Viết đoạn văn tưởng tượng Thạch Sanh lớp 4
Viết đoạn văn tưởng tượng dựa vào một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe Thạch Sanh
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Cách viết đoạn văn tưởng tượng
HS tham khảo phần hướng dẫn viết chi tiết tại đây Hướng dẫn cách viết đoạn văn tưởng tượng lớp 4
Đoạn văn tưởng tượng Thạch Sanh - Mẫu 1
Cuối truyện Thạch Sanh, hai mẹ con Lý Thông đã phải trả giá cho những việc gian ác bản thân đã làm. Họ bị sét đánh chết trên đường trở về quê nhà, hóa thành con bọ hung, ngày ngày làm việc vất vả và bẩn thỉu. Mỗi ngày trôi qua với họ là một cực hình. Đến cuối đời con bọ hung, hai mẹ con xuống dưới âm phủ, được trở về hình dáng linh hồn con người. Ở đây, họ đối mặt với những điều bản thân đã làm khi ở kiếp người thêm một lần nữa. Trước mặt Diêm Vương, mẹ con Lý Thông khẩn khoản nhận sai, không có một chút dối gian hay dấu diếm. Xét thấy họ đã trả giá cho điều mình làm suốt nhiều năm ở hình hài con bọ hung, Diêm Vương cho họ một cơ hội làm người. Thế là họ được đầu thai ở kiếp mới. Lần này, hai mẹ con đầu thai thành hai chị em sinh đôi ở một ngôi làng nhỏ. Từ khi còn bé, họ đã chăm chỉ làm việc nhà giúp cha mẹ, chịu khó san sẻ, giúp đỡ bạn bè, làng xóm. Hễ ai nhờ việc gì, họ đều gắng sức thực hiện. Vì đức tính đó mà họ được mọi người vô cùng yêu quý.
Đoạn văn tưởng tượng Thạch Sanh - Mẫu 2
Trong trí tưởng tượng của em, Thạch Sanh là một chàng trai trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú. Vì chăm chỉ làm việc và rèn luyện, nên anh ấy có một cơ thể săn chắc và vạm vỡ, cùng nước da ngăm đen. Anh ấy có khuôn mặt điển trai, đôi lông mày rậm, ánh mắt sáng ngời và dịu dàng. Dù chỉ mặc áo vải cũ mộc mạc, nhưng ở Thạch Sanh vẫn toát lên khí khái của một người anh dùng đầu đội trời, chân đạp đất. Em luôn nghĩ đến hình ảnh chàng Thạch Sanh tay cầm chiếc rìu lớn có lưỡi mài sáng bóng, dũng mãnh lao đến con chằn tinh và tiêu diệt nó. Thân hình vạm vỡ của anh di chuyển linh hoạt, tấn công mạnh mẽ khiến con quái thú không thể trốn kịp. Suốt câu chuyện, mỗi khi gặp người hoạn nạn, Thạch Sanh luôn giúp đỡ ngay, mà không suy nghĩ gì đến hồi đáp. Anh ấy thực sự là một người anh hùng vừa có tài lại vừa có đức. Vậy nên, anh ấy luôn là người anh hùng vĩ đại nhất trong trái tim em.
Đoạn văn tưởng tượng Thạch Sanh - Mẫu 3
Câu chuyện Thạch Sanh là một câu chuyện cổ tích hấp dẫn với những cảnh chiến đấu kịch tính giữa người anh hùng Thạch Sanh và những con quái thú hung ác. Trong đó, em ấn tượng nhất với cảnh chàng giao chiến với chằn tinh ở ngôi miếu, do bị Lý Thông lừa đến. Em tưởng tượng ra con chằn tinh là một con vật to lớn với cơ thể bao phủ đầy lớp lông đen dày và khuôn mặt dị hợm như một con lợn rừng có cặp sừng to và cái miệng rộng chứa đầy răng nhọn. Khi thấy Thạch Sanh đang nằm ngủ, nó rú lên một tràng dài, rồi hừng hực lao về phía anh hòng ăn tươi nuốt sống. Nhưng chàng Thạch Sanh đã nhanh nhẹn né được, sau đó chộp lấy cây rìu ở bên cạnh, tìm cách chống lại con quái thú. Nghĩ đến những người dân vô tội ở ngoài kia, anh đã không hề chùn chân hay có ý định bỏ chạy, mà quyết sống mái với con quái thú. Mỗi lần chằn tinh lao về phía mình, Thạch Sanh không hề nao núng hay sợ hãi, mà kiên định đứng im, chờ nó đến gần thì lập tức nghiêng người né tránh đồng thời bổ cho nó một nhát rìu thật mạnh. Cứ thế, anh vờn qua vờn lại với con quái thú, khiến nó bị thương nhiều vết nặng, rồi nằm gục xuống bất động. Người Thạch Sanh cũng có nhiều vết bầm và bị thương nặng do những cú va chạm với chằn tinh, nhưng anh vẫn không hề run sợ. Thấy con quái thú nằm im do bị thương nặng, anh liền chớp lấy thời cơ, chạy nhanh lại và chặt đầu nó. Kết thúc cuộc đời của một con vật gian ác.
Đoạn văn tưởng tượng Thạch Sanh - Mẫu 4
Em vẫn thường tưởng tượng ra Thạch Sanh là một người con trai trẻ tuổi cơ lớn, vạm vỡ và rắn rỏi. Cuộc sống lao động vất vả khiến anh có làn da rám nắng và cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt của Thạch Sanh là gương mặt hình chữ điền, có vầng trán cao nổi bật với đôi mày kiếm và ánh mắt cương trực. Khi nhìn ai, anh ấy cũng nhìn thẳng, không né tránh, vòng vo. Anh ấy có sống mũi cao, thẳng dọc dừa, phía dưới là khuôn miệng rộng với đôi môi mỏng và chiếc cằm vuông. Tóc của Thạch Sanh vừa dày lại đen bóng, được búi gọn bằng sợi dây vải cũ kĩ. Trang phục của anh là chiếc khố đã sờn cũ vì giặt đi giặt lại nhiều lần. Mặc dù vậy cũng chẳng thể nào che bớt được vẻ đẹp trai của anh. Nhưng hơn hết, điều em thích tưởng tượng nhất ở nhân vật này, là cảnh anh ấy anh dũng chiến đấu với các con quái thú. Lúc đó, vẻ mặt hiền lành có phần ngây ngô của anh thường ngày bỗng trở nên nghiêm túc, uy nghiêm. Đôi mắt sáng quắc, cả cơ thể gồng lên, chăm chú nhìn vào con quái thú. Khi đánh nhau với chúng, tuy có bị thương nhưng anh vẫn toát lên sự mạnh mẽ và oai phong, không một chút nào sợ hãi hay lo lắng cả. Hình tượng người anh hùng Thạch Sanh trong em oai phong, lẫm liệt như vậy đó.
Viết đoạn văn tưởng tượng lớp 4 Hay Nhất
>> HS tham khảo các đoạn văn mẫu tưởng tượng hay, đa dạng tại đây: