Cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa lớp 4
Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài viết gồm phần hướng dẫn chi tiết cùng các đoạn văn mẫu với độ dài khác nhau, được trình bày đa dạng nhằm giúp các em Học sinh có tài liệu hay để tham khảo, định hướng khi viết bài ở nhà. Mời các em tham khảo.
Nghe đọc các đoạn văn mẫu:
Tìm ý cho đoạn văn về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa lớp 4
- Bạn nhỏ trong bài thơ là một bạn nhỏ tuổi Ngựa
- Bạn nhỏ có tính cách hiếu động, thích khám phá thế giới xung quanh, đi đến trăm miền
- Bạn nhỏ là người con giàu tình cảm, hiếu thảo với mẹ, dù đi đâu cũng nghĩ về mẹ, muốn tặng mẹ những gì mình gặp được
- Tình cảm của em dành cho bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa
Đoạn văn về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa - Ngắn gọn
Nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ "Tuổi Ngựa" là một nhân vật mà em rất yêu thích. Tình cảm đó xuất phát từ sự đồng điệu và gần gũi với tính cách và suy nghĩ của bạn nhỏ đó với em. Bởi em như nhìn thấy chính mình ở cậu bạn ấy. Cậu ấy rất hiếu động, luôn háo hức và nhiệt tình với mọi thứ xung quanh, luôn khao khát tìm tòi và khám phá thế giới. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn hướng về "thế giới của mình": đó là mẹ. Tình yêu thương chân thành, tha thiết của bạn ấy dành cho mẹ của mình làm em vô cùng xúc động và thấu hiểu. Có lẽ, chính vì thế mà em cảm thấy nhân vật bạn nhỏ này thật gần gũi và đáng yêu.
Đoạn văn về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa - Mẫu 1
Ngay từ lần đầu đọc bài thơ “Tuổi Ngựa”, em đã rất thích thú và yêu mến bạn nhỏ trong bài thơ này. Bạn ấy là một cậu bé tuổi ngựa nên có sở thích chạy nhảy và được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ và hào hứng, tràn ngập năng lượng cho hành trình đó. Trí tưởng tượng của cậu bạn ấy cũng vô cùng phong phú, khi có thể tự tưởng tượng ra muôn vàn sắc đẹp của đất trời, biển rộng phía ngoài xa kia. Chuyến chu du trong trí tưởng tượng đó thật thú vị và hấp dẫn. Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn không quên rằng mình cần phải về nhà - nơi có mẹ đang chờ đợi. Và cậu sẽ trở về với những món quà tuyệt vời, những điều thú vị để tặng cho mẹ. Tình cảm chân thành và trong sáng ấy của cậu khiến em rất trân trọng. Từ nhân vật bạn nhỏ ấy, em như thấy được bản thân mình với những đam mê chinh phục thế giới tự nhiên, và cũng thêm hiểu được rằng dù đi đâu mình vẫn là con của mẹ, vẫn có mẹ yêu thương, đồng hành. Chính vì lẽ đó, mà em rất yêu mến và cảm thấy thân thiết với bạn nhỏ trong bài thơ “Tuổi Ngựa”.
Đoạn văn về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa - Mẫu 2
Bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa là một cậu bé có tính cách vô cùng hiếu động và đam mê khám phá thế giới. Cậu bé ấy có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Cậu tự tưởng tượng mình là một chú ngựa nhỏ, tự do chạy nhảy khắp trăm miền. Cậu băng qua những miền trung du, những vùng đất đỏ, những đại ngàn trập trùng. Tất cả đều mới lạ và bao la vô cùng, khiến chú ngựa non càng thêm vui sướng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn nhớ về mẹ, vẫn nghĩ về mẹ của mình. Vì vậy, dù đi xa đến đâu, ngựa con vẫn trở về và mang theo ngọn gió cả trăm miền để tặng mẹ. Cuối bài thơ, cậu bé khẳng định rằng cậu vẫn luôn nhớ đường về nhà. Có lẽ chính bởi ở nhà còn có người mẹ yêu thương đang chờ đợi cậu. Tất cả những chi tiết ấy khắc họa nên một cậu bé ham mê khám phá thế giới diệu kì, nhưng cũng rất tình cảm và yêu thương mẹ của mình. Em rất yêu quý nhân vật cậu bé này, bởi như thấy được hình ảnh chính mình trong cậu ấy.