Đóng vai Thủy Tinh nói chuyện với Sơn Tinh khi mình thua trận lớp 4
Đóng vai Thủy Tinh nói chuyện với Sơn Tinh khi mình thua trận lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đoạn văn Đóng vai Thủy Tinh nói chuyện với Sơn Tinh khi mình thua trận - Mẫu 1
Sau vài tháng dằng co, ta đã sức cùng lực kiệt, thế mà Sơn Tinh vẫn vững như bàn thạch. Tướng tôm cua khuyên ta rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ ngày sau trả thù. Dù không cam lòng nhưng ta vẫn phải làm như thế. Trước khi rút đi, ta hét lớn về phía kẻ thù rằng: "Sơn Tinh, hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Ngươi đã cưới được Mị Nương, đã chiến thắng ta, nhưng chỉ là tạm thời. Rồi ta sẽ còn trở lại, tìm ngươi để trả mối hận này. Ngày đó tới, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì dám cướp vợ của ta.". Nói rồi, ta cùng binh lính rút về biển xa theo dòng nước.
Đoạn văn Đóng vai Thủy Tinh nói chuyện với Sơn Tinh khi mình thua trận - Mẫu 2
Trận chiến kéo dài hàng tháng trời đã bào mòn hết toàn bộ sức lực của ta. Phía trước, tên Sơn Tinh cũng đã bắt đầu thấm mệt. Nếu như ta có thể kiên trì thêm một chút nữa thôi, thì chiến thắng ắt sẽ thuộc về ta. Nhưng tiếc là ta không thể nào cố thêm được nữa. Vì vậy, ta đành phải rút quân về trong sự nhục nhã của kẻ thua cuộc. Nhưng không vì thế mà ta nản lòng. Trước khi rời đi, ta vẫn dành một lời tuyệt thệ đanh thép với kẻ thu: “Sơn Tinh, lần này xem như ta tạm thua ngươi. Nhưng ngươi chớ có vội mừng. Năm sau, ta sẽ lại một lần nữa dấy binh để tấn công ngươi. Ta sẽ san bằng toàn bộ thành Phong Châu và cả núi Tản Viên của người. Hãy chờ đấy!”. Đáp lại ta, Sơn Tinh bình tĩnh trả lời: “Vậy sao. Ngươi cứ việc dâng nước tấn công ta. Nhưng dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ thắng được ta đâu”. Dứt lời, Sơn Tinh dẫm chân thật mạnh khiến đồi núi rung chuyển ầm ầm. Những dòng nước lớn do ta gọi lên cũng bị ép chảy ra biển rộng. Vô cùng tức tối, ta gầm lên thề rằng: “Từ nay về sau, ta sẽ kiên trì dâng nước hằng năm để đánh nhau với ngươi. Bao giờ ta nhấn chìm được núi Tản Viên, trả hết thù này thì mới ngừng. Sơn Tinh ngươi nhớ lấy!”. Nói rồi, ta cùng binh tướng theo dòng nước bỏ chạy về biển xa.
Đoạn văn Đóng vai Thủy Tinh nói chuyện với Sơn Tinh khi mình thua trận - Mẫu 3
Sau trận chiến kéo dài hàng tháng trời, ta đã là kẻ thua cuộc. Ta buộc phải rút quân lui về biển rộng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Sự tức giận và cơn uất hận trong ta lại càng ngùn ngụt dâng lên cao. Trước khi lui quân, ta đã tuyên bố với Sơn Tinh rằng: “Ta sẽ lại trở về vào năm sau. Lúc đó, ta sẽ nhấn chìm cả ngọn núi Tản Viên và thành Phong Châu dưới biển nước. Các ngươi sẽ không một ai được chạy thoát.”. Thế nhưng tên Sơn Tinh lại không hề run sợ. Hắn điềm tĩnh đáp lại ta: “Vậy sao? Thế thì ngươi cứ thử xem. Sơn Tinh ta sẽ không bao giờ thua ngươi đâu. Dù ngươi quay lại bao nhiêu lần, thì vẫn sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi.”. Lời nói và thái độ đó của hắn, khiến ta càng thêm tức giận. Trờ về biển rộng, ta tự nhủ với lòng mình, sẽ liên tục dâng nước tấn công Sơn Tinh cho đến khi nào đánh bại được hắn mới thôi.
Đoạn văn đóng vai Sơn Tinh kể lại cuộc chiến đấu với Thủy Tinh
>> HS tham khảo các đoạn văn mẫu ở đây Đóng vai Sơn Tinh kể lại cuộc chiến đấu với Thủy Tinh lớp 4