Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
I. Dàn ý Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên
Dàn ý Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 1
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên.
Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào khả năng của mình.
2. Thân bài
a. Giải thích
Biết ơn: cảm kích, trân trọng và có hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp, sự hi sinh của thế hệ đi trước.
Trách nhiệm của thanh niên: trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng nước nhà ngày càng vững mạnh.
b. Phân tích
Nếu không có những sự hi sinh, thành tựu lao động của người đi trước, chúng ta sẽ không có được một nền độc lập, một đất nước phát triển như hiện nay, chính vì thế, sự biết ơn thể hiện tình cảm, tấm lòng của chúng ta đến những công lao to lớn đó.
Việc chúng ta biết ơn, trân trọng những công lao đó sẽ khiến cho chúng ta có động lực vươn lên trong học tập và lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, giúp đất nước phát triển.
Việc biết ơn thế hệ đi trước thể hiện cốt cách, truyền thống tốt đẹp của đồng bào ta đồng thời khích lệ chúng ta đoàn kết với nhau hơn.
c. Trách nhiệm của thanh niên ngày nay
Là một học sinh trước hết chúng ta cần học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ tổ quốc. Luôn biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,…
Yêu thương, giúp đỡ đồng bào, những người gặp hoàn cảnh khó khăn để lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tốt đẹp cũng như khiến cho cuộc sống này tốt hơn.
Chúng ta cũng luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần vững chắc, sẵn sàng đứng lê đấu tranh khi đất nước cần.
d. Phản đề
Trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người lạnh lùng vô cảm, coi những công ơn, thành tựu mình được hưởng là mặc định, bản thân mình không cần phải biết ơn lại có những người sống vô trách nhiệm,… những người này đáng bị phê phán.
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên.
Rút ra bài học, liên hệ thực tiễn đến bản thân mình.
Dàn ý Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 2
I. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề:
+ Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Võ Thị Sáu…là những tấm gương tiêu biểu trong thời chiến đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc.
+ Họ đã cùng hàng triệu người con ưu tú của đất nước viết tiếp những trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta.
II. Thân bài
a. Thể hiện lòng biết ơn
– Nhận thức sâu sắc và đúng đắn vai trò của những thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ đó hình thành thái độ cảm phục, ngợi ca, biết ơn một cách chân thành.
– Thể hiện lòng biết ơn qua những việc làm, hành động cụ thể: luôn tự hào về lịch sử dân tộc, làm giàu vốn hiểu biết của mình bằng cách tìm hiểu những tấm gương yêu nước, những vị anh hùng,…
b. Trách nhiệm
– Xây dựng lối sống đúng đắn, tích cực, có mục tiêu, lí tưởng rõ ràng.
– Ra sức học tập, tiếp thu tri thức góp phần thúc đẩy đất nước phát triển, hội nhập.
– Lên án những hành vi, việc làm sai trái làm ảnh hưởng đến danh dự quốc gia, những hành vi chống phá nền độc lập dân tộc, xâm phạm lãnh thổ
III. Kết bài
Bài học và liên hệ bản thân:
– Noi gương thế hệ cha anh đi trước, sống có trách nhiệm với bản thân, xã hội.
– Liên hệ: (thí sinh bày tỏ một cách chân thành, tích cực)
II. Văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 1
Trong mỗi chúng ta, được sinh ra trên cuộc đời này, được nuôi dưỡng nên người là những ân nghĩa vô cùng cao đẹp và to lớn. Chính vì thế chúng ta cần sống với lòng biết ơn mọi người, biết ơn cuộc sống và sống có trách nhiệm hơn. Biết ơn chính là việc mỗi chúng ta cảm kích, trân trọng và có hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp hoặc sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Người sống có lòng biết ơn là những người biết nói “cảm ơn”, trân trọng những việc làm của người khác đối với mình khiến bản thân mình tốt hơn. Họ cũng là những người biết giúp đỡ lại người khác ngay khi có thể, sống chan hòa với mọi người, không so đo, đố kị với bất kì ai. Khi nhận ơn nghĩa của người khác, người sống với lòng biết ơn thì biết truyền tải đi những thông điệp tốt đẹp để khiến cho xã hội này tốt đẹp hơn. Lòng biết ơn có những lợi ích và vai trò vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con người. Việc nhận ơn nghĩa từ người khác khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, vượt qua được những khó khăn trước mắt, từ đó sống tốt hơn. Mỗi con người sống với lòng biết ơn thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu tình cảm hơn và gắn bó với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, lòng biết ơn giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác, truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội. Từ xưa đến nay, con người Việt Nam ta luôn sống với truyền thống biết ơn. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến là các học sinh của cụ giáo Chu Văn An dù trưởng thành và có địa vị trong xã hội vẫn không quên ơn nghĩa dạy dỗ của thầy, vào ngày mừng thọ thầy, họ vẫn tề tựu đông đủ, kính cẩn với thầy… Là một học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần biết ơn công lao sinh thành của cha mẹ, công lao dạy dỗ của thầy cô giáo và cố gắng vươn lên, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Mỗi ngày rèn luyện một chút sẽ khiến cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 2
“Sống, trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết ra những lời hát vô cùng ý nghĩa để khuyên nhủ mỗi con người sống có ích hơn. Bên cạnh việc sống có ích, mỗi chúng ta cần sống với lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn. Lòng biết ơn từ lâu đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam ta và được răn dạy, thể hiện qua nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ khác nhau. Lòng biết ơn là sự cảm kích, trân trọng và có hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp hoặc sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Lòng biết ơn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như: người sau nhớ ơn công lao của thế hệ đi trước, con cái biết ơn cha mẹ, người được giúp đỡ mang ơn những mạnh thường quân,… lòng biết ơn luôn tồn tại trong cuộc sống này và lan tỏa vô cùng tốt đẹp. Lòng biết ơn được biểu hiện bằng hành động thiết thực của con người. Chúng ta biết nói “cảm ơn” khi được người khác giúp đỡ, trân trọng những việc làm của người khác đối với mình khiến bản thân mình tốt hơn. Bên cạnh đó, việc chúng ta giúp đỡ lại người khác ngay khi có thể, sống chan hòa với mọi người, không so đo, đố kị với bất kì ai cũng là một cách lan tỏa thông điệp lòng biết ơn. Việc sống với lòng biết ơn mang lại những lợi ích và ý nghĩa quan trọng đối với mỗi con người. Việc nhận ơn nghĩa từ người khác khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, vượt qua được những khó khăn trước mắt, hướng đến tương lai, giá trị bền vững, lâu dài. Mỗi con người sống với lòng biết ơn thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu tình cảm hơn và gắn bó với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, lòng biết ơn giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác, truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội. Mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta hãy sống với lòng biết ơn, yêu thương và trân trọng mọi người để làm cho xã hội này ngày càng tốt hơn, con người được sống tình cảm hơn vì vốn dĩ: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 3
Từ xưa đến nay, ông cha ta vẫn luôn căn dặn thế hệ mai sau cần phải “uống nước nhớ nguồn”, phải luôn ghi nhớ công lao của những người đã cho ta cuộc sống của ngày hôm nay. Bởi vậy, lòng biết ơn luôn là thái độ sống cần phải nâng niu và trân trọng.
