Mở bài gián tiếp Tả một cây hoa hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh lớp 4
Mở bài gián tiếp Tả một cây hoa hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh lớp 4
Đề bài: Viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp Tả một cây hoa hoặc cây ăn quả, cây bóng mát, cây lương thực, cây cảnh
1. Mở bài gián tiếp Tả cây lương thực lớp 4
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây lương thực Mẫu 1
Sau khi dọn dẹp lại khu vườn phía sau nhà, bố em đã để dành ra được cả một đoạn đất trống khá dài. Khoáng đất đó khá hẹp, nên rất khó để suy nghĩ về loại cây được trồng. Cuối cùng, bố em đã chọn trồng ngô nếp - một loại cây lương thực rất phổ biến, phù hợp để trồng trong khoảng đất trống hẹp dài đó. Đến nay, đã hơn hai tháng trôi qua, vạt ngô của gia đình em đã phát triển tươi tốt lắm.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây lương thực Mẫu 2
Nghỉ Tết, em được bố mẹ dẫn về quê thăm ông bà ngoại. Vừa về đến nơi, em đã được ông bà ôm chầm vào lòng, rồi dắt đi xem chợ phiên ngày Tết. Dọc đường đi, em được ngắm nhìn những khu vườn tươi tốt của bà con. Trong đó, em ấn tượng nhất là lúc đi qua cánh đồng lúa hai bên đường nhựa. Bởi những cây lúa chín trĩu bông thì em đã thấy nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên em tận mắt quan sát và chạm vào những cây lúa còn non mới trổ đòng.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây lương thực Mẫu 3
Con đường đến trường của em có đi qua một bãi đất trống khá rộng. Hai tháng trước, bãi đất đó được người ta thuê lại để trồng trọt. Mỗi ngày đi ngang qua bãi đất, em lại nhìn vào một chút để quan sát sự phát triển của khu vườn trong đó. Nhờ vậy, mà em đã được tận mắt chứng kiến quá trình lớn lên của những cây ngô nếp.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây lương thực Mẫu 4
Từ khi còn nhỏ, em đã đặc biệt yêu thích món khoai lang mật nướng. Biết em thích, cứ mỗi lần ở quê lên thăm, bà nội lại mang theo một túi khoai do chính tay bà chăm. Tuần vừa rồi, khi về chơi với bà, em đã xin bà dẫn mình ra ruộng để tận mắt xem vườn khoai lang mật. Đó cũng là lần đầu tiên em được tận mắt thấy toàn bộ “cơ thể” của một dây khoai lang trông như thế nào.
2. Mở bài gián tiếp Tả cây cảnh lớp 4
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây cảnh Mẫu 1
Cuối năm đi chợ Tết, em phải trầm trồ trước rất nhiều những loại cây, loại hoa của mùa xuân được bày bán. Từ các loại hoa cắm cành với nhiều màu sắc như đào, mai, mận, tuyết mai, thanh liễu, thược dược, violet, ly kép, ly đơn… Đến các loại cây trồng trong chậu như quất, đào, nhất chi mai… Sau một hồi lựa chọn, bố và mẹ đã chọn được những chậu cây và vài bó hoa để trưng Tết trong phòng khách và trước sân. Còn em, thì phân vân mãi, cũng xin được mua một chậu quất tiểu cảnh nho nhỏ để đặt lên bàn học của mình.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây cảnh Mẫu 2
Lên lớp 4, em được bố mẹ chuẩn bị cho một phòng riêng, không ở cùng với chị gái nữa. Căn phòng có đầy đủ giường ngủ, bàn học, tủ sách, tủ áo quần. Khi ngồi vào bàn học, em cảm thấy rất trống trải, vì trước đó em vẫn dùng chung bàn với chị. Có lẽ cảm nhận được cảm xúc đó của em, ngay chiều hôm đó, chị đã mua tặng em một chậu cây cảnh rất đẹp để bày lên góc bàn học. Đó là một chậu cây vạn lộc đỏ được trồng thủy sinh.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây cảnh Mẫu 3
Nhân dịp sinh nhật của em, chị Hai đã mua tặng em một món quà thật tuyệt vời. Sáng đó, chị dẫn em ra đường Hoàng Hoa Thám - thánh địa của các loại cây cảnh. Nhìn la liệt những chậu cây cảnh đủ loại, đủ kích thước mà em hoa hết cả mắt. Nhưng cuối cùng, em đã chọn được một loài cây dành riêng cho mình. Đó chính là một chậu cây cẩm nhung đỏ nhỏ bằng bàn tay.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây cảnh Mẫu 4
Tháng vừa rồi, gia đình em chuyển vào nhà mới, và em cũng chính thức có một căn phòng ngủ riêng. Em đã rất háo hức trang trí cho phòng ngủ của mình. Điều tuyệt vời nhất ở phòng của em, đó là một chiếc ban công nhỏ rất xinh xắn. Sau một hồi suy nghĩ, em đã nhờ bố chở ra đường Hoàng Hoa Thám để mua cây cảnh về trang trí cho ban công. Khi vừa đến nơi, em đã nhìn thấy một loại cây cảnh rất đặc biệt, và liền quyết định mua nó. Đó chính là một chậu cây lưỡi hổ.
