Suy nghĩ về công ơn cha mẹ
Nêu suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 1
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 2
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 3
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 4
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 5
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 6
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 7
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 8
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 9
- Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 10
Suy nghĩ về công ơn cha mẹ vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu học Ngữ văn 10. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 1
Tình cảm gia đình là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, tuyệt vời và kỳ diệu nhất trong cuộc đời này. Cha mẹ là người sinh thành và dưỡng dục cho chúng ta, cho chúng ta hình hài, và nuôi chúng ta khôn lớn trưởng thành với bao nhiêu khó nhọc trong cuộc sống. Cha mẹ vì chúng ta mà sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ tuổi xuân thời gian công sức…
Công ơn của cha mẹ dành cho chúng ta là những điều mà chúng ta không bao giờ có thể trả hết được. Bởi tình cảm của cha mẹ tựa như câu ca dao mà ông bà ta thường nói:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Lời bài thơ chính là một bài học, một lời nhắc nhở tới những đứa con thân yêu, đến thế hệ mai sau phải biết tôn trọng công lao của cha mẹ. Khi chúng ta còn nằm nôi, thơ bé những lời ru của mẹ đã nuôi chúng ta khôn lớn. Những lời ca dao xưa đã nói hộ tiếng lòng của mỗi chúng ta.
Lời ca dao tuy mới nghe qua chúng ta cảm thấy thật dễ hiểu, nhưng nó lại hàm chứa những suy nghĩ vô cùng sâu sắc, thể hiện công đức bao la như trời biển của cha mẹ dành cho con cái của mình. Và phận làm con phải đặt chữ hiếu thuận lên hàng đầu, bởi so với những điều cha mẹ đã vất vả làm cho chúng ta thì chúng ta có đối xử phụng dưỡng cha mẹ bao nhiêu cũng là không đủ.
Ngọn núi Thái Sơn trong bài ca dao là một ngọn núi vô cùng cao lớn, thể hiện cho sự hùng vĩ, trường tồn của vùng đất Trung Quốc. Đem so sánh nó với công lao to lớn của người cha trong gia đình thì có phần công cha con lớn hơn rất nhiều. Bởi trong cuộc sống người đàn ông luôn là người gánh vác mọi công việc nặng nhọc trong gia đình, lo lắng kiếm tiền nuôi sống gia đình chăm sóc vợ con. Những khó khăn ngoài cuộc sống là nhiều vô kể những người đàn ông, người cha trong gia đình luôn kiên cường vì vợ vì con mà vượt qua mọi khó khăn, rủi ro, thử thách trong cuộc sống.
Nghĩa mẹ được ví như suối nguồn, một con suối dạt dào, bao la như biển cả, suối nguồn thì không bao giờ biết cạn nước, thể hiện tình cảm của người mẹ dành cho con mình là không bao giờ cạn kiệt, ngay cả khi con cái của mình đã trưởng thành thì người mẹ cũng không bao giờ hết lo lắng, yêu thương con mình. Một hình ảnh so sánh vô cùng sâu sắc, thể hiện sự tinh tế của người xưa trong lối ví von.
Nghĩa mẹ làm sao có thể nói hết bằng lời. Người mẹ mang nặng chín tháng mười ngày, với ba lo lắng ôm ấp hình hài thai nhi bé bỏng trong lòng mình. Rồi cho tới kỳ sinh nở vô cùng khó khăn có nhiều rủi ro, bất chắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào "Người chửa cửa mả" thể hiện việc mang thai có thể xảy ra rất nhiều tai biến sản khoa, khiến người mẹ có thể mất mạng bất kỳ lúc nào.
Rồi khi sinh thành thành công, người mẹ lại thức đêm thức ngày chăm sóc cho con của mình khôn lớn từng ngày bằng dòng sữa mẹ mát trong, bằng những lời ru bên nôi, rồi những đêm thức trắng thâu đêm trông nom cho con vì những lần con ốm con đau, con bị nhức đầu sổ mũi, mọc răng…Biết bao lần người mẹ phải canh chừng lo lắng suốt năm canh vì đứa con thơ dại của mình.
Tình cảm của mẹ vĩ đại và vô bờ bến, dạt dào như biển cả, cách so sánh tình cảm của mẹ với dòng suối nguồn vô cùng mát trong thể, một dòng suối nguồn không bao giờ cạn thể hiện một sự tinh tế của tác giả dân gian xưa.
Công cha nghĩa mẹ vô cùng lớn lao bởi cha mẹ đã mang tới cho chúng ta sự sống, nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành mà còn cho chúng ta rất nhiều tình cảm bao la vô cùng quý giá. Nếu như không có cha mẹ thì không có chúng ta ngày hôm nay, bất kỳ ai trên đời này cũng không thể tự mình sinh ra được đều cho cha mẹ sinh thành mà nên người.
Cha mẹ sinh chúng ta ra cho chúng ta máu thịt, thân thể, vóc dáng… chúng ta cần phải biết ơn và trân trọng những gì cha mẹ dành cho mình. Ơn nghĩa sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ phận làm con phải có nghĩa vụ ghi lòng tạc dạ để báo đáp phụng dưỡng, trả ơn khi cha mẹ về già.
Cha mẹ nuôi dưỡng chăm bẵm chúng ta từ khi chúng ta chỉ là đứa trẻ ngây ngô đỏ hỏn nằm trên tay cha mẹ, lúc đó chúng ta chưa hiểu gì chưa có khả năng tự lo lắng chăm sóc cho bản thân. Nhưng chính những nguồn sữa ngọt ngào, những thìa cháo, thì cơm của cha mẹ đã cho chúng ta trưởng thành, thành người khỏe mạnh cao lớn, thành những con người thành đạt trong cuộc sống. Công cha nghĩa mẹ là một tình cảm vô cùng lớn lao không có gì có thể sánh được. Chúng ta cần phải biết quý trọng cha mẹ của mình.
Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều người không biết quý trọng cha mẹ của mình. Họ thường xuyên làm cha mẹ buồn lòng vì thói ăn chơi đua đòi, hoặc đòi hỏi quá mức ở cha mẹ. Có nhiều bạn sinh ra trong gia đình bố mẹ lao động chân tay, kinh tế không dư giả nhiều nhưng lại muốn ăn chơi như những bạn nhà giàu có, bố mẹ làm giám đốc, hoặc con nhà đại gia, triệu phú…Những bạn đó không những không biết ơn công cha nghĩa mẹ mà còn là nghịch tử bất hiếu.
Ngoài ra, có nhiều người khi đã trưởng thành đủ lông đủ cánh lại tỏ ra bất hiếu với cha mẹ, không muốn phụng dưỡng cha mẹ, tìm cách cho cha mẹ vào trại dưỡng lão hoặc đùn đẩy nhau không muốn chăm sóc cha mẹ già yếu, vì cảm thấy nặng gánh. Thật đáng buồn biết bao.
Mỗi chúng ta phải luôn nhớ rằng công lao cha mẹ dành cho chúng ta to hơn trời biển, bổn phận làm con cái trong gia đình cần phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, cần phải cư xử với cha mẹ ân cần nhiều yêu thương, chăm sóc cha mẹ những khi cha mẹ già yếu, trở nên lú lẫn. Như cha mẹ đã từng chăm sóc ta khi ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện gì.
Việc con cái chăm sóc cha mẹ không phải là trách nhiệm mà đạo nghĩa, là lối sống làm người trong xã hội. Nó thể hiện chuẩn mực đạo đức của con người, biết liêm sỉ, biết ghi nhớ công ơn, một người biết trước biết sau, sống có tình có lý.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 2
Công ơn của cha mẹ như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn. Họ là người sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn. Công ơn ấy dày như mây trời, cao như đỉnh núi, ào ạt như nước suối đầu nguồn. Dẫu có biết bao nhiêu sự đền trả thì cũng là chưa đủ so với những hi sinh, những chở che mà cha mẹ dành cho mỗi đứa con của mình.
Cha mẹ luôn là người hậu thuẫn dõi theo từng bước đi của con. Khi chúng ta chỉ còn là những đứa bé bắt đầu tập đi cha mẹ chính là người nâng bước, dìu dắt ta trong từng bước chập chững ấy. Không những thế mỗi lần ta vấp ngã cha mẹ lại nâng ta dạy ôm vào ta vào lòng vỗ về an ủi.
Không những thế trách nhiệm của cha mẹ còn là giáo dục cho con cái mình. Những người con lớn lên đến tuổi đi học, ngoài những kiến thức nhà trường dạy dỗ cha mẹ giống như một người thầy giáo cũng giống như một người bạn, chia sẻ cùng con mình những thắc mắc trong cuộc sống. Phần lớn chúng ta học được nhiều đạo lí là ở gia đình chứ không phải nhà trường. Con cái có ngoan ngoãn, có trở thành người có ích hay không, cha mẹ chính là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển ấy.
Không chỉ nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta ăn, chúng ta mặc, cha mẹ còn dạy dỗ chúng ta cách làm người, cách đối nhân xử thế, cách biết tự lập. Cha mẹ dạy chúng ta bằng những kinh nghiệm, những hiểu biết về đời sống, về đạo làm người của chính bản thân. Sau này, dù chúng ta lớn lên, đi học có thầy cô dạy dỗ, nhưng cha mẹ vẫn là người thầy đầu tiên, người thầy gần gũi nhất của chúng ta.
Từ xưa đến nay, quy luật của tự nhiên cũng như quy luật của sự sống đã không hề thay đổi. Đạo làm con thì cần phải báo hiếu, đền đáp công ơn dành cho cha mẹ. Khi còn nhỏ thì cha mẹ dành tất cả những tình yêu của mình để dành cho con,nuôi con trưởng thành. Đến khi trưởng thành chúng ta phải đền đáp lại công ơn đó,tuy không được nhiều như những gì cha mẹ dành cho ta,nhưng đến khi cha mẹ về già ta đã trưởng thành thì cần phải chăm sóc và yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa. Gia đình là nơi luôn sẵn sàng đón ta trở về dù đi bất cứ nơi đâu thì gia đình vẫn luôn chào đón ta. Gia đình nơi chứa đựng những tình cảm mà chẳng nơi nào tìm được. Rồi sau này khi trưởng thành,khi ta đã khôn lớn quay trở về bên gia đình nhìn cha mẹ ta sẽ có cảm giác hụt hẫng vô cùng khi nhìn thấy những nếp nhăn đã hiện trên khóe mắt,tóc mẹ cha đã điểm trắng… lúc đấy nghĩ sao thời gian trôi nhanh quá muốn lấy lại thanh xuân mà chẳng thể được:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo”
Chỉ bằng những câu thơ ngắn gọn và xúc tích,tác giả đã khái quát một cách rõ nét về cả công ơn của cha mẹ và nhắc nhở chúng ta với những bậc sinh thành của mình. Dù đi đâu đi chăng nữa thì chúng ta không thể quên công ơn đấy,dù còn nhỏ hay đã trưởng thành thì tình yêu và công ơn dưỡng dục với cha mẹ càng không thể thay đổi
Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh núi Thái Sơn cao vời vợi và nước trong nguồn vô tận kia được đem so sánh với công cha, nghĩa mẹ. So sánh công ơn của cha đối với mỗi chúng ta dường như còn lớn hơn cả núi Thái Sơn, núi Thái Sơn to lớn bao nhiêu thì công cha cũng lớn bấy nhiêu. Còn Nghĩa mẹ được so sánh với nước trong nguồn chả ra, nước chảy từ nguồn nhưng liệu ai biết được nguồn nước lớn bao nhiêu, dồi dào bao nhiêu? Cũng như liệu ai biết được tình mẹ, nghĩa mẹ vĩ đại, dạt dào bao nhiêu? Lời răn dạy ấy đúc kết từ bao đời nay và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đạo hiếu làm con đối với cha mẹ là một đạo lý đúng đắn muôn đời. Chín tháng cưu mang mẹ nhiều gian khổ, rồi mang nặng đẻ đau, chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Ngày qua ngày cha phải làm lụng vất vả để cung cấp cho ta đầy đủ vật chất
Trong xã hội xưa có biết bao nhiêu câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo: chuyện về một người con đã lấy thịt mình làm thuốc cho mẹ, chuyện về Lão Lai Tử người nước Sở lúc bảy mươi tuổi còn mặc áo ngũ sắc nhảy múa để mua vui cho cha mẹ. Chữ hiếu được thể hiện ngay trong hành động, ngay trong tình cảm mà chúng ta dành cho cha mẹ. Bổn phận của người làm con trước hết là tu dưỡng học hành, đỗ đạt thành tài để làm cha mẹ vui lòng. Sau đó tận tình chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi đau ốm, lúc tuổi già. Đạo làm con không phải một sớm một chiều mà phải làm trọn vẹn chữ hiếu, dành trọn cả tấm lòng để đền đáp công lao sinh thành của cha mẹ.
Tình cảm cha mẹ dành cho con cái thật thiêng liêng biết bao. Công cha, nghĩa mẹ vô bờ bến, suốt đời con không thể trả hết. Chúng ta luôn phải nhớ lời của cha ông: thờ mẹ kính cha phải giữ tròn phận sự của kẻ làm con, phải làm tròn với chữ hiếu của bản thân mình. Hiếu là hiếu thuận, hiếu nghĩa, là cư xử làm sao cho kính trọng, yêu thương. Đó không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà đó cũng là cách sống, đạo đức con người. Chúng ta phải luôn tự nhắc nhở bản thân, phải tuân theo những cách thức ứng xử hợp đạo lý và làm tròn đạo hiếu với cha mẹ.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 3
Không một ai trên đời này có thể thay thế vai trò của cha mẹ trong cuộc sống của mỗi con người. Cha mẹ luôn yêu thương con cái bằng cả trái tim và dành cho con cái những gì tốt nhất có thể. Cha mẹ luôn sẵn sàng gánh chịu khổ nhọc và đau đớn để con cái có thể vui vẻ và hạnh phúc. Đức hi sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện, là tình cảm đẹp nhất trong kho tàng nhân cách con người. Bổn phận của con cái là phải ghi nhớ công ơn sinh thành và dưỡng nuôi chúng ta nên người của cha mẹ trong trái tim và luôn tìm cách báo đáp công ơn trời biển ấy. Đừng bao giờ làm điều gì sai trái khiến cha mẹ buồn lòng. Thật đáng chê trách những ai không biết quý trọng tình yêu thương của cha mẹ mình. Hãy nhớ rằng, một khi chúng ta không biết kính trọng và yêu thương cha mẹ thì không một ai có thể tin tưởng và yêu thương chúng ta nữa.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 4
Cha mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm đối với cha mẹ để tròn đạo làm con. Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ bao gồm yêu thương, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ họ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cũng phải nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức, để trở thành công dân tốt và có khả năng phụng dưỡng cha mẹ khi họ già yếu, đồng thời đóng góp vào xã hội những điều tốt đẹp nhất. Cha mẹ là những người đã sinh thành chúng ta, nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta từ bé, vì vậy việc hiếu nghĩa là cách chúng ta trả công ơn đó. Cách thể hiện lòng hiếu thảo của con người phản ánh nhân phẩm của họ, và những người hiếu thảo với cha mẹ xứng đáng được tôn trọng và học tập. Những hành động thể hiện lòng hiếu thảo giúp gia đình thêm đoàn kết, gắn bó hơn và truyền lại cho thế hệ sau học tập và noi theo. Sự tôn trọng, yêu thương và đền ơn đáp nghĩa của con cái đối với cha mẹ là những hành động cao đẹp và xứng đáng được lan tỏa và khen ngợi. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện nay vẫn còn nhiều người con chưa thể hiện được lòng hiếu thảo, họ không hiểu và không coi trọng công lao của cha mẹ dành cho mình. Có những người thậm chí phủi bỏ trách nhiệm của mình đối với cha mẹ, và đối xử không tốt với họ. Những người này cần bị phê phán và thay đổi góc nhìn, tư duy và hành động của mình để trở thành con hiếu thảo và công dân tốt cho đất nước. Cuộc sống thật ngắn ngủi, cha mẹ sẽ không sống mãi bên chúng ta, vì vậy chúng ta cần sống và làm những việc tốt để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và trọn vẹn hơn.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 5
Mỗi con người chúng ta được sinh ra, được trưởng thành, được thành đạt trên cõi đời này đều do công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Công ơn trời biển ấy kể sao cho xiết! Câu ca dao từ ngàn xưa của người dân Việt Nam đến hôm nay vẫn thiết tha nhắc mãi nghĩa tình này:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kinh cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con"
Câu ca dao gợi cho chúng ta biết bao suy nghĩ về công ơn của mẹ cha, về làm con. Người dân xưa đã gửi gắm lòng biết ơn mẹ cha và lời nhắc nhở người làm con vào bài ca dao với những hình ảnh so sánh thấm thía. Núi Thái Sơn cao lớn vời vợi và nước trong nguồn chảy ra là dòng nước tinh khiết trong lành nhất không bao giờ vơi cạn. So sánh hai hình ảnh ấy với công cha, nghĩa mẹ, tác giả dân gian muốn nói tới thái độ tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với công ơn trời biển của cha mẹ và muốn khuyên mỗi người con phải luôn "thờ mẹ kính cha” phải có thái độ, cách ứng xử tôn kính, quý trọng đấng sinh thành của mình. Công cha nghĩa mẹ to lớn vô cùng. Không có cha mẹ thì sẽ không có chúng ta. Mẹ phải vất vả chín tháng mười ngày thai nghén bao gian truân, cợ cực. Chín tháng hay chín năm, gian khó khôn cùng để sinh ra ta. Để có được con mẹ vượt cạn một mình, bất chấp hiểm nguy của tính mạng. Khi sinh ra hài nhi đỏ hỏn, mẹ chắt chiu dòng sữa nuôi con khôn lớn. Mẹ thức trắng đêm để chăm cho con, "chỗ ráo nhường con, chỗ ướt mẹ nằm". Khi con ốm đau, mẹ quên ăn quên uống, thức trắng cùng những cơn sốt, con đau của con, thao thức lo toan. Mẹ và cha hân hoan khi thấy con chập chững những bước đi đầu tiên nghẹn ngào khi con bập bẹ tiếng mẹ tiếng cha.