Trong xã hội ngày nay, lòng biết ơn là truyền thống tốt đẹp từ đời xưa để lại. Mỗi người, mỗi cá nhân cần phải nhận thức được điều này để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Lòng biết hơn hay “uống nước nhớ nguồn” được hiểu theo nghĩa cả nghĩa đen và nghĩa bóng. “Uống nước” là hành động hằng ngày chúng ta vẫn làm đều đặn, khi chúng ta uống nước, nâng niu trên tay tài nguyên thiên nhiên quý giá thì chúng ta cần phải nhớ rằng nguồn gốc của nó từ đâu mà có, ai đã mang đến cho chúng ta uống. Còn theo hàm ý sâu xa hơn thì uống nước nhớ nguồn là nói lên lòng biết ơn, nhớ về cội nguồn của mình với tấm lòng thành kính, thiêng liêng nhất. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có nguồn gốc, không ai tự nhiên mà sinh ra. Mỗi ngày chúng ta trưởng thành và khôn lớn, công lao dưỡng dục, sinh thành ấy rất vĩ đại. Cần phải nghĩ về họ, nghĩ về quá khứ và những gì đã qua để thấy được những nhọc nhằn vất cả mà họ đã trải qua để đổi lấy sự yên bình cho chúng ta hôm nay.
Lòng biết ơn mang giá trị nhân văn sâu sắc, là tấm lòng giữa người với người. Lòng biết ơn không chỉ là nói suông, cần thể hiện bằng hành động thì nó mới thực sự ý nghĩa.
Ngày nay, lòng biết ơn được biểu hiện trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Đâu đâu chúng ta cũng thấy được lòng biết ơn luôn hiển hiện khắp nơi. Là điều mà mỗi người đều có thể nhận thức được là cần làm, cần ghi nhớ.
Hằng ngày chúng ta bưng bát cơm trắng, dẻo thơm để ăn. Chúng ta có biết rằng để làm ra hạt cơm thơm lừng, trắng tinh ấy người nông dân đã đổ ra biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt. Nhọc nhằn một nắng hai sương, lo lắng vụ mùa thất bát là những điều mà không phải ai cũng thấy và cảm nhận được. Nói về lòng biết ơn những người nông dân thì ông cha ta có câu:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Để có một xã hội thái bình thịnh vượng như ngày hôm nay, ông cha ta đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu và nước mặt. Bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu người còn ở lại nhưng thân thể không được lành lặn nữa. Họ – những con người đánh đổi cả tuổi trẻ, đánh đổi cả một người vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Hằng năm vẫn có ngày lễ kỉ niệm các anh hùng thương binh liệt sĩ 27-7 với mục đích nhớ lại, biết ơn những gì mà họ đã mang lại cho chúng ta hôm nay.
Như vậy lòng biết ơn luôn hiển diện xung quanh cuộc sống của chúng ta, chỉ là chúng ta không tinh tế để nhận ra. Ai cũng có một cội nguồn để nhớ về để nâng niu và trân trọng.
Nhưng lòng biết ơn không phải ai cũng có thể làm được. Có rất nhiều người đã chà đạp lên thành quả của xã hội, không coi trọng những gì mình đang có, điều đó đồng nghĩa với việc không coi trọng thế hệ đi trước đã dựng xây và cống hiến. Ý thức ấy sẽ khiến cho họ càng ngày càng không biết nâng niu và trân trọng cuộc sống.
Đối với thế hệ trẻ này nay thì rèn luyện, bồi đắp lòng biết ơn là điều cần thiết để không quên cội nguồn, nhắc nhở bản thân trân trọng thành quả của quá khứ. Lòng biết ơn còn bồi đắp thêm lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 4
Lòng biết ơn là một trong những đạo lý con người rất quý báu của nhân dân ta. Ông bà ta từ bao đời nay đã luôn cố gắng lưu truyền và phát huy tinh thần “ uống nước nhớ nguồn” cho biết bao thế hệ con cháu.
Lòng biết ơn là gì? Đó chính là tình cảm, sự chân thành được dành cho những người đã có công giúp đỡ, chăm sóc mình trong mọi hoàn cảnh, dù trong lúc vui vẻ hay hoạn nạn. Là một người có lòng biết ơn, nó thể hiện chúng ta là một con người biết phải trái, trước sau, biết tôn trọng những người có công. Nhờ đó sẽ giúp ta cũng tích cực hơn làm những điều tốt trong cuộc sống.
Khi đất nước ta trải qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, từ những ngày khai thiên lập địa cho đến ngày nay, có biết bao nhiêu người dân, anh hùng đã hi sinh thân mình để đóng góp xây dựng đất nước. Để có được cuộc sống trong thời bình, nhận được sự chở che, yên ấm của Đảng và nhà nước thì chúng ta đã phải trải qua rất nhiều mất mát. Chính vì lẽ đó, những thế hệ sau luôn được dạy dỗ cần tỏ lòng biết ơn đến những người mẹ việt nam anh hùng, đến những người lính cách mạng, đến gia đình bố mẹ của ta. Những ngày kỉ niệm như 27/7 là Ngày thương binh liệt sỹ hàng năm là một dịp quan trọng để ta hướng đến những giây phút mặc niệm về công ơn gây dựng của những người anh hùng ấy.
