Nghị luận xã hội về nhân cách, phẩm giá
Nghị luận xã hội về nhân cách và phầm giá
Văn mẫu lớp 10: Nghị luận xã hội - Nghĩ về nhân cách, phẩm giá gồm các bài văn mẫu hay được VnDoc sưu tầm và giới thiệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.
Nghị luận vấn đề về nhân cách, phẩm giá mẫu 1
Trong cuộc sống, mỗi con người đều có một giá trị riêng biệt, được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau như tri thức, tài sản, và địa vị xã hội. Tuy nhiên, có hai yếu tố mà không thể nào đo lường bằng vật chất hay bất kỳ hình thức nào khác, đó là nhân cách và phẩm giá. Nhân cách và phẩm giá không chỉ là những giá trị tinh thần, mà còn là thước đo chính xác nhất để đánh giá giá trị thực sự của mỗi con người. Việc nhận thức đúng đắn về nhân cách và phẩm giá sẽ giúp mỗi người sống đúng mực và ý nghĩa hơn trong xã hội hiện đại.
Nhân cách là sự tổng hòa của các đặc điểm, phẩm chất và hành vi mà một người thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Đây là những giá trị nội tại mà mỗi cá nhân tự xây dựng thông qua quá trình học hỏi và trải nghiệm. Nhân cách không chỉ bao gồm cách ứng xử với người khác mà còn phản ánh cách một người nhìn nhận và đánh giá chính mình. Một người có nhân cách tốt thường sẽ hành xử một cách chính trực, luôn giữ gìn những giá trị đạo đức và sống có trách nhiệm với bản thân cũng như với xã hội.
Trong khi đó, phẩm giá là giá trị nội tại, gắn liền với cách mà một người tự nhận thức về bản thân và cách họ đối xử với người khác. Phẩm giá không phụ thuộc vào địa vị xã hội, tài sản hay quyền lực, mà nó xuất phát từ sự tự tôn trọng và lòng tự trọng. Một người có phẩm giá sẽ biết cách bảo vệ danh dự của mình, sống đúng với các nguyên tắc và không để bất kỳ ai làm tổn hại đến lòng tự trọng của mình. Phẩm giá cũng là cơ sở để một người nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh.
Mối quan hệ giữa nhân cách và phẩm giá là một mối quan hệ tương hỗ. Nhân cách tốt sẽ tạo nên phẩm giá cao, và ngược lại, phẩm giá cao sẽ củng cố và làm sáng tỏ nhân cách của con người. Một người có nhân cách tốt sẽ luôn biết tôn trọng phẩm giá của mình và người khác, đồng thời biết cách giữ gìn và bảo vệ nó trong mọi hoàn cảnh. Điều này không chỉ giúp họ sống đúng với các giá trị cá nhân mà còn xây dựng được lòng tin và các mối quan hệ bền vững trong xã hội.
Trong xã hội hiện đại, nơi mà các yếu tố vật chất và hình thức ngày càng được coi trọng, việc duy trì và phát triển nhân cách và phẩm giá trở nên vô cùng quan trọng. Nhân cách và phẩm giá không chỉ giúp một người trở nên nổi bật giữa đám đông mà còn là yếu tố quyết định sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ người khác.
Những người có nhân cách và phẩm giá cao thường dễ dàng tạo dựng được các mối quan hệ xã hội bền vững, xây dựng lòng tin từ người khác và trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng. Họ không chỉ được ngưỡng mộ vì sự chính trực và lòng nhân ái, mà còn vì khả năng sống đúng mực, luôn biết gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức trong mọi tình huống. Ngược lại, những người thiếu nhân cách và phẩm giá, dù có đạt được nhiều thành công về mặt vật chất, thường khó duy trì được sự tôn trọng lâu dài từ cộng đồng. Những người này có thể gặp phải những khó khăn trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài, bởi vì sự thiếu hụt về nhân cách và phẩm giá sẽ dần dần làm giảm đi lòng tin của người khác đối với họ.
Phát triển nhân cách và phẩm giá không phải là việc dễ dàng, mà đòi hỏi mỗi người phải luôn nỗ lực và kiên trì. Đây là một quá trình dài, bắt đầu từ việc tự nhận thức về bản thân, hiểu rõ những giá trị mà mình muốn theo đuổi và cam kết sống đúng với những giá trị đó. Để đạt được điều này, mỗi người cần biết lắng nghe, học hỏi từ những người có nhân cách và phẩm giá cao, đồng thời không ngừng rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Điều quan trọng là không bị cuốn theo những cám dỗ tiêu cực trong xã hội, mà luôn giữ vững những giá trị đạo đức và sống một cách chân thành, công bằng với bản thân và với người khác.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng phức tạp và đa dạng, việc duy trì và phát triển nhân cách và phẩm giá trở thành một nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là cách để mỗi người khẳng định giá trị cá nhân, mà còn là cách để góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, công bằng và đầy tình người. Một xã hội mà ở đó, mỗi cá nhân đều biết tôn trọng và giữ gìn phẩm giá của mình và của người khác, chắc chắn sẽ là một xã hội văn minh và tiến bộ.
Như vậy, có thể khẳng định rằng nhân cách và phẩm giá chính là thước đo giá trị đích thực của mỗi con người. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần phải giữ vững nhân cách và phẩm giá, bởi đây không chỉ là những giá trị cá nhân mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Hãy luôn sống đúng với những giá trị mà bạn tin tưởng, để mỗi bước đi của bạn trên con đường đời đều có ý nghĩa và xứng đáng với sự tôn trọng từ người khác. Nhân cách và phẩm giá sẽ mãi là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta trong hành trình tìm kiếm và khẳng định giá trị của bản thân trong cuộc sống.
Nghị luận vấn đề về nhân cách, phẩm giá mẫu 2
Nhân cách là biểu hiện của những yếu tố đặc trưng bản chất của một người, được hình thành và không ngừng hoàn thiện, là cơ sở để xác định tính thiện, tính ác, tính chính, tính tà, tính trung, tính gian, tính thật, tính giả, tính cao thượng, tính thấp hèn, tính tốt, tính xấu, tính hay, tính dở, tính trọng, tính khinh, tính yêu, tính ghét, là thước đo giá trị trong cả cuộc đời. Nhân cách không tự nhiên mà là kết quả của tác động từ môi trường, từ thiên nhiên, gia đình, cộng đồng, nhà trường, xã hội, cùng với nhận thức và quá trình tự hoàn thiện.
Vì vậy, nhân cách mang màu sắc cá nhân, không tĩnh mà động, không bất biến mà khả biến. Do đó, việc không ngừng hoàn thiện và duy trì nhân cách là vô cùng quan trọng. Ngoài những yếu tố cơ bản ổn định, nhân cách còn thay đổi theo lịch sử, phù hợp với từng thời đại, từng quốc gia. Vì thế, nhân cách không chỉ là thước đo giá trị của một người, mà còn là cơ sở để đánh giá bản chất của một chế độ, một xã hội, và một dân tộc.
Nhân cách được hình thành và phát triển, hoàn thiện theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào độ tuổi và môi trường sống. Sau đó, từ nhân cách được mở rộng để tiếp nhận Đạo làm người khi trưởng thành. Đạo làm người là nền tảng để xác lập phẩm giá đạo đức cho cả cuộc đời. Như câu ca dao nói: "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ." Để trở nên khôn ngoan và trưởng thành trong xã hội, người ta cần phải hỏi, phải lắng nghe những lời khuyên bảo của người già, vì họ có nhiều kinh nghiệm. Cũng như khi muốn biết sự thật về những việc đã diễn ra, ta cần hỏi trẻ con, vì trẻ con chưa biết nói dối.
Tuy nhiên, nhân cách không chỉ định hình và phát triển trong giai đoạn thơ ấu mà còn tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện theo từng giai đoạn tuổi trưởng thành và môi trường sống. Đạo làm người là nền tảng quan trọng trong việc xác lập phẩm giá đạo đức cho cả cuộc đời con người. Như câu ngạn ngữ "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" đã nói, người già có nhiều kinh nghiệm và lời khuyên quý giá, trong khi trẻ con vẫn giữ được tính thật thà, không nói dối.
Nếu trong giai đoạn hình thành tính cách ở tuổi thơ, con người được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong một môi trường gia đình và học đường tích cực, với mẫu mực có nề nếp gia phong, có chí lớn, thì đức tính tốt như thật thà sẽ được duy trì và định hình trong quá trình phát triển nhân cách.
Tuy nhiên, ngược lại, nếu con người từ nhỏ đã nhiễm phải những thói hư tật xấu, không trung thực, lừa gạt, xuyên tạc, thậm chí sử dụng những thủ đoạn xấu xa, thì nhân cách và phẩm giá của họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhân cách và phẩm giá là hai giá trị vô cùng cao quý. Người có nhân cách cao thượng, phẩm giá sáng trong sẽ được yêu mến, quý trọng và nhận được sự tôn vinh và nể phục từ xã hội.