Khi con đã lớn lên: từ bát cơm mỗi ngày, từ manh áo đến mọi tiện nghi học hành cha mẹ lo cho con tất cả. Cha mẹ như cánh cò cần cù nhẫn nại, vật lộn với đời thường để chắt chiu lo cho con ăn học thành tài. Cha mẹ hết lòng vì con cái, chẳng giành lại cho mình điều gì.
Công sinh thành đã lớn, công dưỡng dục càng lớn hơn. Khi con trưởng thành dần lên, cha uốn nắn con từ lời ăn tiếng nói, từ cách đối nhân xử thế sửa con từ dáng đứng điệu cười. Con là hạnh phúc, là niềm vui, niềm hạnh phúc của cha mẹ. Nhìn con khôn lớn, mọi cực khổ nhọc nhằn của cha mẹ vơi đi. Con khỏe, ngoan, học giỏi, cha mẹ vui sướng, hạnh phúc. Con ốm đau mẹ nước mắt lưng tròng. Con hư, con phạm lỗi, cha mẹ đau buồn, âu lo.
Cha mẹ không quản vất vả chỉ mong mai sau con thành người có ích cho đời, cho xã hội. "Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc cho con bước vào đời, là cây cao bóng cả che mát đời con. Trong vòng tay cha mẹ, con lớn lên, trưởng thành. Hiếu thảo với cha mẹ là đạo lý làm người, là nền tảng của đạo đức.
Phải có hiếu với cha mẹ: phải chân thành biết ơn và tôn kính mẹ cha. Quan hệ giữa cha mẹ, con cái trong gia đình tốt đẹp sẽ góp phần xây dựng, bảo vệ kỉ cương, đạo lý xã hội. Có hiếu với cha mẹ qua thái độ, lời nói và việc làm cụ thể. Từ lời nói lễ phép đúng mực, từ sự quan tâm, chăm sóc chu đáo tận tình từ những việc nhỏ giúp cha mẹ trong gia đình, từ sự bảo ban gương mẫu với các em nhỏ.
Người con có hiếu phải phấn đấu trở thành niềm tự hào, nguồn động viên bố mẹ; phấn đấu học tập tốt nhất, rèn luyện đạo đức tốt nhất, xác định đường đi tốt để có một sự nghiệp, để trở thành người có ích cho xã hội. Người con có hiếu phải có trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ khi già sức yếu. Thờ mẹ kính cha là trách nhiệm, là đạo lý thiêng liêng mà mỗi chúng ta phải gìn giữ, noi theo. Vì đây còn là vấn đề nhân cách, là cái gốc của nhiều tình cảm. Con người không kính yêu cha mẹ thì sẽ không có tình người, không thể là người có phẩm chất, biết sống đẹp, thủy chung với bạn bè, xã hội, nhân dân được.
Thời đại hiện nay vẫn còn một thực tại đau lòng: vẫn còn nhiều người xem nhẹ chữ hiếu, muốn sống tách khỏi gia đình, mẹ cha, đó là nhận thức lệch lạc, sai lầm. Vẫn còn những người con vô ơn, bất hiếu, ngược đãi mẹ cha. Không nghe cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, gây đau lòng, bất hạnh cho cha mẹ. Những người con đó, dù thời đại nào, hoàn cảnh nào, đều đáng để xã hội lên án, phẫn nộ. Đó là những biểu hiện cùa người vô đạo đức, vô ơn, bạc nghĩa, không có lương tâm. Những biểu hiện đó gây ảnh hưởng, làm băng hoại đạo lý cổ truyền của dân tộc ta và đáng phải lên án.
Cuộc sống dù phát triển thì chữ hiếu vẫn là cơ bản xây đắp những mối quan hệ khác giữa người với người trong xã hội. Người hiếu thảo với cha mẹ thường là một công dân tốt, có trách nhiệm với gia đình, xã hội, quan hệ gia đình thuận hòa, góp phần làm kỷ cương của xã hội phát triển. Lòng biết ơn cha mẹ là cội nguồn của lòng biết ơn nhân dân, Tổ quổc.
Chữ hiếu ngày nay phải được hiểu rộng hơn: hiếu với cha mẹ nhưng phải là người công dân tốt vẫn "trung với nước, hiếu với dân". Đạo lý ấy là sức mạnh của nhân dân ta chiến thắng kẻ thù, dựng xây đất nưóc. Lòng yêu nước, yêu nhân dân bắt nguồn từ những tình cảm giản dị bình thường. Có hiếu có tình cha mẹ thì mới có hiếu với đất nước.
Bài ca dao nhắc nhở thấm thía về bài học đạo lý sâu sắc. Bài ca dao sẽ còn mãi với thời gian, nuôi dưỡng tình cảm gia đình, lòng yêu kính mẹ cha bao thế hệ.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 6
Tình cảm gia đình, hình ảnh của cha mẹ, và công lao to lớn của họ trong cuộc sống là những điều không thể đo lường được. Gia đình là nơi chúng ta hình thành nhân cách, nhận thức về tình yêu và trách nhiệm. Cha mẹ, những người mang đến sự sống, nuôi dưỡng, và hình thành chúng ta từ những đứa trẻ ngây thơ.
Lời ca dao "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" không chỉ là những từ ngữ đẹp mắt, mà là biểu tượng của sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện. Cha mẹ, giống như ngọn núi Thái Sơn, đại diện cho sự vĩ đại và bền vững. Nghĩa mẹ, như suối nguồn không bao giờ cạn, thể hiện lòng nhân ái và lo lắng không ngừng của người mẹ dành cho con cái.
Công đức của cha mẹ không chỉ là những đêm thức đen để chăm sóc con, mà còn là những rủi ro trong quá trình mang thai và sinh nở. Người mẹ là người mang trách nhiệm nặng nề trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, và bảo vệ con cái mình. Bức tranh tình cảm của mẹ, với những đêm thức trắng và những lo lắng vô tận, là biểu tượng của sự hi sinh và lòng nhân ái không điều kiện.
Tình cảm của cha mẹ không giới hạn thời gian hay cảm xúc. Nó không chỉ xuất hiện khi chúng ta còn trẻ, mà còn kéo dài suốt cuộc đời. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để hy sinh và chăm sóc cho chúng ta, và vì vậy, việc chúng ta phải trả ơn và biết ơn là không thể phủ nhận.
Người con không chỉ có nghĩa vụ biết ơn và trả ơn cha mẹ mình, mà còn cần phải hiểu rằng việc chăm sóc và tôn trọng cha mẹ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đối xử với cha mẹ với lòng biết ơn, không chỉ là trách nhiệm gia đình, mà còn là chuẩn mực đạo đức và lối sống làm người trong xã hội.
Đối mặt với hiện thực ngày nay, không ít người trẻ bỏ qua giá trị của tình cảm gia đình. Thói quen đòi hỏi và ăn chơi đua đòi thường khi làm mất đi sự nhạy cảm và lòng biết ơn. Việc không hiểu rõ công lao của cha mẹ, hay thậm chí là đối xử bất hiếu khi trưởng thành, là một hình ảnh đáng buồn trong xã hội hiện đại.
Tổn thương lòng cha mẹ, đặt họ vào tình trạng khó khăn khi đã già yếu, là hành động đau lòng và thiếu lòng nhân ái. Chúng ta, như con cái, cần phải nhớ rằng công lao của cha mẹ không thể nào đo lường được và việc chúng ta phải trả ơn không chỉ là trách nhiệm mà còn là lòng biết ơn và lòng hiếu thảo.
Nhìn nhận về cuộc sống, chúng ta nên hiểu rằng tình cảm gia đình là nền tảng của mọi người, là nguồn động viên và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Trong cuộc sống, đối xử với cha mẹ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách chúng ta xây dựng đạo đức và giá trị con người. Việc làm con cái chăm sóc cha mẹ không chỉ là sự trả ơn, mà còn là lối sống làm người đúng đắn trong xã hội.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 7
Tình cảm gia đình, hình ảnh cha mẹ, và công lao to lớn của họ trong cuộc sống là những giá trị vô giá. Gia đình là nơi hình thành nhân cách, ý thức về tình yêu và trách nhiệm. Cha mẹ, những người mang lại sự sống và nuôi dưỡng chúng ta từ khi còn nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời chúng ta.
Câu ca dao 'Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra' không chỉ là những từ ngữ đầy hình ảnh, mà còn là biểu tượng cho tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện. Cha mẹ giống như núi Thái Sơn, đại diện cho sự vĩ đại và bền bỉ. Nghĩa mẹ, như suối nguồn bất tận, thể hiện lòng nhân ái và sự quan tâm không ngừng của người mẹ dành cho con cái.
Công lao của cha mẹ không chỉ là những đêm thức trắng để chăm sóc con cái, mà còn bao gồm cả những nguy hiểm trong thời kỳ mang thai và sinh nở. Người mẹ gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ con. Những đêm dài không ngủ và những lo lắng không ngừng của mẹ là minh chứng cho sự hi sinh và lòng nhân ái vô điều kiện.
Tình cảm của cha mẹ không bị giới hạn bởi thời gian hay cảm xúc. Nó không chỉ hiện diện khi chúng ta còn nhỏ, mà còn kéo dài suốt cuộc đời. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để hy sinh và chăm sóc cho chúng ta, vì vậy việc đền đáp và thể hiện lòng biết ơn là điều không thể thiếu.
Là con cái, chúng ta không chỉ có nghĩa vụ đền ơn cha mẹ mà còn cần nhận thức rằng việc chăm sóc và tôn trọng cha mẹ là phần thiết yếu của cuộc sống. Đối xử với cha mẹ bằng lòng biết ơn không chỉ là trách nhiệm gia đình mà còn là chuẩn mực đạo đức và cách sống đúng đắn trong xã hội.
Trong xã hội hiện đại, không ít người trẻ đánh mất giá trị của tình cảm gia đình. Thói quen đòi hỏi và sự ham chơi có thể làm giảm đi lòng biết ơn và nhạy cảm. Việc không hiểu rõ công lao của cha mẹ hay thậm chí là bất hiếu khi trưởng thành là một hình ảnh đáng buồn trong xã hội ngày nay.
Gây tổn thương cho cha mẹ, đặc biệt khi họ đã già yếu, là hành động đầy đau đớn và thiếu lòng nhân ái. Chúng ta, với vai trò là con cái, cần luôn nhớ rằng công lao của cha mẹ không thể đo đếm được và việc báo đáp không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện của lòng biết ơn và hiếu thảo.
Nhìn nhận cuộc sống, chúng ta cần nhận thức rằng tình cảm gia đình là nền tảng vững chắc, là nguồn động viên và sức mạnh giúp vượt qua mọi thử thách. Đối xử với cha mẹ không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách chúng ta xây dựng đạo đức và giá trị con người. Việc chăm sóc cha mẹ không chỉ là đền đáp công ơn, mà còn là lối sống đúng đắn trong xã hội.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 8
Vai trò của cha mẹ trong cuộc sống của chúng ta không chỉ quan trọng mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống. Trước sự tận tâm và đóng góp không ngừng của họ, trách nhiệm của chúng ta đối với cha mẹ trở nên vô cùng quan trọng để đảm bảo rằng chúng ta thực sự thực hiện đầy đủ đạo làm con.
Trách nhiệm của con cái không chỉ đơn giản là yêu thương, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Nó còn bao gồm việc nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức, nhằm trở thành những công dân có ích và có khả năng phụng dưỡng cha mẹ khi họ bước vào giai đoạn già yếu. Đồng thời, đóng góp vào xã hội bằng những hành động tích cực là một cách tốt nhất để báo đáp công ơn từ cha mẹ.
Cha mẹ không chỉ là người sinh ra chúng ta, mà còn là những người đã dành trọn tâm huyết để nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta từ khi còn nhỏ. Do đó, lòng hiếu thảo không chỉ là một trách nhiệm, mà là một cách chúng ta thể hiện sự biết ơn và trân trọng đối với công lao đó. Nó phản ánh nhân phẩm của con người và những người có lòng hiếu thảo xứng đáng được tôn trọng và học hỏi.
Hành động thể hiện lòng hiếu thảo không chỉ mang lại sự gắn bó và đoàn kết trong gia đình, mà còn truyền lại giá trị này cho thế hệ sau. Sự tôn trọng, yêu thương và đền ơn đáp nghĩa của con cái đối với cha mẹ là những hành động cao đẹp, xứng đáng được lan tỏa và khen ngợi.
Tuy nhiên, đáng tiếc rằng, trong xã hội hiện đại, vẫn còn nhiều người con chưa thể thể hiện đầy đủ lòng hiếu thảo. Có những người không hiểu và coi thường công lao của cha mẹ, thậm chí phủi bỏ trách nhiệm của mình đối với họ. Những người này cần phải được phê phán và khuyến khích thay đổi tư duy, góc nhìn và hành động của mình, nhằm trở thành những con người hiếu thảo và công dân có ích cho đất nước.
Cuộc sống ngắn ngủi và cha mẹ sẽ không sống mãi bên chúng ta. Do đó, chúng ta cần thấu hiểu rằng họ là nguồn động viên và niềm tự hào lớn nhất, và chúng ta cần sống và hành động để làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và trọn vẹn hơn.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 9
Công ơn của cha mẹ, giống như núi Thái Sơn và nước trong nguồn, là một tượng trưng cho sự vĩ đại, bền vững và dồi dào. Cha mẹ không chỉ sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn mà còn mang đến cho chúng ta một tình cảm không ngừng nghỉ, dày như mây trời, cao như đỉnh núi Thái Sơn, và ào ạt như nước suối đầu nguồn.
Nhìn vào những đêm thức trắng và những nghiệp vụ khó khăn của cha mẹ, chúng ta chỉ có thể ngả mũ thán phục trước lòng hy sinh và chở che của họ. Dù ta có làm đến đâu, trả đền bằng bao nhiêu, nhưng đối với những hi sinh và chở che mà cha mẹ dành cho con cái, đều chưa đủ.
Cha mẹ không chỉ là những người hậu thuẫn đưa đẩy chúng ta từng bước đi, mà còn là người thầy giáo đầu tiên, người bạn đồng hành trên con đường học tập và trưởng thành. Mỗi bước đi của chúng ta, cha mẹ đều là người nâng đỡ, dìu dắt và khi chúng ta vấp ngã, họ lại là người đưa tay vỗ về và an ủi.
Trách nhiệm của cha mẹ không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng vật chất cho chúng ta, mà còn là giáo dục tâm hồn, dạy cho chúng ta cách làm người, cách đối nhân xử thế và cách tự lập. Chúng ta học được nhiều đạo lý, giá trị cuộc sống từ cha mẹ, và họ luôn là người thầy gần gũi nhất trong tâm hồn chúng ta.
Quy luật tự nhiên và quy luật sự sống luôn khắc sâu sự trân trọng công lao và lòng hiếu thảo. Việc báo hiếu và đền đáp công ơn của cha mẹ là một nguyên tắc vững vàng, là chuẩn mực đạo đức mà chúng ta cần tuân theo. Dù bắt đầu từ việc cha mẹ mang thai, nuôi dưỡng chúng ta, đến khi chúng ta trưởng thành và phải chăm sóc cha mẹ già yếu, đều là những bước đi của đạo làm con, là sự đền đáp công ơn vô tận.
Gia đình là ngôi nhà tình yêu, nơi chúng ta luôn có sự chào đón và ấm áp. Tình cảm trong gia đình không giới hạn thời gian hay cảm xúc, và việc quay trở lại bên gia đình là sự trở về nguồn cảm xúc, là nguồn động viên vững chắc trong cuộc sống.
Làm con cái, chúng ta không chỉ có nghĩa vụ trả ơn, mà còn phải hiểu rằng tình cảm với cha mẹ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng ta cần giữ trọn vẹn chữ hiếu, chăm sóc và yêu thương cha mẹ khi họ già yếu. Đạo làm con không chỉ là nghĩa vụ mà còn là một lối sống làm người trong xã hội.
Nhìn nhận về quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta không thể quên công ơn và tình cảm của cha mẹ. Đạo hiếu không chỉ là trách nhiệm mà còn là lòng biết ơn và lòng nhân ái. Nhớ mãi câu ca dao "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra," chúng ta phải sống sao cho tròn đạo hiếu, biết trân trọng và ghi nhớ công ơn vô bờ bến của cha mẹ.
Suy nghĩ của em về công ơn cha mẹ mẫu 10
Trong hành trình cuộc sống, không có ai có thể thay thế vai trò quan trọng của cha mẹ đối với mỗi con người. Cha mẹ không chỉ là những người sinh thành mà còn là những người mang đến tình yêu thương chân thành nhất, dành cho con cái những điều tốt nhất có thể. Sự hi sinh của cha mẹ không điều kiện, là biểu tượng của tình cảm tuyệt vời nhất, là một kho báu vô song trong tấm lòng con người.
Cha mẹ luôn sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn và đau đớn, nhằm mục đích là để con cái có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Bổn phận của con cái không chỉ là ghi nhớ công ơn sinh thành và nuôi dưỡng, mà còn là trở thành người của cha mẹ trong trái tim, luôn nỗ lực để báo đáp tình cảm vô bờ bến mà cha mẹ đã dành cho chúng ta.
Không bao giờ làm những hành động làm đau lòng cha mẹ, và đặc biệt là không bao giờ phạm phải những hành động sai trái có thể khiến họ buồn lòng. Điều này đòi hỏi sự ý thức và trách nhiệm lớn từ phía con cái. Cần nhớ rằng, tình yêu thương của cha mẹ là quý giá và không thể đong đếm được.
Nhìn nhận và trân trọng những giá trị tốt đẹp từ cha mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự biết ơn và lòng tri ân. Người không biết đánh giá và trân trọng tình yêu thương của cha mẹ là những người đáng tiếc. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta không tôn trọng và yêu thương cha mẹ, thì không ai có thể tin tưởng và yêu thương chúng ta nữa. Điều quan trọng là duy trì mối quan hệ với cha mẹ và không ngừng bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm của mình đối với họ.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung
- Nghị luận về vai trò của tri thức
- Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của tinh thần hợp tác để thành công trong cuộc sống
- Suy nghĩ về sự khắc nghiệt của thời gian
- Suy nghĩ của anh chị về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay
- Nghị luận xã hội về vấn đề an toàn giao thông
- Nghị luận xã hội: Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh
- Nghị luận về chủ đề hãy sống là chính mình
- Nghị luận xã hội bàn về khát vọng và tham vọng của con người
- Nghị luận xã hội về văn hóa ứng xử
- Nghị luận xã hội: Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ
- Nghị luận xã hội quan niệm về hạnh phúc
- Nghị luận về câu nói Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường
- Suy nghĩ về ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về mối quan hệ giữa tài và đức
- Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về ý thức rèn luyện bản thân
- Nghị luận về tinh thần tự học
- Nghị luận xã hội về tự ti và tự phụ
- Nghị luận xã hội về hiện tượng biến đổi khí hậu
- Nghị luận xã hội về câu nói của Ăng - ghen: “Trang bị quý nhất của con người là khiêm tốn và giản dị”
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của lối sống cao thượng trong cuộc sống
- Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn
- Nghị luận xã hội về ý kiến: Có người nói sống là không chờ đợi, có ý kiến khác cho rằng nên sống chậm
- Nghị luận xã hội về nghĩa cử cao đẹp Lá lành đùm lá rách
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của tình bạn chân chính trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về chiến tranh và hòa bình
- Nghị luận xã hội về câu nói Tính ích kỷ là thuốc độc giết chết tình bạn
- Nghị luận về câu nói của Anthony Robbins: “Khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay"
- Trình bày suy nghĩ về tình yêu của tuổi trẻ trong cuộc sống hiện nay
- Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: "thời gian, lời nói và cơ hội” nêu suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến đó
- Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh để dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách
- Nghị luận xã hội về cách sống và sự trưởng thành
- Nghị luận xã hội Sống là phải tỏa sáng
- Suy nghĩ về ý nghĩa việc trân quý những gì đang có trong cuộc sống mỗi người
- Nghị luận xã hội về tinh thần đoàn kết
- Suy nghĩ của em về lòng vị tha
- Suy nghĩ về lợi ích của việc đơn giản hóa cuộc sống
- Nghị luận về Sự lười biếng
- Suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay
- Nghị luận về Sự thất bại
- Suy nghĩ về ý kiến một lời động viên chân thành
- Suy nghĩ về vai trò của sự thử thách trong cuộc sống con người
- Nghị luận về ý kiến Hãy nắm bắt cơ hội để thành công
- Nghị luận xã hội về sức trẻ
- Nghị luận về vai trò của người cha
- Nghị luận xã hội về lòng biết ơn thầy cô
- Nghị luận xã hội về tác động của Internet
- Nghị luận xã hội về kỹ năng sống
- Nghị luận xã hội về sự thành công trong cuộc sống
- Nghị luận về tác dụng của việc đọc sách
- Nghị luận xã hội về đồng cảm và sẻ chia trong xã hội
- Nghị luận: Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt
- Nghị luận xã hội về lối sống buông thả của một số thanh niên trong xã hội hiện nay
- Nghị luận xã hội về câu nói Hãy biết trân trọng những gì bạn đang có
- Nghị luận bàn về ý nghĩa của sự cống hiến
- Nghị luận xã hội về ý chí nghị lực
- Nghị luận về ước mơ
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của tình yêu và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tình yêu
- Nghị luận xã hội về vấn đề tuổi trẻ trước những cơ hội mới, thách thức mới trong cuộc sống
- Nghị luận về sự hy sinh thầm lặng trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội bàn về sự nhường nhịn
- Suy nghĩ về hiện tượng rừng bị tàn phá
- Nghị luận về vấn đề sử dụng điện thoại của học sinh hiện nay
- Suy nghĩ của em về lòng yêu nước
- Trình bày suy nghĩ của bạn về sự bình yên
- Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay
- Trình bày suy nghĩ về tác hại của thói quen trì hoãn công việc
- Nghị luận về vấn đề giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa
- Bàn về đức tính hoà nhã, cách sống hoà nhã
- Nghị luận xã hội về phía sau những lời khen
- Trình bày suy nghĩ của anh/chị về tầm quan trọng của "nơi dựa" trong cuộc sống của mỗi con người
- Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về đạo lí Uống nước nhớ nguồn
- Nghị luận vấn đề: Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ những điều tốt đẹp
- Nghị luận xã hội về tính kỉ luật của học sinh ngày nay
- Suy nghĩ về câu Sống đơn giản xu thế của thế kỉ XXI
- Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về tính ích kỉ và lòng vị tha trong xã hội ngày nay
- Nghị luận xã hội về hành trang vào đời
- Nghị luận xã hội về người phụ nữ xưa và nay
- Nghị luận xã hội bàn về ý nghĩa của góc nhìn khác suy nghĩ khác
- Nghị luận xã hội về câu nói thái độ tích cực chính là bí quyết nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn
- Nghị luận xã hội về tầm quan trọng của sức khỏe đối với mỗi người
- Bình luận về đức tính siêng năng, cần cù
- Nghị luận xã hội về lối sống có lương tâm
- Nghị luận xã hội nêu suy nghĩ về đồng tiền
- Nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của anh chị về những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường
- Nghị luận xã hội về câu nói Lời nói tuy vô hình nhưng có sức mạnh to lớn
- Suy nghĩ về việc đọc sách
- Cảm nghĩ về người mẹ yêu quý của em
- Suy nghĩ về tình trạng nghiện internet
- Suy nghĩ về quan niệm hạnh phúc của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay
- Nghị luận xã hội về ước mơ tuổi học trò
- Suy nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh
- Nghị luận suy nghĩ của mình về chứng ái kỉ của con người trong xã hội hiện đại
- Suy nghĩ về câu nói: Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa
- Suy nghĩ của anh chị về câu nói: "Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi"
- Suy nghĩ của em về phép lịch sự của học sinh ngày nay
- Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Tri thức là nguồn sức mạnh
- Nghị luận bàn về ý nghĩa của sự quyết tâm
- Nghị luận xã hội bàn về phong trào hiến máu nhân đạo
- Nghị luận xã hội giữ lấy truyền thống dân tộc
- Nghị luận xã hội về câu nói: Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống
- Nghị luận xã hội về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc
- Nghị luận về câu nói: Đuổi theo đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn
- Nghị luận xã hội về ý kiến: Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa
- Nghị luận xã hội bàn về quan điểm Không có ai là hoàn hảo cả
- Nghị luận về câu nói: “Muốn sống có ý nghĩa, trước hết, phải sống có bản lĩnh”
- Nghị luận xã hội về quan niệm Sống không mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn
- Nghị luận xã hội về những đứa trẻ mồ côi bất hạnh
- Nghị luận về ý kiến: Văn học và đời sống là những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người
- Nghị luận xã hội về nỗi sợ hãi của con người
- Nghị luận xã hội phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận
- Nghị luận xã hội: Suy nghĩ về vấn đề tự học
- Nghị luận xã hội Trước khi phấn đấu sống thành công, hãy phấn đấu sống có ích
- Viết một bài văn ngắn trình bày ý kiến của em về nạn bạo hành học đường
- Nghị luận xã hội về ý kiến Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau, nhưng xin đừng hãm hại nhau
- Nghị luận xã hội về điều bản thân cần thay đổi để trưởng thành hơn
- Nghị luận xã hội bàn về trách nhiệm của cá nhân khi phát ngôn hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
- Nghị luận xã hội bàn về hiện tượng lãng phí thời gian nhàn rỗi của giới trẻ
- Nêu suy nghĩ của anh chị về tình anh em trong gia đình
- Suy nghĩ của em về ý thức tự vươn lên trong cuộc sống
- Nghị luận về Đức tính cẩn thận trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về giá trị của hoà bình trong cuộc sống hiện nay
- Trình bày suy nghĩ của anh/chị về Tài năng và lòng tốt của con người
- Nghị luận về áp lực học tập đối với học sinh ngày nay
- Nghị luận xã hội về thông điệp: Hãy giữ cho mình niềm đam mê khác biệt
- Nghị luận xã hội về ý kiến: Leo lên đỉnh cao để có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra mình
- Nghị luận xã hội về lập trường
- Nghị luận xã hội về vấn đề rượu bia và tai nạn giao thông
- Nghị luận về lối sống thụ động trong giới trẻ hiện nay
- Nghị luận về câu nói Hạnh phúc là đấu tranh
- Suy nghĩ của em về lòng dũng cảm
- Suy nghĩ về đức hi sinh
- Suy nghĩ của em về giá trị của bản thân
- Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ
- Nghị luận xã hội về câu nói: Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng
- Nghị luận xã hội về ý kiến Bạn khó có thể thành công nếu không có sự chuẩn bị tốt
- Nghị luận vấn đề Tình yêu học đường nên hay không nên?
- Nghị luận về câu ngạn ngữ "Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc"
- Suy nghĩ của em về nghề dạy học
- Nghị luận xã hội về hậu quả của việc phán xét người khác một cách dễ dàng
- Suy nghĩ của anh (chị) về lời của một bài hát: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
- Nghị luận xã hội về nạn bạo hành trẻ em
- Nghị luận về quan niệm có tiền là có tất cả
- Suy nghĩ của bản thân về vấn đề "tận hiến, tận hưởng" của thanh niên hiện nay
- Nghị luận về Đạo làm con
- Nghị luận xã hội câu nói: "Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống"
- Suy nghĩ về câu nói: "Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ"
- Nghị luận xã hội về nhận định: Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
- Suy nghĩ của anh chị về đoạn thơ dưới đây: Người vá trời lấp, bể Kẻ đắp lũy xây thành, Ta chỉ là chiếc lá, Việc của mình là xanh
- Nghị luận xã hội về sự sẻ chia
- Nghị luận xã hội: “Trên đời này, chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt” (V. Huygo)
- Nghị luận xã hội về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình
- Nghị luận xã hội về ý kiến đúng giờ là một cử chỉ đẹp
- Suy nghĩ câu: Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi
- Nghị luận xã hội: Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại
- Nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch
- Suy nghĩ về vai trò của nhà trường
- Suy nghĩ về câu nói của nhà văn Nga Lep Tônxtôi: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”
- Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở tỉnh Đồng Nai
- Suy nghĩ về câu nói: Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận
- Giải thích và bình luận câu ca dao: "Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng"
- Trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước
- Nghị luận về câu ngạn ngữ Hi Lạp: Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào
- Nghị luận xã hội về việc đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