Lòng biết ơn còn được thể hiện trong cuộc sống đời thường. Một lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Mang về những điểm mười, những lời khen để dành tặng cha mẹ là ta đã biết tỏ lòng biết ơn đến sự nuôi dưỡng giáo dục của cha mẹ thầy cô. Khi lớn lên, trưởng thành, bổn phận của con cái là phải biết chăm sóc cha mẹ lúc về già, ốm đau bệnh tật. Hay việc có thể trở thành những con người thành công, có công ăn việc làm ổn định là ta cũng cần biết ơn đến công sức truyền dạy của thầy cô. Thật vậy, ngay cả bát cơm ta ăn, chiếc áo ta mặc hàng ngày, ta cũng cần phải biết trân trọng, gìn giữ bởi công sức của những người làm ra đó thật sự rất vất vả, trải qua nhiều công đoạn mới làm nên được một sản phẩm hoàn chỉnh
Bởi vì tầm quan trọng của lòng biết ơn, giúp mọi người trở nên tốt đẹp hơn, biết cách chia sẻ giúp đỡ khi cần. Vì thế ông bà ta đã thông qua rất nhiều các câu ca dao, tục ngữ, bài thơ để truyền tải, thúc đẩy tinh thần biết ơn mọi người như câu “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”/“con ơi ghi nhớ lời này/công cha nghĩa mẹ ơn thầy chớ quên”. Việc chúng ta biết tỏ lòng biết ơn giúp gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp, làm cho đất nước, con người có cuộc sống hạnh phúc, nhân ái hơn.
Thế nhưng, với guồng quay của cuộc sống làm cho con người ngày càng trở nên bận rộn hơn. Họ không có nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự cùng cha mẹ. Thậm chí, khi cha mẹ về già, họ để họ sống cô đơn ở những bệnh viện, hay trại dưỡng lão mà thiếu đi hơi ấm gia đình, tình thương của con cái dành cho cha mẹ. Hay khi ta ra trường, trưởng thành, việc hỏi thăm thưa gửi với những thầy cô giáo cũ trở nên quá xa vời. Họ quên đi những người bạn, người đồng hành đã luôn ở bên quan tâm, giúp đỡ họ lúc họ khó khăn khi giờ đây, họ đã đứng trên những thành công khác. Đó là những điều mà chúng ta cần thật sự quan tâm, vì nếu không biết đến giá trị của gia đình, cội nguồn thì những truyền thống, văn hóa đất nước sẽ bị thui chột, mài mòn và biến mất. Những kẻ “qua cầu rút ván“ hay “ăn cháo đá bát" cần bị bài trừ một cách nghiêm khắc.
Lòng biết ơn là một phẩm chất đạo đức đáng quý của con người. Biết sống sao cho trọn vẹn với những người có công giúp đỡ, nuôi nấng mình, chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp hơn nữa trong cuộc sống.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 5
"Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây",. là những câu tục ngữ quen thuộc thể hiện một truyền thống đạo lí được truyền từ đời này qua đời khác của con người Việt Nam. Đó chính là nét đẹp của lòng biết ơn - một trong những phẩm chất vô cùng cao quý và ngời sáng những giá trị của lối sống thủy chung, ân nghĩa.
Như chúng ta đã biết, lòng biết ơn là sự ghi nhớ, tri ân và là nét đẹp của lối sống coi trọng ân nghĩa đối với những người đã từng giúp đỡ mình. Lòng biết ơn được thể hiện qua rất nhiều hành động, việc làm cao đẹp vô cùng phong phú và đa dạng. Đó có thể là lòng thành kính đối với những người đã khuất qua những phong tục thờ cúng tổ tiên. Là sự tưởng nhớ công ơn của các vị vua Hùng qua ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 hay sự biết ơn đối với những người đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc như Ngày thương binh liệt sĩ 22/7 hằng năm,. Đó có thể là sự tri ân công ơn dạy dỗ của các thầy cô giáo thông qua ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11,. Tất cả những biểu hiện trên đã thể hiện ý nghĩa sâu sắc của lòng biết ơn đối với cuộc sống của con người.
Lòng biết ơn là một trong những truyền thống đạo lí của dân tộc ta, thể hiện rõ giá trị tinh thần hết sức tốt đẹp và sâu sắc. Nhờ sự khắc ghi và tưởng nhớ công ơn, những con người thế hệ sau sẽ luôn khắc ghi, tưởng nhớ đến công ơn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời biết trân trọng, nâng niu những gì đang có trong hiện tại. Bởi tất cả những thành quả mà chúng ta đang hưởng thụ đều không phải tự nhiên xuất hiện, mà đều trải qua quá trình lao động, sản xuất của người khác. Quá trình đó có thể thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và thậm chí chứa đựng những hi sinh, mất mát vô cùng to lớn và vĩ đại. Những hạt cơm, hạt gạo hết sức bé nhỏ mà hằng ngày chúng ta thưởng thức đã trải qua một quá trình chăm sóc, vun trồng tỉ mỉ "nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống", là sự "dãi nắng dầm mưa", "hai sương một nắng" tần tảo, vất vả của người nông dân.
Đặc biệt, bầu trời tự do, hòa bình và nền độc lập mà hôm nay đất nước ta có được là nhờ vào sự hi sinh xương máu của thế hệ cha anh đi trước.Với tinh thần yêu nước mãnh liệt và lí tưởng sống cao đẹp, những người lính đã xông pha mặt trận, can trường, dũng cảm đối mặt với "mưa bom bão đạn", hi sinh tuổi xuân, tuổi đời "Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh" để đánh đuổi ngoại xâm và bảo vệ lãnh thổ, bờ cõi của dân tộc. Nhận thức được công ơn lớn lao đó, toàn thể đất nước Việt Nam vẫn luôn biết ơn, khắc ghi, tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã khuất và giúp đỡ, hỗ trợ những người thân, gia đình của những người thương binh. Lòng biết ơn còn là chuẩn mực để nhắc nhở con người về giá trị của gia đình, quê hương và cội nguồn.
