em đi đâu nhưng em sẽ luôn nhớ tới cô và các bạn, em cảm ơn cô về những khoảng thời gian cô đã nhiệt tình giúp đỡ em.
Học sinh của cô
Thanh Hòa
Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lớp 4 Ngắn gọn
>> HS tham khảo thêm các bài văn mẫu cùng chủ đề nhưng ngắn gọn hơn tại đây Viết thư thăm hỏi thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam lớp 4 Ngắn gọn