Viết đoạn văn ngắn tả một loài hoa mà em thích, có câu chủ đề lớp 4
Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu tả một loài hoa mà em thích trong đoạn văn có câu chủ đề lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại
Viết đoạn văn ngắn tả một loài hoa mà em thích Mẫu 1
Những ngày cuối năm, dọc các vòng xoay ở những ngã tư đường đều rực rỡ các chậu cúc vàng. Những chậu cúc ấy được công ty cây xanh mang đến, xếp sát vào nhau, tạo thành một vòng bao màu vàng bọc lấy vòng xoay tròn. Những cây cúc cao chừng 60cm, thân nhỏ như cây đũa, mọc thẳng tắp. Mỗi thân cây rải rác các chiếc lá xanh thẫm mọc đối xứng với nhau. Từ thân chính, mọc ra chừng vài ba cành nhỏ vươn lên cao. Các cành đó được cắt tỉa để giữ chiều cao bằng nhau. Ngọn cành sẽ mọc ra cả một chùm hoa cúc. Các bông hoa mọc thành tầng cao thấp, nở từ bông cao nhất xuống. Những bông cúc to như cái nắm tay trẻ con, cánh hoa vàng ươm như nắng xuân. Các cây hoa, chậu hoa xếp sát vào nhau tạo nên mảng màu vàng ruộm, bắt mắt. Chúng giúp đem đến mùa xuân cho con đường, đem đến niềm vui cho người đi đường.
Viết đoạn văn ngắn tả một loài hoa mà em thích Mẫu 2
Hoa sữa là loài hoa đẹp nhất của mùa thu trong lòng em. Những bông hoa sữa lớn như cái bát con đựng nước chấm, chỉ gồm năm cánh hoa. Cánh hoa sữa dày, dáng tròn như quạt. Cánh hoa có màu trắng ngà như sữa bò, phần gần nhụy thì chuyển vàng tươi như mai. Hoa sữa có mùi thơm rất đặc trưng. Nếu ai yêu thích thì thấy hương thơm ngọt ngào sâu đậm, còn ai không thích thì dễ thấy mùi qua quá nồng nặc đến mức khó chịu. Nhưng dẫu vậy, nếu khi gió heo may đã bắt đầu thổi trên phố, mà không thấy dáng trắng lấp ló trên vòm lá và hương thơm quen thuộc quẩn quanh, thì người ta lại thấy thiếu, thấy mùa thu Hà Nội vẫn chưa về.
Viết đoạn văn ngắn tả một loài hoa mà em thích Mẫu 3
Mở màn cho mùa hạ, hoa loa kèn là loài hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ. Cũng như cái tên của mình, hoa loa kèn có hình dáng giống như một chiếc kèn. Các cánh hoa dính liền nhau tạo thành dáng như thân kèn. Đầu cánh tách nhau, xòe ra như miệng chiếc kèn. Hoa loa kèn màu trắng muốt, hương thơm nhè nhẹ. Mỗi khi chúng nở đồng loạt sẽ tạo nên một bức tranh rực rỡ và tươi mới. Ngắm những bông hoa loa kèn rực rỡ trong tia nắng đầu hè mà em phấn khởi, thích thú vô cùng.
Viết đoạn văn ngắn tả một loài hoa mà em thích Mẫu 4
Hoa mai vàng là biểu tượng của mùa xuân. Khi nở bung, cánh hoa có sắc vàng tươi như ánh nắng dịu nhẹ của những ngày đầu năm mới. Tuy hoa không tỏa hương nồng nàn, nhưng vẫn gọi mời biết bao đàn bướm đến ghé chơi. Có lẽ, chính bởi những cánh mai mỏng manh rung rinh theo gió mới giống đàn bướm vàng quá, nên mới thu hút nhiều “đồng bạn” ghé qua. Hoa mai nở dày, chùm nọ đan chùm kia, chen chúc trên cành khiến mấy chiếc lá xanh chẳng có chỗ mà đứng. Vì vậy, thường thì phải khi hoa tàn, lá mới bắt đầu mọc ra dày cành. Dù năm đó Tết đến vào tháng nào, thì cứ giáp Tết thì mai mới nở rộ. Nó tưng bừng với pháo hoa, rộn ràng với câu chúc đầu năm mới, xúng xính với bao lì xì. Cũng như bánh chưng kẹo mứt, hoa mai chẳng thể nào thiếu được khi Tết đến xuân về.
- Câu hỏi này thuộc bài Luyện tập về câu chủ đề trang 57 lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 2