Tuy nhiên, bên cạnh những người luôn cố gắng gìn giữ, phát huy lòng biết ơn, vẫn còn tồn tại những con người có lối sống đi ngược lại với những giá trị tốt đẹp của dân tộc, thể hiện qua việc lãng quên quá khứ, sống bội bạc, vong ơn phụ nghĩa. Đâu đó trong xã hội này, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những người con bất hiếu buông lời xúc phạm và ngược đãi bố mẹ. Thậm chí có những người sẵn sàng phản bội những người từng giúp đỡ mình để thỏa mãn lòng ích kỉ hay sự đố kị, ghen ghét. Đó là những hành động, thái độ sống đáng bị lên án, phê phán bởi họ đã lãng quên đi cội nguồn sinh thành, nuôi dưỡng.
Để gìn giữ và phát huy lòng biết ơn, chúng ta cần ghi nhớ, tôn vinh, trân trọng những điều được tạo nên từ cội nguồn, quá khứ như những giá trị tinh thần, văn hóa tốt đẹp. Đồng thời, tích cực tham gia vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động cụ thể và thiết thực; có thái độ lên án, phê phán mạnh mẽ đối với lối sống vô ơn, bội bạc.
Như vậy, lòng biết ơn là một trong những biểu hiện tốt đẹp của lối sống thủy chung và là lẽ sống cao đẹp cần được phát huy, vun đắp hơn nữa trong cuộc sống hiện nay. Là những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ, gia đình, thầy cô, bằng những hành động cụ thể như ngoan ngoãn, lễ phép và nỗ lực hơn nữa trong học tập và lao động.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 6
“Ơn ai một chút chẳng quên”, người xưa đã có câu như thế. Ấy là để nhắc nhở ta luôn phải sống biết ơn. Xuyên suốt 4000 năm lịch sử, biết ơn đã cùng nhân dân ta đi qua năm tháng, trở thành một nét đẹp truyền thống của dân tộc, được kế thừa và phát triển không ngừng. Điều đó được thể hiện rõ nét qua các lễ hội, ngày lễ hoạt động được tổ chức hàng năm của nước ta như: lễ hội Phủ Dầy, giỗ tổ Hùng Vương, ngày thương binh liệt sĩ, ngày Nhà giáo Việt Nam… Vậy tại sao ta phải sống có lòng biết ơn? Không chỉ vì đó là truyền thống của dân tộc mà bởi, ta đang sống dưới một thế giới hòa bình - trước hết là kết quả ngã xuống của vô vàn con người, ta đang được hưởng thụ, đón nhận những điều tốt đẹp nhất - mà đó chính là thành quả của người khác mang lại. Thân thể cha mẹ cho ta, nuôi ta khôn lớn. Kiến thức thầy cô trao cho ta, những hạt cơm, bữa ăn ngon là từ thức ăn những người nông dân trồng được sau bao ngày vất vả cực nhọc. Những bộ quần áo đẹp ta mặc trên người là kết quả ngày đêm miệt mài thiết kế, sản xuất của những người thợ… Bởi vậy, biết ơn là một cách thể hiện sự trân trọng, nâng niu thành quả, là lời cảm ơn chân thành nhất ta gửi tới họ. Đó cũng là một thước đo đạo đức, giá trị con người, để người khác nhìn nhận và đánh giá ta. Những người sống biết ơn sẽ được mọi người yêu mến, làm tấm gương noi theo. Ấy vậy mà hiện nay, không ít những người lại sống ích kỷ, vô ơn. Họ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát thậm chí là với ân nhân của mình. Những hành động, con người như vậy đáng bị xã hội lên án và phê phán. Lòng biết ơn đơn giản vậy thôi, nhưng có mấy ai làm được, bạn thì sao?
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 7
Từ xưa đến nay, ông cha ta vẫn luôn căn dặn thế hệ mai sau cần phải “uống nước nhớ nguôn”, phải luôn ghi nhớ công lao của những người đã cho ta cuộc sống của ngày hôm nay. Bởi vậy, lòng biết ơn luôn là thái độ sống cần phải nâng niu và trân trọng.
Trong xã hội ngày nay, lòng biết ơn là truyền thống tốt đẹp từ đời xưa để lại. Mỗi người, mỗi cá nhân cần phải nhận thức được điều này để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Lòng biết hơn hay “uống nước nhớ nguồn” được hiểu theo nghĩa cả nghĩa đen và nghĩa bóng. “Uống nước” là hành động hằng ngày chúng ta vẫn làm đều đặn, khi chúng ta uống nước, nâng niu trên tay tài nguyên thiên nhiên quý giá thì chúng ta cần phải nhớ rằng nguồn gốc của nó từ đâu mà có, ai đã mang đến cho chúng ta uống. Còn theo hàm ý sâu xa hơn thì uống nước nhớ nguồn là nói lên lòng biết ơn, nhớ về cội nguồn của mình với tấm lòng thành kính, thiêng liêng nhất. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có nguồn gốc, không ai tự nhiên mà sinh ra. Mỗi ngày chúng ta trưởng thành và khôn lớn, công lao dưỡng dục, sinh thành ấy rất vĩ đại. Cần phải nghĩ về họ, nghĩ về quá khứ và những gì đã qua để thấy được những nhọc nhằn vất cả mà họ đã trải qua để đổi lấy sự yên bình cho chúng ta hôm nay.
Lòng biết ơn mang giá trị nhân văn sâu sắc, là tấm lòng giữa người với người. Lòng biết ơn không chỉ là nói suông, cần thể hiện bằng hành động thì nó mới thực sự ý nghĩa.
Ngày nay, lòng biết ơn được biểu hiện trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Đâu đâu chúng ta cũng thấy được lòng biết ơn luôn hiển hiện khắp nơi. Là điều mà mỗi người đều có thể nhận thức được là cần làm, cần ghi nhớ.
