Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nghị luận xã hội Sống là phải tỏa sáng

Nghị luận xã hội Sống là phải tỏa sáng vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Dàn ý nghị luận sống là phải tỏa sáng

a) Về hình thức và kĩ năng​

Dạng để này cho phép người viết tự do lựa chọn các cách thể hiện và thao tác tạo lập văn bản khác nhau, nhưng phải phù hợp và nhuần nhuyễn. Đồng thời, người viết cũng được tự do huy động các chất liệu khác nhau như: chất liệu thuộc tri thức sách vở, tri thức đời sống và những trải nghiệm của riêng mình để trình bày ý kiến của cá nhân về một quan điểm sống. Tuy nhiên, vẫn phải xác định rõ vấn đề câu này thuộc về thực tế đời sống xã hội chứ không phải trong văn chương nghệ thuật.

Người viết cần phải xác định được một tâm thế đúng đắn là tâm thế của người trong cuộc. Làm bài thi không chỉ đơn thuần là việc giải một bài tập, mà quan trọng hơn, cần xem làm văn là một dịp đối diện với bản thân minh. Không phải chỉ nói cho người khác, về người khác, mà trước hết, cần phải thấy đây là chuyện của minh, phải nỏi từ mình, nói cho mình. Nghĩa là tự nhận thức được về vấn đề để tự hoàn thiện bản thân.

b) Về nội dung​

– Giải thích

Cần làm sáng tỏ nhận thức của cá nhân về ý nghĩa của cụm từ “taá sáng” và vấn để “sống là toả sáng”.

– Bàn luận

+ Cần nêu và khẳng định quan điểm của cá nhân về vấn đề “sống là toả sáng” (tán thành hoặc không tán thành).

+ Quan điểm đó phải được thể hiện bằng lập luận chặt chẽ, với các lí lẽ và dẫn chứng phù hợp.

+ Trong quá trình bàn luận, người viết cần đặt vấn đề trong bối cảnh cuộc sống hiện nay để làm rõ ý nghĩa thực tiễn của nó.

– Liên hệ bản thân

+ Trình bày được nhận thức và bài học sâu sắc mà cá nhân rút ra được từ vấn đề trên.

+ Có những phương hướng cụ thể trong việc xác định mục đích sống của cá nhân.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 1

“Sống hay tồn tại, đó là cả một vấn đề” - Đó là câu nói nổi tiếng của nhà văn William Shakespeare đặt ra cho nhân loại. Đã bao giờ bạn nghĩ rằng, bạn đang sống thật sự chưa, hay bạn chỉ đang tồn tại giữa cuộc đời xô bồ này? Và câu trả lời bạn chỉ thực sự sống khi bạn tỏa sáng giữa cuộc đời. “Tỏa sáng” là khi bạn nỗ lực và cố gắng đạt được một thành công nào đó, bạn có ước mơ, có mục tiêu để phấn đấu. Chúng ta cũng giống như vì sao trên bầu trời vậy. Mỗi ngôi sao đều có đặc điểm riêng và tự tin thể hiện bản thân theo cách có thể. Tất cả những ngôi sao xung quanh cũng góp phần nâng cao bản chất của chúng. Chúng ta cũng cần tự tin và tỏa sáng như những vì sao ấy. Bạn có biết rằng, trong bạn luôn tồn tại một mảnh ghép bí ẩn, đó là một giá trị sống độc đáo chưa được khai phá hoàn toàn. Đôi khi, có những rào cản vô hình đang cản trở những mảnh ghép ấy. Đó có thể là sự nhạy cảm, sự sợ hãi hay một chút lo lắng tâm lý. Nhưng khi bạn phá bỏ những rào cản ấy, bạn sẽ thật sự hạnh phúc khi được là chính mình. Những yếu tố xung quanh bạn cũng góp phần tạo nên sự tỏa sáng và cá tính của bạn. Có thể bạn sẽ có khuyết điểm, nhưng nếu biết cách thể hiện và bước đi đúng đắn, bạn vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ với phong cách và tài năng riêng biệt. Mong rằng bạn sẽ sống, sống vì một điều gì đó chứ đừng chỉ tồn tại. Cuộc sống ngắn ngủi và đẹp đẽ, hãy cố gắng tỏa sáng ở bất cứ con đường nào in dấu chân của bạn.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 2

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp sôi động mà lắm những bộn bề, lo toan, lang thang đến những con hẻm nhỏ, những góc nhìn màu bình dị ta sẽ thấy bao điều, là:

Một bác lao công nhịp nhịp cây chổi sương quét rác với đôi mắt ngời sáng hạnh phúc, thỏa mãn nhìn con đường sạch sẽ, mát mẻ với những hàng cây.

Là một anh họa sĩ đường phố nghèo đang loay hoay vẽ những đứa bé chơi đùa bằng khuôn mặt bừng sáng yêu thương.

Là một cậu học sinh học kém nhất lớp đang cố gắng ôn lại một cách khó khăn những kiến thức bị hỏng mà vẫn toát lên nét vui vẻ, tự tin, đáng yêu.

Và tôi thấy hình như những con người giản đơn bé nhỏ chẳng ai muốn chú ý, họ cứ đứng nơi, họ đang đứng, họ tỏa sáng theo cách của riêng họ, luồng ánh sáng đẹp đẽ toát lên từ công việc của bác lao công, của anh hoạt sĩ hay của cậu học sinh, những người đứng cách xa chốn lung linh rực rỡ của những điều cao sang. Vậy thì sao ta lại cứ phải hướng đến một điều xa vời mà quên mất giá trị của bản thân, quên đi nét đặc biệt, sự quan trọng của mình, ánh sáng từ bản thân?

“Tỏa sáng” là khi ta, chính ta nỗ lực và cố gắng đạt được một thành công nào đó, dâng hiến cho cuộc đời những giá trị vật chất và tinh thần, là khi ta sống như ngọn lửa, cháy bỏng với những mơ ước và khao khát, khi ta truyền đi hơi ấm của sự sống tỏa sáng sẽ làm cho con người trải nghiệm niềm hạnh phúc đích thực được sống ở đời. Đó là một cách để khẳng định ý nghĩa tồn tại của bản thân mình trước cuộc đời. Nó đòi hỏi con người phải bộc lộ, giải phóng toàn bộ nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong, ngỡ ngàng trước những khả năng mà bản thân chưa từng ngờ tới. Đạt được thành công, được công nhận và trân trọng, đó cũng là một niềm hạnh phúc, là sự đáp đền đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của con người. Và sống là phải tỏa sáng, có rực rỡ hay dịu êm, có chói lòa hay mát dịu, đó là do ta.

Chúng ta sinh ra không chọn được hình hài…

Mỗi Thiên Thần bé nhỏ xin chào cuộc đời, trong mắt mọi người đó là điều thật đẹp đẽ, thiêng liêng, là món quà vô giá mà Cuộc sống đã ban tặng.Để đứa trẻ đến được với cuộc sống này, người mẹ phải trải qua chín tháng mang nặng đẻ đau; trái tim của mẹ, của cha luôn đập những nhịp đập mong ngóng và nồng ấm nhất, hòa cùng với trái tim nhỏ bé của ta trong lồng ngực. Nhưng những đứa trẻ ấy, chúng không được chọn cho mình hoàn cảnh sống, chúng không thể tạo cho mình một dáng vẻ mới… Có người được sinh ra đã là hoàng tử, công chúa quyền lực của cả một quốc gia với ngoại hình long lanh, xinh đẹp. Ánh sáng từ họ làm chói mắt mọi người. Rồi cũng có người lớn lên trong một gia cảnh không tốt, không đủ đầy, không thể cho họ điều kiện cao sang… Thế nhưng dẫu vậy, chẳng phải họ đã là công chúa, hoàng tử trong lòng bố mẹ rồi sao. Họ không may mắn, họ không có điểm khởi đầu tốt đẹp… Nhưng đó không phải là lý do khiến những con người ấy chùng chân, lặng bước trên con đường tương lai của mình.

… nhưng ta lại có thể chọn cho mình một cách sống.

