Lời chào và đoạn văn mở đầu bức thư thăm hỏi người thân lớp 4
Lời chào và đoạn văn mở đầu bức thư thăm hỏi người thân (thầy cô, bạn bè hoặc người khác)
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Lời chào và đoạn văn mở đầu bức thư thăm hỏi người thân Mẫu 1
Hà Nội, ngày tháng năm
Bà nội kính mến!
Ngày hôm nay, cháu đã chính thức được nghỉ Tết rồi, nên liền viết bức thư này để gửi đến bà. Đầu thư, cháu xin dược gửi tới bà lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng. Xin chúc bà bước sang năm mới tràn trề sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ. Dạo này, bà có khỏe không ạ? Trời lạnh, đầu gối của bà có đau nhức nhiều không ạ? Cháu nghe mẹ nói tối nào bà cũng phải mát xa đầu gối thì mới ngủ được, nên lo lắng lắm. Gần Tết, bà đã may áo dài mới như mọi năm chưa ạ? Mồng một Tết khi mình gọi điện video, bà nhớ mặc cho cháu xem với nhé.
Lời chào và đoạn văn mở đầu bức thư thăm hỏi người thân Mẫu 2
Cao Bằng, ngày tháng năm
Bà nội thân mến!
Chiều hôm nay ở nhà cháu trời đã bắt đầu chuyển rét rồi. Vì vậy cháu liền chạy vào nhà viết thư gửi bà để hỏi thăm sức khỏe. Lúc bà nhận được thư này, trời chắc đã rét hẳn. Không khí ở quê có lạnh lắm không ạ? Đầu gối của bà có bị đau nhức nhiều khi trời trở rét như thế này không ạ? Bà nhớ mặc thật nhiều áo áo và xoa bóp bằng dầu nóng mỗi tối nhé!
Lời chào và đoạn văn mở đầu bức thư thăm hỏi người thân Mẫu 3
Bến Tre, ngày tháng năm
Chị Hai yêu quý!
Vậy là đã tròn một tháng Hai xa gia đình để lên thành phố đi học. Em và bố mẹ nhớ Hai lắm! Dạo này, Hai vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Hai đã quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè mới chưa? Nghe mẹ nói là Hai ở trọ khá xa trường nên phải dậy sớm mỗi ngày để đi xe buýt đi học ạ? Nếu như vậy thì nếu hôm nào trời mưa to, Hai sẽ phải vất vả lắm.
Lời chào và đoạn văn mở đầu bức thư thăm hỏi người thân Mẫu 4
Hải Phòng, ngày tháng năm
Cô Trà thân mến!
Mẫy hôm nay, đường phố bắt đầu bày bán rất nhiều hoa tươi rực rỡ, báo hiệu cho một mùa hiến chương lại về. Vì vậy mà em lại càng thêm nhớ cô hơn. Từ lúc cô chuyển trường đến nay cũng đã được gần hai tháng rồi. Ở trường mới, cô đã quen với mọi thứ chưa ạ? Các bạn học sinh ở đó có ngoan ngoãn và chăm chỉ không ạ? Cô có còn thói quen đánh bóng chuyền mỗi chiều nữa không? Và cô vẫn còn nhớ chúng em chứ ạ?
- Câu hỏi này thuộc bài Luyện tập viết thư thăm hỏi trang 5 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều