Mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp Tả cây cối lớp 4
Viết đoạn mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp Tả cây cối lớp 4
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Mở bài Tả cây khế
Mở bài trực tiếp Tả cây khế
Cạnh giếng nước nhà bà em có một cây khế đã hơn mười năm tuổi. Cây rất cao lớn, quanh năm che bóng mát cho giếng nước và cho rất nhiều quả ngọt.
Mở bài gián tiếp Tả cây khế
Nhà bà ngoại em nằm ở một ngôi làng nhỏ ở gần biên giới. Nhà bà được xây từ rất lâu, nên kiến trúc mang nhiều nét hoài cổ. Cây cối trong vườn, nhiều cây đều hơn mười tuổi rồi. Có cây còn lớn bằng tuổi của mẹ em. Trong số đó, em đặc biệt ấn tượng và yêu thích cây khế già cạnh giếng nước. Hình ảnh cây khế đó in sâu vào tâm trí em và luôn hiện lên đầu tiên khi em nghĩ về nhà bà ngoại.
Mở bài Tả cây hoa giấy
Mở bài trực tiếp Tả cây hoa giấy
Mùa hạ về, nắng chiếu vàng ruộm trước sân. Trong ánh nắng lóng lánh ấy, bụi hoa giấy của nhà em nở hoa càng thêm rực rỡ và xinh đẹp.
Mở bài gián tiếp Tả cây hoa giấy
Mùa hạ là mùa nóng bức nhất trong năm. Dù thời tiết không dễ chịu bằng mùa xuân, nhưng đây vẫn là khoảng thời gian xuất hiện nhiều loài hoa xinh đẹp. Nổi bật trong số đó không thể không nhắc đến hoa giấy - loài hoa mỏng manh nhưng có sức sống nồng nhiệt và mạnh mẽ. Cây hoa giấy nhà em cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Hễ nắng bắt đầu gay gắt, cây hoa giấy trước cổng nhà em sẽ lại bắt đầu nở hoa rực rỡ.
Mở bài Tả cây phượng
Mở bài trực tiếp Tả cây phượng
Phía trước thư viện trường em có trồng một cây phượng vĩ cao lớn. Đó là cây phượng lớn tuổi nhất, cho bóng mát rộng nhất của trường.
Mở bài gián tiếp Tả cây phượng
Mùa hè là mùa mà em vô cùng yêu thích và mong đợi. Bởi khi hè về, em được ăn các loại kem mát lạnh cùng nhiều loại quả thơm ngon. Cùng với đó, em còn được nghỉ hè ba tháng, tha hồ đi chơi, về quê thăm ông bà. Bên cạnh đó, em còn yêu thích mùa hè bởi đây là mùa mà phượng vĩ nở hoa. Những cây phượng vĩ với khóm hoa đỏ rực luôn là điều khiến em say mê.
Mở bài Tả cây hoa hồng
Mở bài trực tiếp Tả cây hoa hồng
Sáng nay, khi ra vườn thăm khóm hoa hồng nhung, em phát hiện rằng những nụ hoa ở góc vườn đã bắt đầu nở rộ.
Mở bài gián tiếp Tả cây hoa hồng
Khi em chính thức chuyển ra ngủ riêng, em đã rất phấn khích khi có một căn phòng nhỏ của chính mình. Căn phòng đó có một cái ban công hẹp, nhưng đón nhiều ánh nắng lắm. Sau một thời gian phân vân, trăn trở, em đã quyết định giúp ban công trở nên đẹp hơn bằng cách bổ sung vài chậu cây cảnh. Loài cây mà em chọn, chính là cây hoa hồng nhung.
Mở bài Tả cây bàng
Mở bài trực tiếp Tả cây bàng
Giữa sân trường em có một cây bàng già cao lớn. Giờ ra chơi, bạn nào cũng muốn được ngồi dưới bóng mát của cây.
Mở bài gián tiếp Tả cây bàng
Năm em học lớp 1 là năm mà dịch Covid hoành hành, do đó phải học online tại nhà. Chính vì vậy, mà phải đến hơn một năm sau đó, em mới được đến trường học trực tiếp lần đầu tiên. Em vẫn nhớ mãi về buổi sáng ngày hôm ấy. Em đến trường từ rất sớm, nên bác bảo vệ vẫn chưa mở cửa lớp. Vì vậy đành ra ngồi ở ghế đá dưới sân trường. Nhưng cũng nhờ vậy, mà em được thỏa thích ngắm nghía những cây bàng cao lớn tuyệt đẹp của trường mình.