Nghị luận vấn đề về nhân cách, phẩm giá mẫu 3
“Cái răng, cái tóc là góc con người” là câu tục ngữ quen thuộc của người Việt Nam, cho thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Nếu người xưa có thể nhìn vào “cái răng”, “cái tóc” để đánh giá về một cá nhân thì ngày nay, nhân cách của con người còn được thể hiện ở cách chúng ta tổ chức cuộc sống.
“Nhân cách” là phẩm chất, tính cách của con người được thể hiện thông qua suy nghĩ, hành động và lời nói. Một người có nhân cách tốt là người có nhiều đức tính cao đẹp, có thể kể đến như: chăm chỉ, trung thực, dũng cảm, nhân ái, trách nhiệm,… Còn “tổ chức cuộc sống cá nhân” bao gồm rất nhiều khía cạnh. Đó có thể là nề nếp sinh hoạt hằng ngày, việc hoạch định kế hoạch trong đời hay cách ta chăm sóc cho thể chất và tinh thần của bản thân,… Cách tổ chức cuộc sống có ý nghĩa quan trọng và mối quan hệ mật thiết với việc kiến tạo nhân cách của mỗi người.
“Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt tính cách, gieo tích cách bạn sẽ gặt số phận”. Một hành động nhỏ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng nếu được lặp đi lặp lại với tần suất nhất định sẽ trở thành lề thói quen thuộc. Theo thời gian, điều này giống như mưa dầm thấm lâu, ăn sâu vào tâm trí con người và khó lòng thay đổi. Lời nói, hành vi, phong cách sinh hoạt thể hiện cách chúng ta tư duy về đời sống, ngầm bộc lộ quan điểm của ta về những sự kiện xung quanh. Từ tính cách, lý tưởng, đam mê đến sở thích, sở ghét,…đều được hiện hữu rõ ràng. Bộ đồ lôi thôi, bàn làm việc bừa bộn thường là sản phẩm của một người cẩu thả. Căn buồng cũ kĩ nhưng được quét tước sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng sẽ nói lên tính ngăn nắp cùng phẩm chất khiêm tốn của chủ nhân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng điển hình cho thấy sự gắn bó chặt chẽ giữa thói quen sống với nhân cách. Đôi dép cao su, bộ quần áo ka ki, căn nhà sàn với ao cá đã trở thành biểu tượng cho tâm hồn thanh cao, giản dị của Người. Xa quê hương nhiều năm, đặt chân đến biết bao xứ sở nhưng khi trở về quê hương, Người vẫn yêu thích những món ăn dân dã. Thói quen tập thể thao hằng ngày của Bác còn cho thấy tinh thần kỉ luật, không ngại tôi luyện bản thân. Hồ Chí Minh không chỉ là cái tên mà còn trở thành một phong cách sống đáng noi theo.
Cách tổ chức đời sống cá nhân có quan hệ trực tiếp đến việc hoàn thiện nhân cách của con người nên ta cần ý thức được tầm quan trọng của nó. Mọi yếu tố trong con người ta luôn xoay vần như một vòng tuần hoàn. Hành động tạo ra thói quen, suy nghĩ và chính lối tư duy cùng quan niệm nhân sinh của ta lại tác động đến cách hành xử. Thói quen tốt gieo mầm cho lối tư duy hiện đại, hạnh phúc. Thói quen xấu đem đến hành vi vô phép tắc, ảnh hưởng đến chính mình và cộng đồng xung quanh. Tư duy cổ hủ dẫn đến định kiến sai lệch, tư duy cởi mở mang đến nhiều cơ hội bất ngờ. Không chỉ đúng đắn với cá nhân mà chân lí này còn có thể áp dụng lên phạm vi toàn xã hội.
Như vậy, để có một nhân cách tốt, con người cần rèn luyện cách tổ chức cuộc sống tích cực từ khi còn nhỏ. Cẩn thận trong từng hành động, nói năng khiêm tốn sẽ hình thành cung cách ứng xử văn hóa. Biết chăm chút cho vẻ đẹp ngoại hình, tìm ra phong cách ăn mặc phù hợp và học tập chăm chỉ, không ngừng bồi đắp tri thức sẽ giúp ta tìm được sự cân bằng giữa thể xác và tâm hồn. Nghiêm khắc với bản thân, sống có kỉ luật là cách ta tạo dựng sự tự tôn và được người khác tôn trọng.