Hằng ngày chúng ta bưng bát cơm trắng, dẻo thơm để ăn. Chúng ta có biết rằng để làm ra hạt cơm thơm lừng, trắng tinh ấy người nông dân đã đổ ra biết bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt. Nhọc nhằn một nắng hai sương, lo lắng vụ mùa thất bát là những điều mà không phải ai cũng thấy và cảm nhận được. Nói về lòng biết ơn những người nông dân thì ông cha ta có câu:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Để có một xã hội thái bình thịnh vượng như ngày hôm nay, ông cha ta đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu và nước mặt. Bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu người còn ở lại nhưng thân thể không được lành lặn nữa. Họ – những con người đánh đổi cả tuổi trẻ, đánh đổi cả một người vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Hằng năm vẫn có ngày lễ kỉ niệm các anh hùng thương binh liệt lỹ 27-7 với mục đích nhớ lại, biết ơn những gì mà họ đã mang lại cho chúng ta hôm nay.
Như vậy lòng biết ơn luôn hiển diện xung quanh cuộc sống của chúng ta, chỉ là chúng ta không tinh tế để nhận ra. Ai cũng có một cội nguồn để nhớ về để nâng niu và trân trọng.
Nhưng lòng biết ơn không phải ai cũng có thể làm được. Có rất nhiều người đã chà đạp lên thành quả của xã hội, không coi trọng những gì mình đang có, điều đó đồng nghĩa với việc không coi trọng thế hệ đi trước đã dựng xây và cống hiến. Ý thức ấy sẽ khiến cho họ càng ngày càng không biết nâng niu và trân trọng cuộc sống.
Đối với thế hệ trẻ này nay thì rèn luyện, bồi đắp lòng biết ơn là điều cần thiết để không quên cội nguồn, nhắc nhở bản thân trân trọng thành quả của quá khứ. Lòng biết ơn còn bồi đắp thêm lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 8
Trong cuộc sống, lòng biết ơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự hoàn thiện và phát triển nhân cách con người. Lòng biết ơn là tấm lòng tri ân, luôn ghi nhớ công ơn nuôi dạy, giúp đỡ của người khác với mình. Lòng biết ơn được biểu hiện ở cả trong suy nghĩ lẫn những hành động từ cụ thể đến lớn lao. Đó là suy nghĩ, thái độ trân trọng, kính mến, là hành động trả ơn, báo đáp công ơn của bản thân với những người có ơn với mình. Cụ thể, đất nước Việt Nam đã thể hiện lòng biết ơn của mình bằng những ngày lễ mang tính chất kỉ niệm, tưởng nhớ, ví dụ như ngày 20/11 là ngày để tất cả thế hệ học sinh cả nước tri ân đối với công lao dạy dỗ của thầy cô giáo, ngày 27/7 là ngày ghi nhớ công lao của thương binh liệt sĩ – những người đã hy sinh máu xương, cuộc đời của mình để bảo vệ Tổ quốc… Lòng biết ơn có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và là sợi dây để gắn bó tình cảm giữa người với người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người đi ngược lại với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, có thái độ và hành động vô ơn, “ăn cháo đá bát”. Những hành vi này đều đáng bị lên án để họ có thể nhận thấy lỗi sai, từ đó thay đổi nhận thức, suy nghĩ một cách tích cực nhất.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 9
Mỗi ngày khi ta mở mắt ra, để có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, thì điều quan trọng nhất chính là ta phải biết ơn vì những điều mình đang có. Biết ơn là một thái độ cảm kích và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đây cũng là cách để ta thấy rằng cuộc sống này đáng sống hơn và tốt đẹp hơn.
Việc biết ơn còn có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống con người. Nó là sự đền đáp trước sự giúp đỡ của người khác cũng như của những thế hệ đi trước. Biết ơn là một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay, chúng ta nên giữ gìn và noi theo truyền thống này.
Nếu không có những người hiền tài, những thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh và cống hiến cho đất nước, chúng ta sẽ không có được một đất nước hòa bình, hạnh phúc như hiện nay. Việc biết ơn và trân trọng những cống hiến này là điều cần thiết để chúng ta có thể phát triển và no đủ trong cuộc sống.
Cuộc sống không chỉ là của chúng ta mà còn của những người xung quanh. Hãy biết ơn những người xung quanh đã giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống. Đồng thời, hãy cảm thông và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hãy cảm ơn vì chúng ta đang có một cuộc sống bình yên, đủ đầy và ổn định. Những điều này đã được ban tặng cho chúng ta mà không cần phải nỗ lực, cố gắng để đạt được. Nhưng hãy từ lòng biết ơn đó, chúng ta cần sống có ích hơn, vươn lên, đóng góp và tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha ông để đưa đất nước đến những tầm cao mới. Hãy tận dụng cuộc đời này để để lại những dấu ấn tốt đẹp, để con cháu chúng ta sau này có thể học tập và lấy chúng ta làm tấm gương.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 10
Biết ơn không chỉ là một phẩm đức, mà còn là một đạo lý, một cách sống đẹp của dân tộc Việt Nam từ xa xưa. Đó là cách thể hiện sự trân trọng, tình cảm và lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình và đóng góp cho cộng đồng. Sống với lòng biết ơn tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người, thể hiện lối sống nhân văn cao cả. Đối với học sinh, đó là việc cần thiết để hiểu rõ công ơn của ông bà, cha mẹ, thầy cô trong việc sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục chúng ta trở thành người có ích cho đất nước. Học sinh cần phải luôn ghi nhớ đến những người đã giúp đỡ mình và đáp lại bằng những hành động cụ thể như cảm ơn, chăm sóc, thăm hỏi và giúp đỡ. Đồng thời, cần phê phán những hành động vô ơn, bội nghĩa để duy trì mối quan hệ đúng mực trong cuộc sống. Người sống với lòng biết ơn sẽ được người khác yêu mến và kính trọng, vì họ biết đến sự đóng góp của người khác và đáp lại bằng tình cảm và những hành động cụ thể. Ngược lại, những người vô ơn, ích kỷ và chỉ tập trung vào bản thân sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống và bị xa lánh, khinh bỉ. Do đó, rèn luyện và bồi đắp lòng biết ơn là điều cần thiết để trở thành người có ích cho đời và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.
Nghị luận xã hội về lòng biết ơn với các thế hệ cha anh và trách nhiệm của thanh niên mẫu 11
Amburgh đã không sai khi khẳng định rằng "Không có kẻ nào bần cùng, thiếu thốn bằng những người không có lòng biết ơn". Thực tế, lòng biết ơn trong cuộc sống này có ý nghĩa rất lớn đối với mối quan hệ giữa con người.
Từ khi chào đời, chúng ta đều phải biết ơn đấng sinh thành đã mang chúng ta đến với cuộc sống này, dành cả tuổi thơ để chăm sóc, dạy dỗ chúng ta trưởng thành. Trong quá trình học tập, chúng ta lại biết ơn những người thầy cô đã truyền đạt kiến thức, dạy cho chúng ta những giá trị đạo đức và hướng dẫn chúng ta trở thành những người có ích trong xã hội. Cuộc sống đầy những thành tựu khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật đó là những kết quả của công sức, nỗ lực và đóng góp của rất nhiều người.
Chúng ta cần biết ơn những người đã giúp đỡ và hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống, cũng như những người đã làm việc vất vả để xây dựng xã hội chúng ta đang sống. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về giá trị của những gì chúng ta có được, đồng thời giúp chúng ta tôn trọng và đối xử tốt với những người xung quanh
Như một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, chúng ta cần nhớ đến nguồn gốc và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã có công, dù đó là những người anh hùng trong lịch sử hay những người phụ nữ trong cuộc sống thường nhật. Chúng ta không thể quên ngày giỗ tổ Hùng Vương - một ngày để tưởng niệm và bày tỏ lòng kính trọng đối với tổ tiên. Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng là dịp để chúng ta nhớ đến sự cao đẹp của phụ nữ, những người mẹ, người chị, và những người phụ nữ bình thường trong cuộc sống. Một nét đẹp văn hóa của người Việt là tình cảm, lòng biết ơn và đạo đức tốt, và chúng ta cần giữ vững những giá trị đó. Bởi vì trong thế giới hiện đại, việc bày tỏ lòng biết ơn đôi khi trở nên xa lạ và ít được chú ý. Chúng ta cần nhìn lại đạo lý của tổ tiên và biểu hiện lòng biết ơn đúng cách, để giữ vững những giá trị đẹp của dân tộc Việt Nam.
Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà ta có thể đặt trái tim vào và cảm thấy lòng biết ơn. Có thể chỉ là một lời nhắc nhở từ người đã nhắc ta không gạt chân chống xe, hoặc là niềm vui mà người đó mang lại cho ta, hoặc một lời an ủi trong lúc ta buồn phiền. Lòng biết ơn không chỉ đơn giản là cảm kích đơn thuần vì những gì người khác đã làm cho ta, mà còn là một niềm vui khó tả khi ta nhận ra rằng trên thế giới còn nhiều điều tốt đẹp và người tốt.
Sự thúc giục bản thân giúp đỡ những người xung quanh và làm điều tốt đẹp để đáp lại lòng biết ơn đó là điều quan trọng. Sống với tấm lòng và trái tim luôn biết ơn người khác là khởi nguồn để nuôi dưỡng các đức tính tốt đẹp. Và biểu hiện cao nhất của lòng biết ơn không phải chỉ là nhớ mãi hay tưởng niệm về những người đã giúp đỡ ta, mà còn là tạo ra cơ hội để làm điều tốt đẹp hơn, tạo ra nhiều ơn nữa.
Tạo ơn không chỉ để người khác biết ơn mình, mà để biết ơn cuộc sống đã đưa ta tới nơi này và cho ta cơ hội để tạo ơn và biết ơn. Hãy sống với lòng biết ơn và tạo ra những điều tốt đẹp để thể hiện lòng biết ơn của mình.
Nếu con người không có lòng biết ơn và xã hội thiếu những suy nghĩ về những điều tốt đã được làm, thì hậu quả không chỉ đơn thuần là sự bần cùng trong tâm hồn như Amburgh đã nói, mà còn là sự lạnh lùng và vô cảm trong xã hội, gây mất chân thành trong quan hệ giữa con người. Thật đáng tiếc khi hiện nay, những người "ăn cháo đá bát" không chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích như Lý Thông bội bạc Thạch Sanh, mà đã trở thành hiện thực đáng lo ngại, với các hành động tàn ác như giết cha để lấy tiền đi chơi và các hành động lật lọng vô tình đáng bị chỉ trích.
Lòng biết ơn không chỉ là về cảm xúc và tình người, mà còn là về tính cách và hành động của mỗi người.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung
- Nghị luận xã hội về nhân cách, phẩm giá
- Nghị luận về con đường để hoàn thiện bản thân
- Nghị luận xã hội về sự thấu cảm
- Nghị luận xã hội về trách nhiệm với bản thân
- Quan niệm của anh (chị) về lối sống giản dị của một con người
- Suy nghĩ của em về giá trị của sự tự do
- Nghị luận xã hội về thực học
- Nghị luận xã hội về: Một điều nhịn chín điều lành
- Nghị luận xã hội về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay
- Nghị luận xã hội về sự cần thiết phải tôn trọng quan điểm của người khác
- Nghị luận xã hội về câu nói Không có sự tiết kiệm nào ý nghĩa bằng việc tiết kiệm thời gian
- Nghị luận xã hội về ý thức và trách nhiệm giữ gìn hòa bình đất nước của thanh niên ngày nay
- Nghị luận xã hội bàn về vai trò của sự sáng tạo trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của việc cho đi trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về thói hư tật xấu
- Nghị luận xã hội về chủ quyền dân tộc và trách nhiệm của công dân
- Nghị luận về câu nói Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới
- Nghị luận xã hội về vai trò của gia đình đối với mỗi cá nhân trong xã hội
- Nghị luận xã hội Học hỏi là việc làm suốt đời
- Nghị luận xã hội về vấn đề sống nhanh, sống chậm thời @ của giới trẻ
- Nghị luận xã hội về ý thức học tập
- Nghị luận xã hội về mối quan hệ giữa thành công và hạnh phúc
- Nghị luận về thái độ sống tích cực
- Trình bày suy nghĩ về quan điểm cần phải biết tôn trọng sự khác biệt
- Nghị luận xã hội về vai trò của sự trải nghiệm đối với tuổi trẻ
- Nghị luận bàn về tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của khoảnh khắc trong cuộc đời mỗi con người
- Nghị luận xã hội về ước mơ và khát vọng
- Nghị luận xã hội về sự cần thiết phải lan tỏa những việc tử tế trong xã hội ngày nay
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của sự tập trung trong học tập
- Suy nghĩ của em về câu nói: “Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được. Con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi” (Vích-to Huy-gô)
- Nghị luận xã hội về thói quen xấu và thói quen tốt
- Trình bày suy nghĩ của mình về mục tiêu sống
