Nói về một lần em đi thăm họ hàng hoặc người thân lớp 4
Nói về một lần em đi thăm họ hàng hoặc người thân
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể về một lần em đi thăm họ hàng hoặc người thân - Mẫu 1
Dì Út kết hôn đã được một năm rồi. Nhà chồng dì ở tận Đắk Nông. Dịp nghỉ hè vừa rồi, em và mẹ đã vào đó để thăm dì, vì dì đang mang thai đứa con đầu lòng. Trước giờ, em chỉ biết về Đắk Nông qua sách vở, báo chí, đây là lần đầu tiên em được đặt chân tới đây. Ấn tượng đầu tiên của em là nơi đây thực sự rất phát triển. Dọc các con đường trải nhựa thẳng tắp là những ngôi nhà cao tầng khang trang hiện đại. Rất nhiều các cửa hàng ăn uống, dịch vụ sang trọng, đầy đủ chẳng kém gì ở Đà Nẵng nhà em cả. Người dân ở đay rất mộc mạc, giản dị và gần gũi, từ trang phục đến lời ăn tiếng nói. Sau ngày đầu nghỉ ngơi, em được chồng dì Út dẫn đi xem rẫy. Những cây cà phê cao lớn có quả chín mọng trải dài tít tắt, còn đồ sộ hơn trên các thước phim mà em xemn trên tivi. Em còn được đi xem rẫy trồng ngô, sắn, rồi đi tắm suối với các anh chị cùng tuổi trong xóm nữa. Ba ngày ở Đắk Nông với em là những ngày tháng tuyệt vời và hạnh phúc vô cùng.
Kể về một lần em đi thăm họ hàng hoặc người thân - Mẫu 2
Nghỉ hè, em và bố mẹ cùng về quê thăm ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại là một làng chài ven biển, nên mọi cảnh vật ở đó thật lạ lẫm và hấp dẫn đối với em. Bước xuống xe, em tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành, mang theo hơi muối biển của nơi đây. Những ngôi nhà trong làng cũng tươi tốt những cây xanh và trĩu nặng những cành quả chín. Những ngày ở quê với ông bà, là những ngày cực kì thú vị. Em được các anh chị dẫn ra biển nhặt vỏ sò, bơi lội. Đêm đến thì được theo các bác lái tàu đi câu mực. Hình ảnh nước biển trong đêm đen loang loáng dưới ánh đèn tàu thật là đẹp mắt. Ngay cả những tiếng sóng vỗ vào bờ oàm oạp, những cơn gió mát lạnh cũng tuyệt vời làm sao. Em thích nhất là những bữa cơm cùng với ông bà. Vừa ăn, em vừa được nghe ông kể về những chuyến đi biển thời còn trẻ. Những câu chuyện ấy còn hấp dẫn hơn những bộ phim thám hiểm mà em đã được xem. Những ngày hè ở quê, em cảm giác bản thân thêm trưởng thành và dạn dĩ. Ngày chia tay, lòng em bịn rịn vô cùng. Chỉ mong sao lại sớm được về thăm quê, được theo mọi người lái tàu ra khơi.