Đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân lớp 4
Đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân lớp 4
- Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 1
- Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 2
- Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 3
- Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 4
- Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại!
Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 1
Mình tên là Ngọc, biệt danh là Ngọc Tím, vì mình rất thích màu tím. Hiện mình là học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Vũ Thị Liên. Mình có dáng người cao gầy, nước da hơi ngăm và thường đi bơi nên rất khỏe so với các bạn nữ khác. Ngoài bơi lội, mình còn đam mê chơi bóng chuyền vào các chiều cuối tuần nữa. Tóc của mình cắt ngắn như các bạn nam, nên nếu nhìn từ xa sẽ dễ nhầm lắm. Nhưng khi nghe giọng nói của mình thì sẽ không ai nhầm nữa đâu. Vì ai cũng khen giọng mình ngọt ngào và dễ thương lắm. Bạn nào cùng sở thích đi đánh bóng chuyền cuối tuần thì đi cùng mình nhé!
Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 2
Mình là Thảo Trang, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Kim Đồng. Từ nhỏ, mình đã khá mập mạp so với các bạn cùng trang lứa. Một phần là do mình rất đam mê các món ăn ngon. Chính vì thế mà mình biết rất nhiều món ăn ngon và cách chế biến chúng. Tuy mũm mĩm nhưng mình vẫn rất nhanh nhẹn và khéo léo. Mình còn biết nhảy hiphop nữa cơ. Nếu các bạn có cùng sở thích với mình, thì hãy rủ mình cùng đi chơi vào cuối giờ học nhé!
Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 3
Mình tên là Tuấn Khang, thuộc tổ 2 lớp 4B, trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Đặc điểm nổi bật nhất của mình có lẽ là đôi mắt màu xanh dương. Đây là bộ phận tớ được di truyền từ bố của mình. Bố tớ là người Anh, nên mắt bố xanh như bầu trời vậy. Lúc còn bé, mình không thích đôi mắt này vì nó khiến mình khác với bạn bè. Nhưng bây giờ mình đã tự tin hơn với nét riêng của mình. Các bạn cũng vậy nhé!
Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 4
Mình là Tú, học sinh lớp 4G, trường Tiểu học Minh Khai. Mình khá thấp bé và có nước da ngăm, nên bạn bè thường gọi mình là Tú Khỉ. Biệt danh đó gắn liền với mình từ hồi lớp 1, nhưng mình rất thích thú khi các bạn gọi mình bằng cái tên đó. Đúng như biệt danh, mình rất giỏi trèo cây. Nên nếu có lỡ làm văng cầu hay bóng lên tán cây các cậu cứ gọi mình nhé. Việc học của mình khá bình thường. Tuy không quá giỏi nhưng mình vẫn luôn hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao. Mình rất tự hào khi suốt bốn năm học chưa vi phạm nội quy của lớp, của trường lần nào.
Viết đoạn văn giới thiệu đặc điểm nổi bật của bản thân - Mẫu 5
Mình là Phương Nhi, học sinh lớp 4B. Mình cao 1m58 nhưng chỉ có 42kg nên hơi gầy. Dù vậy, mình rất khỏe và chạy rất nhanh. Da của mình hơi ngăm, đây là đặc điểm di truyền từ mẹ của mình. Từ nhỏ, mình vẫn luôn cắt tóc tém giống các bạn nam. Mái tóc ấy thể hiện sự cá tính của mình. Bố mẹ vẫn luôn ủng hộ, và không hề có ý định ép mình để tóc dài. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt của mình, là chiếc lúm đồng tiền nhỏ bên má trái. Khi mình cười thường được mọi người khen là đáng yêu là nhờ nó đấy.