- Nghị luận xã hội về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của giới trẻ hiện nay
- Bàn về phẩm chất mà một người thanh niên ngày nay cần có
- Nghị luận xã hội về câu nói: Lao động là đôi cánh của ước mơ, là cội nguồn của niềm vui và sáng tạo
- Nghị luận xã hội về vai trò của sách với đời sống nhân loại
- Suy nghĩ của em về sự cống hiến của thế hệ trẻ hiện nay
- Nghị luận xã hội về lòng tự trọng của con người
- Suy nghĩ về sự xấu hổ
- Suy nghĩ về quan điểm tri thức con học được sẽ là vũ khí trong tay
- Suy nghĩ về công ơn cha mẹ
- Nghị luận về vai trò của tri thức
- Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của tinh thần hợp tác để thành công trong cuộc sống
- Suy nghĩ về sự khắc nghiệt của thời gian
- Suy nghĩ của anh chị về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay
- Nghị luận xã hội về vấn đề an toàn giao thông
- Nghị luận xã hội: Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh
- Nghị luận về chủ đề hãy sống là chính mình
- Nghị luận xã hội bàn về khát vọng và tham vọng của con người
- Nghị luận xã hội về văn hóa ứng xử
- Nghị luận xã hội: Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ
- Nghị luận xã hội quan niệm về hạnh phúc
- Nghị luận về câu nói Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường
- Suy nghĩ về ý nghĩa của những việc làm thiện nguyện trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về mối quan hệ giữa tài và đức
- Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ bàn về ý thức rèn luyện bản thân
- Nghị luận về tinh thần tự học
- Nghị luận xã hội về tự ti và tự phụ
- Nghị luận xã hội về hiện tượng biến đổi khí hậu
- Nghị luận xã hội về câu nói của Ăng - ghen: “Trang bị quý nhất của con người là khiêm tốn và giản dị”
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của lối sống cao thượng trong cuộc sống
- Suy nghĩ về câu nói: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn
- Nghị luận xã hội về ý kiến: Có người nói sống là không chờ đợi, có ý kiến khác cho rằng nên sống chậm
- Nghị luận xã hội về nghĩa cử cao đẹp Lá lành đùm lá rách
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của tình bạn chân chính trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về chiến tranh và hòa bình
- Nghị luận xã hội về câu nói Tính ích kỷ là thuốc độc giết chết tình bạn
- Nghị luận về câu nói của Anthony Robbins: “Khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay"
- Trình bày suy nghĩ về tình yêu của tuổi trẻ trong cuộc sống hiện nay
- Có ba điều trong cuộc đời mỗi người nếu đi qua sẽ không lấy lại được: "thời gian, lời nói và cơ hội” nêu suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến đó
- Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh để dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách
- Nghị luận xã hội về cách sống và sự trưởng thành
- Nghị luận xã hội Sống là phải tỏa sáng
- Suy nghĩ về ý nghĩa việc trân quý những gì đang có trong cuộc sống mỗi người
- Nghị luận xã hội về tinh thần đoàn kết
- Suy nghĩ của em về lòng vị tha
- Suy nghĩ về lợi ích của việc đơn giản hóa cuộc sống
- Nghị luận về Sự lười biếng
- Suy nghĩ của em về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay
- Nghị luận về Sự thất bại
- Suy nghĩ về ý kiến một lời động viên chân thành
- Suy nghĩ về vai trò của sự thử thách trong cuộc sống con người
- Nghị luận về ý kiến Hãy nắm bắt cơ hội để thành công
- Nghị luận xã hội về sức trẻ
- Nghị luận về vai trò của người cha
- Nghị luận xã hội về lòng biết ơn thầy cô
- Nghị luận xã hội về tác động của Internet
- Nghị luận xã hội về kỹ năng sống
- Nghị luận xã hội về sự thành công trong cuộc sống
- Nghị luận về tác dụng của việc đọc sách
- Nghị luận xã hội về đồng cảm và sẻ chia trong xã hội
- Nghị luận: Trong thế giới này, chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những kẻ xấu, mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt
- Nghị luận xã hội về lối sống buông thả của một số thanh niên trong xã hội hiện nay
- Nghị luận xã hội về câu nói Hãy biết trân trọng những gì bạn đang có
- Nghị luận bàn về ý nghĩa của sự cống hiến
- Nghị luận xã hội về ý chí nghị lực
- Nghị luận về ước mơ
- Nghị luận xã hội về ý nghĩa của tình yêu và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tình yêu
- Nghị luận xã hội về vấn đề tuổi trẻ trước những cơ hội mới, thách thức mới trong cuộc sống
- Nghị luận về sự hy sinh thầm lặng trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội bàn về sự nhường nhịn
- Suy nghĩ về hiện tượng rừng bị tàn phá
- Nghị luận về vấn đề sử dụng điện thoại của học sinh hiện nay
- Suy nghĩ của em về lòng yêu nước
- Trình bày suy nghĩ của bạn về sự bình yên
- Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay
- Trình bày suy nghĩ về tác hại của thói quen trì hoãn công việc
- Nghị luận về vấn đề giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa
- Bàn về đức tính hoà nhã, cách sống hoà nhã
- Nghị luận xã hội về phía sau những lời khen
- Trình bày suy nghĩ của anh/chị về tầm quan trọng của "nơi dựa" trong cuộc sống của mỗi con người
- Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về đạo lí Uống nước nhớ nguồn
- Nghị luận vấn đề: Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ những điều tốt đẹp
- Nghị luận xã hội về tính kỉ luật của học sinh ngày nay
- Suy nghĩ về câu Sống đơn giản xu thế của thế kỉ XXI
- Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về tính ích kỉ và lòng vị tha trong xã hội ngày nay
- Nghị luận xã hội về hành trang vào đời
- Nghị luận xã hội về người phụ nữ xưa và nay
- Nghị luận xã hội bàn về ý nghĩa của góc nhìn khác suy nghĩ khác
- Nghị luận xã hội về câu nói thái độ tích cực chính là bí quyết nhỏ để làm nên sự khác biệt lớn
- Nghị luận xã hội về tầm quan trọng của sức khỏe đối với mỗi người
- Bình luận về đức tính siêng năng, cần cù