Lê – nin từng nói: “Chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất”. Con người không ai là hoàn hảo nhưng luôn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình bằng cách thiết lập lối sống lành mạnh.
Nghị luận vấn đề về nhân cách, phẩm giá mẫu 4
Nhân cách và nhân phẩm là hai yếu tố quan trọng làm nên giá trị con người. Thật vậy, từ xa xưa con người đã quan tâm đến việc rèn luyện nhân cách, đạo đức để có phẩm giá cao đẹp thì đối với con người trong xã hội hiện đại, việc tu dưỡng, rèn luyện nhân cách, phẩm chất lại càng quan trọng. nhiều hơn thế. Xã hội hiện đại có mọi điều kiện để con người phát triển, mọi người đều bình đẳng, nhưng cũng có phân ra giàu nghèo, sang hèn. Sự thật là vì mỗi người mỗi cách suy nghĩ và hành động khác nhau, mỗi người có một tính cách và phẩm giá khác nhau tạo nên sự khác biệt về giá trị bản thân của họ. Như vậy, nhân cách và nhân phẩm có vai trò rất lớn trong việc khẳng định giá trị của một con người. Nhân cách là những đức tính tốt đẹp của con người phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội như lòng yêu nước, nhân nghĩa, truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, tôn trọng và giữ gìn nét đẹp. truyền thống của dân tộc, Nhân cách thể hiện qua hành động, việc làm. Không ai được người khác công nhận là nhân cách tốt nếu họ luôn đố kỵ và ganh đua với người khác, họ tự cho mình tài giỏi hơn người trong khi ra sức chê bai và đố kỵ. Và nhân phẩm là gì? Trước hết chúng ta cần hiểu nhân phẩm là giá trị tinh thần cao quý của chính mỗi người, là nhân phẩm do bản thân mỗi người tự tạo dựng nên và được người khác thừa nhận. Phẩm giá thể hiện ở thái độ, cách ứng xử của cá nhân trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mang đậm giá trị văn hóa, đạo đức trong lối sống của mỗi người. Người có tư cách, phẩm cách tốt là người khôn khéo trong các tình huống xã hội, luôn làm chủ suy nghĩ và hành động của mình để không ảnh hưởng đến những người xung quanh, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, biết lắng nghe người khác. người khác để hoàn thiện mình. Nhân cách và nhân phẩm không chỉ là thước đo giá trị của một con người mà còn là sự phản ánh cách người khác nhìn nhận về mình.Ngược lại, nếu nhân cách xấu, không có nhân phẩm cũng đồng nghĩa với việc bản thân không có giá trị, không được người khác tôn trọng, nhân cách xấu sẽ khiến bản thân sa vào tệ nạn xã hội, bị xã hội chối bỏ, trục xuất. Để trở thành người có nhân phẩm, phẩm cách trước hết mỗi người phải tự trang bị kiến thức, rèn luyện bản thân. Có tri thức và hiểu biết sẽ giúp chúng ta phân biệt đúng sai để từ đó điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Nhân cách tốt, phẩm giá cao. Và tự học thôi chưa đủ, học qua sách vở, học hỏi từ những người đi trước, những kỹ năng và kinh nghiệm sống quý báu đã trở thành tinh hoa của dân tộc cũng là điều cần học hỏi. Hơn nữa, chúng ta cũng cần lắng nghe những góp ý, đóng góp của những người xung quanh để rèn luyện bản thân tốt hơn. Xã hội càng phát triển, đời sống con người càng đi lên thì càng xuất hiện nhiều những con người không có nhân phẩm, đạo đức. Đây là một điều đáng buồn bởi họ sống buông thả, quá coi trọng đồng tiền mà bán rẻ đạo đức, nhân cách của mình để rồi sa vào những thú vui, tệ nạn dẫn đến những cái kết đáng buồn. Dù đây chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng lại có tác động tiêu cực đến toàn xã hội. Vì vậy, cần sớm có biện pháp cảnh báo kịp thời cho những người đang đi lạc đường. Đưa họ trở lại quỹ đạo đúng của cuộc đời, để họ làm lại từ đầu, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhân cách và nhân phẩm là thước đo giá trị của con người, thể hiện địa vị và tầm quan trọng của mỗi người trong xã hội. Vì vậy, mỗi chúng ta cần không ngừng nâng cao nhận thức, học tập, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách, phẩm giá, trở thành người có ích cho xã hội.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung