Việc em đã làm để góp phần giữ gìn nhà cửa, đường phố, trường lớp xanh sạch đẹp lớp 4
Nói một việc em đã làm cùng bạn bè người thân để góp phần giữ gìn nhà cửa thành phố trường lớp xanh sạch đẹp
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể một việc em đã làm để góp phần giữ gìn nhà cửa, đường phố, trường lớp xanh sạch đẹp Mẫu 1
Sau lễ hội, con đường trong tiểu khu có rất nhiều giấy vụn, xác pháo, vỏ bánh kẹo. Do đó, đúng 15 giờ chiều nay, em và các bạn trong tiểu khu đã cùng nhau tập trung dọn dẹp đường phố. Chúng em chia thành từng nhóm nhỏ, quét dọn ở các đoạn đường khác nhau. Mỗi nhóm sẽ có hai bạn quét rác thành từng đống nhỏ, cùng hai bạn khác phối hợp xúc rác cho vào cái túi đen mang theo. Chỉ sau chừng gần 20 phút, chúng em đã trả lại vẻ sạch đẹp cho con đường. Cuối buổi, chúng em đã cùng nhau chụp ảnh làm kỉ niệm cho hoạt động ý nghĩa bản thân vừa tham gia. Bức ảnh đó còn được bố mẹ em đăng lên facebook nữa.
Kể một việc em đã làm để góp phần giữ gìn nhà cửa, đường phố, trường lớp xanh sạch đẹp Mẫu 2
Sáng chủ nhật, em và các bạn trong xóm đã cùng nhau dọn dẹp con đường chung của xóm. Chúng em đã chia nhau để nhổ cỏ, quét sạch lá khô, rác bị vứt ở hai bên lề đường. Công đoạn này chỉ hơn 30 phút là chúng em đã hoàn thành. Số rác đó, chúng em đựng đầy hai cái túi lớn, nên phải đạp xe để đưa ra vứt ở bãi rác chung. Sau đó, thấy con đường hơi trống trải, nên chúng em đã trồng thêm ít hoa mười giờ ở ven đường. Việc này chúng em đã hỏi bác tổ trưởng tổ dân phố và được bác đồng ý. Ở trường, em đã từng tham gia trồng hoa cho tổ, nên đã chỉ mọi người cách trồng sao cho nhanh nhất cùng cách chăm sóc cây. Chúng em ai cũng rất hào hứng với luống hoa mười giờ này. Chúng em cũng hẹn nhau, vào các buổi chiều trong tuần, sẽ chia nhau tưới hoa để cả con đường sớm có một thảm hoa rực rỡ.