- Nghị luận xã hội về lối sống có lương tâm
- Nghị luận xã hội nêu suy nghĩ về đồng tiền
- Nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của anh chị về những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường
- Nghị luận xã hội về câu nói Lời nói tuy vô hình nhưng có sức mạnh to lớn
- Suy nghĩ về việc đọc sách
- Cảm nghĩ về người mẹ yêu quý của em
- Suy nghĩ về tình trạng nghiện internet
- Suy nghĩ về quan niệm hạnh phúc của tuổi trẻ trong xã hội hiện nay
- Nghị luận xã hội về ước mơ tuổi học trò
- Suy nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh
- Nghị luận suy nghĩ của mình về chứng ái kỉ của con người trong xã hội hiện đại
- Suy nghĩ về câu nói: Tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm lần nữa
- Suy nghĩ của anh chị về câu nói: "Giọt nước chỉ hòa vào biển cả mới không cạn mà thôi"
- Suy nghĩ của em về phép lịch sự của học sinh ngày nay
- Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Tri thức là nguồn sức mạnh
- Nghị luận bàn về ý nghĩa của sự quyết tâm
- Nghị luận xã hội bàn về phong trào hiến máu nhân đạo
- Nghị luận xã hội giữ lấy truyền thống dân tộc
- Nghị luận xã hội về câu nói: Bạn đừng nên chờ đợi những bất ngờ của cuộc sống
- Nghị luận xã hội về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc
- Nghị luận về câu nói: Đuổi theo đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn
- Nghị luận xã hội về ý kiến: Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa
- Nghị luận xã hội bàn về quan điểm Không có ai là hoàn hảo cả
- Nghị luận về câu nói: “Muốn sống có ý nghĩa, trước hết, phải sống có bản lĩnh”
- Nghị luận xã hội về quan niệm Sống không mục đích khác nào con thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mà không có la bàn
- Nghị luận xã hội về những đứa trẻ mồ côi bất hạnh
- Nghị luận về ý kiến: Văn học và đời sống là những vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người
- Nghị luận xã hội về nỗi sợ hãi của con người
- Nghị luận xã hội phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận
- Nghị luận xã hội: Suy nghĩ về vấn đề tự học
- Nghị luận xã hội Trước khi phấn đấu sống thành công, hãy phấn đấu sống có ích
- Viết một bài văn ngắn trình bày ý kiến của em về nạn bạo hành học đường
- Nghị luận xã hội về ý kiến Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau, nhưng xin đừng hãm hại nhau
- Nghị luận xã hội về điều bản thân cần thay đổi để trưởng thành hơn
- Nghị luận xã hội bàn về trách nhiệm của cá nhân khi phát ngôn hoặc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
- Nghị luận xã hội bàn về hiện tượng lãng phí thời gian nhàn rỗi của giới trẻ
- Nêu suy nghĩ của anh chị về tình anh em trong gia đình
- Suy nghĩ của em về ý thức tự vươn lên trong cuộc sống
- Nghị luận về Đức tính cẩn thận trong cuộc sống
- Nghị luận xã hội về giá trị của hoà bình trong cuộc sống hiện nay
- Trình bày suy nghĩ của anh/chị về Tài năng và lòng tốt của con người
- Nghị luận về áp lực học tập đối với học sinh ngày nay
- Nghị luận xã hội về thông điệp: Hãy giữ cho mình niềm đam mê khác biệt
- Nghị luận xã hội về ý kiến: Leo lên đỉnh cao để có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra mình
- Nghị luận xã hội về lập trường
- Nghị luận xã hội về vấn đề rượu bia và tai nạn giao thông
- Nghị luận về lối sống thụ động trong giới trẻ hiện nay
- Nghị luận về câu nói Hạnh phúc là đấu tranh
- Suy nghĩ của em về lòng dũng cảm
- Suy nghĩ về đức hi sinh
- Suy nghĩ của em về giá trị của bản thân
- Nghị luận xã hội Facebook là con dao hai lưỡi với giới trẻ
- Nghị luận xã hội về câu nói: Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng
- Nghị luận xã hội về ý kiến Bạn khó có thể thành công nếu không có sự chuẩn bị tốt
- Nghị luận vấn đề Tình yêu học đường nên hay không nên?
- Nghị luận về câu ngạn ngữ "Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc"
- Suy nghĩ của em về nghề dạy học
- Nghị luận xã hội về hậu quả của việc phán xét người khác một cách dễ dàng
- Suy nghĩ của anh (chị) về lời của một bài hát: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
- Nghị luận xã hội về nạn bạo hành trẻ em
- Nghị luận về quan niệm có tiền là có tất cả
- Suy nghĩ của bản thân về vấn đề "tận hiến, tận hưởng" của thanh niên hiện nay
- Nghị luận về Đạo làm con
- Nghị luận xã hội câu nói: "Ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống"
- Suy nghĩ về câu nói: "Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ"
- Nghị luận xã hội về nhận định: Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
- Suy nghĩ của anh chị về đoạn thơ dưới đây: Người vá trời lấp, bể Kẻ đắp lũy xây thành, Ta chỉ là chiếc lá, Việc của mình là xanh
- Nghị luận xã hội về sự sẻ chia
- Nghị luận xã hội: “Trên đời này, chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng đó là lòng tốt” (V. Huygo)
- Nghị luận xã hội về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình
- Nghị luận xã hội về ý kiến đúng giờ là một cử chỉ đẹp
- Suy nghĩ câu: Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi
- Nghị luận xã hội: Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại
- Nghị luận xã hội về vai trò của nguồn nước sạch
- Suy nghĩ về vai trò của nhà trường
- Suy nghĩ về câu nói của nhà văn Nga Lep Tônxtôi: “Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống”
- Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở tỉnh Đồng Nai
- Suy nghĩ về câu nói: Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận
- Giải thích và bình luận câu ca dao: "Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng"
- Trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước
- Nghị luận về câu ngạn ngữ Hi Lạp: Cái rễ của học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào
- Nghị luận xã hội về việc đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