3. Mở bài gián tiếp Tả cây ăn quả lớp 4
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây ăn quả mẫu 1
Ba năm trước, cả gia đình em đã vào Quảng Trị để thăm gia đình cô Út. Trong chuyến đi đó, em đã nhận được rất nhiều những món quà ý nghĩa để mang về nhà. Như tập truyện tranh, chiếc nón lá, chiếc quạt mo, đôi dép tông lào… Trong đó, món quà mà em yêu quý và nâng niu nhất là một cây ổi nhỏ được chiết ra từ cây ổi lớn trước sân nhà cô Út. Cây ổi đó, em đem về nhờ bố trồng ở sau nhà, đến nay đã phát triển xanh tốt, chuẩn bị cho mùa quả đầu tiên.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây ăn quả mẫu 2
Mùa hè, khu vườn nhà bà em trở nên xum xuê và xanh tốt hơn hẳn. Tầm tháng sáu, dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, hoa trái trong vườn đua nhau nâng niu những chùm quả chín ngọt chờ bà em ra hái. Trong đó, được quan tâm nhất, có lẽ chính là cây na dai ở góc vườn. Cây na ấy đã được bà em trồng gần năm năm rồi, bây giờ mới cho ra lứa quả đầu tiên.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây ăn quả mẫu 3
Ông nội của em là một người thợ làm vườn khéo tay. Trong khu vườn phía sau nhà, ông trồng rất nhiều loại cây trái. Cây nào cũng được ông chăm sóc chu đáo, nên phát triển xanh tốt. Trong đó, được ông quý nhất là gốc xoài tượng trồng ở ngay lối ra vườn. Bởi đó là cây xoài do ông mang về từ chiến trường miền Nam.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây ăn quả mẫu 4
Mùa hạ đã về trong tiếng ve kêu rộn rã, trong sắc xanh của lá xen lẫn với những trái cây chín mọng. Mỗi dịp nghỉ hè em đều mong được về thăm ông bà và lũ trẻ chúng em được ùa vào tìm kiếm những loại quả chín ngọt ngào, nào xoài, mít, ổi, na... Trong đó, em thích nhất là những múi mít vàng thơm, ngọt ngào như giọt mật trời ban tặng cho con người.
4. Mở bài gián tiếp Tả cây có bóng mát lớp 4
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây có bóng mát mẫu 1
Mùa hạ về, sân trường lại ngập tràn trong ánh nắng vàng cam oi ả. Những giờ ra chơi, học sinh trong trường không còn thoải mái vui chơi trên khắp khoảng sân như mùa đông, mùa xuân được nữa vì nắng nóng. Những lúc thế này, các cây bàng già trong sân trường bỗng trở thành những ngôi sao sáng được săn đón. Bởi vì các bạn học sinh đều yêu mến và tranh nhau được vui chơi dưới bóng mát của cây. Trong đó, được nhiều bạn tranh dành nhất, chính là cây bàng già trước cửa thư viện.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây có bóng mát mẫu 2
Mấy hôm nay, trời bắt đầu ngả dần sang hè. Con đường trải nhựa ở gần trường em cũng kịp hoàn thành. Mới chiều qua lúc em tan học, cả đoạn đường ấy còn trống trải. Thế mà sáng nay, em đã nhìn thấy dọc vỉa hẻ đoạn đường đó là hai hàng vú sữa mới được trồng. Những cây vú sữa ấy sẽ giúp đoạn đường có bóng mát trong mùa hè sắp đến.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây có bóng mát mẫu 3
Tuổi học trò có lẽ là tuổi hồn nhiên, đẹp đẽ, trong sáng đơn thuần nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cùng với âm thanh quen thuộc của tiếng ve, sắc đỏ rực rỡ của những chùm phượng vĩ thì cây bàng chính là hình ảnh quen thuộc, gắn liền sâu sắc với ký ức thời áo trắng thơ ngây.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây có bóng mát mẫu 4
Mùa hè là mùa mà tất cả học sinh luôn mong đợi và ngóng chờ nhất. Bởi đó là lúc, chúng ta được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Và biểu tượng của những mùa hè rực rỡ ấy, không gì khác ngoài tiếng ve râm ran và hàng phượng vĩ đỏ lửa.
5. Mở bài gián tiếp Tả cây hoa lớp 4
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây hoa Mẫu 1
Tết năm nào, nhà em cũng tươi vui, rạng rỡ với rất nhiều loài hoa do mẹ em trồng và mua thêm về. Nhưng năm nay, gia đình em đã đón một thành viên mới rất đặc biệt. Nói là mới thì cũng chưa phải, vì mẹ em đã mua về và chăm sóc suốt gần một tháng nay. Nhưng vì mấy hôm nay nó mới nở hoa nên em mới chính thức chào mừng. Đó chính là những cây hoa thủy tiên mà mẹ em trồng từ khi còn là củ đấy.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây hoa mẫu 2
Chiều nay, khi chúng em đang học, thì có một nhóm các bác gái mang theo nhiều túi đen tiến ra khu đất trống phía sau trường. Điều đó khiến em và các bạn xôn xao bàn tán. Vì vậy, ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, chúng em liền vội vàng chào cô giáo rồi chạy sau phía sau trường. Đến nơi, chúng em đều hết sức ngạc nhiên và bất ngờ. Bởi khu đất trống quen thuộc, giờ đã trở thành một vườn hoa hồng nhung xinh đẹp, có lát sỏi để tạo thành đường đi.
Viết đoạn mở bài gián tiếp Tả cây hoa mẫu 3
Xuân về. Muôn hoa đua sắc thắm. Phố phường nhộn nhịp người và xe. Người dân mua sắm áo quần rộn ràng, tất bật. Chậu hoa hướng dương của bố cũng khoe sắc, nó nở ba hoa to, vàng rực, lộng lẫy.