Như một ngôi sao chạy đến cầu xin thần Dớt thay đổi vị trí của mình để đứng ở một nơi nó có thể phát sáng rực rỡ, chói chang nhất, chúng ta cũng từng cầu xin Cuộc Đời hãy thay đổi vị trí của mình trên bầu trời cuộc sống lắm những điều bất công. Thế nhưng sao ta không nhìn nó theo một cách nghĩ lạc quan hơn nhỉ? Ta đã sống trong hoàn cảnh thiếu điều kiện ấy, thế là ta không thể tỏa sáng ở một vùng trời của riêng ta hay sao? Bằng sự nỗ lực phi thường, tập đoàn Coca Cola trứ danh lúc mới khởi đầu chỉ bán được khoảng bằng 400 lon nước ngọt giờ đây đã tỏa sáng trên toàn thế giới, trở thành thức uống bán chạy nhất. Hay như hàng trăm năm sau người ta còn nhắc tới cái tên Leonacdo Davinci như một huyền thoại trong ngành mĩ thuật, nhắc tới Issac Newton với giai thoại quả táo rơi, định luật vạn vật hấp dẫn, nền tảng quan trọng của toán học hiện đại… Trên bầu trời đêm đầy những tài năng ấy, có những vì sao lấp lánh không giống nhau, không nhấtthiết cứ phải như Bethoven, Moza, Albert Einstein,… mới thực sự là tỏa sáng. Mỗi thời, mỗi nơi đều có những vì sao của riêng mình. Ta có thể được như họ, có thể không. Thế nhưng chỉ cần muốn tỏa sáng, ta sẽ làm được nhiều điều.

Bạn muốn tỏa sáng trong bao nhiêu cái thể của lớp mình, tôi tin chỉ cần bạn chăm chỉ học tập sẽ làm được. Bạn muốn tỏa sáng trong mắt những người qua đường, bạn chỉ cần giúp đỡ một ai đó đang cần mình, bạn sẽ làm được. Những lần tỏa sáng như thế sẽ giúp bạn có thêm thật nhiều trải nghiệm, giúp bạn khẳng định bản thân và được lòng mọi người. Chúng ta đã cố gắng làm hết sức ở nơi mình đang đứng, đánh đổ bức tường hoàn cảnh ngăn cách ta chứng tỏ bản thân, thế thì biết đâu lại bơi ra được ngoài biển rộng và tỏa sáng thì sao?

Bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong được tỏa sáng, được ngưỡng mộ, được yêu thương, được tự tin ngẩng cao đầu trước cả thế giới… đó là mong muốn chính đáng. Thế nên ta phải nỗ lực, ta phải làm hết sức. Tuy thế, tỏa sáng không phải là tỏ ra bản thân mình khác người để được nổi bật, để được chú ý, làm những điều phản cảm, sống mà bị bệnh ngôi sao, ta không cần những phát ngôn gây sốc, càng không cần những phong cách thời trang thảm họa, điều ta cần là sống giản dị với luồng ánh sáng yên bình và dịu nhẹ tỏa ra nhờ sự cống hiến, giúp đỡ, chứng tỏ bản thân từng ngày và ngọn lửa đam mê với điều mình mong muốn. Được như thế bạn đã rực rỡ lắm rồi đấy. Ta không thể như ai đó chỉ sống với quá khứ, mơ tưởng về tương lai và mãi mong chờ cơ hội đổi đời. Sự tỏa sáng không đến với những người hài lòng với điều đang có, sống lẻ loi, cô độc, ích kỷ, không để lại điều tốt đẹp hay ánh sáng đẹp đẽ để dành tặng cho cuộc đời – nơi đã cho ta sống, cho ta những trải nghiệm, những bài học quý giá. Và bạn ơi, hãy như một đóa hoa tỏa sáng bằng hương sắc mê người, hãy như một chú chim tỏa sáng bằng tiếng hát mê ly. Hãy như một điều lung linh mà không chói lóa, đưa vào đời vẻ đẹp thanh khiết của bản thân. Muốn như thế từ, bây giờ tôi và bạn hãy bắt đầu hành động. Tùy thuộc vào khả năng, sở trường, điều kiện thực tế để có cách tỏa sáng thích hợp. Ta cần ra sức học tập để trang bị kiến thức, rèn luyện cách sống, bản lĩnh, ý chí và vững tin ở bản thân để bước tới thành công.

Không có cuộc đời nào trên hành tinh là vô nghĩa. “Tất cả chúng ta đều là thiên tài” – Anh-xtanh đã từng nói vậy. Chỉ là ta có thể đánh thức kẻ thiên tài đang say giấc ấy trong tâm hồn mình hay không mà thôi. Quả là sống cần tỏa sáng, để khẳng định mạnh mẽ sự tồn tại của bản thân. Nhưng hãy nhớ, đừng chạy theo những gì lấp lánh, đừng bán linh hồn mình cho tiền tài, danh vọng, cho những điều vọng tưởng, xấu xa. Ánh sáng thực phát ra từ tâm, từ cái thiện ẩn sâu trong lòng người. Bạn là chính bạn, bạn tỏa sáng theo cách rất riêng, chẳng ai có thể bắt chước được đâu!

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 3

Phải chăng sống là tỏa sáng,

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nó luôn ẩn chứa vô vàn thử thách, khó khăn đòi hỏi con người phải tìm cách vượt qua. Để đạt được mục đích của mình, khi vượt qua hết tất cả những chông gai, trở ngại, con người sẽ trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và phải chăng “Sống là để tỏa sáng”. “Sống”, là đánh dấu sự tồn tại hữu hình của con người ở trên đời, sống được tính từ lúc con người sinh ra đến khi con người ngừng thở, tim ngừng đập. Lúc đó họ sẽ vẫn sống nhưng là sống ở một thế giới khác, một thế giới chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, sống bao gồm các hoạt động hít, thở, ăn, ngủ, làm việc, tỏa sáng, tức là đánh dấu được vai trò, thể hiện được vị trí của mình trong một tập thể. Trong cuộc sống phải chăng “Sống là để tỏa sáng”, đã khẳng định chỉ cần cố gắng sống hết mình vì cuộc sống, con người sẽ tỏa sáng và thành công. Vậy tại sao “Sống là để tỏa sáng”?con người cũng giống như một viên ngọc để trở thành một viên ngọc quý, con người phải được mài giũa một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Cuộc sống giống như công việc mài một viên ngọc ẩn chứa vô vàn thử thách, chông gai, để vượt qua được đòi hỏi con người phải có sự bền bỉ, kiên cường, sẽ có lúc con người vấp ngã, bàn châm dớm máu, phải chịu nhiều đau đớn, mất đi nhiều thứ, sẽ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt của bản thân. Nhưng vượt qua tất cả con người sẽ tỏa sáng thực sự, trở nên mạnh mẽ trưởng thành hơn. Con người sẽ tỏa sáng hơn khi sống hết mình với những đam mê cháy bỏng./.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 4

Nếu sống lay lắt như ngọn đèn cạn kiệt thì cuộc sống này nhàm chán viết bao. Bởi thế, sống là phải tỏa sáng. Ai muốn tỏa sáng thì phải cháy lên.

Con người sinh ra ai cũng có những ước mơ, những khát vọng của riêng mình, muốn sống một cuộc sống ý nghĩa. “Sống” là trải nghiệm, là cống hiến không phải là tồn tại bởi tồn tại là ta sống một cách mờ nhạt, không ấn tượng, không có sự trải nghiệm và góp sức cho cuộc đời. Còn “tỏa sáng” là sự bứt phá đạt được đỉnh cao thăng hoa, thành công rực rỡ hay thật sự nổi trội trong cuộc sống của mình. Câu nói “Phải chăng sống là phải tỏa sáng” cho chúng ta nhiều suy nghĩ về quan niệm sống, con người sống trên đời có cần thiết phải sống một cuộc sống đầy ấn tượng, bản thân mình phải nổi trội, phải đạt đến đỉnh cao của cuộc sống hay không?

Con người sinh ra là để ghi dấu ấn trong cuộc sống, không phải để mờ nhạt và nhỏ bé như hạt cát ngoài đại dương bao la mà sống là phải biết tỏa sáng. Không ít người sinh ra trên đời luôn muốn mình phải nổi trội, phải đạt được những ước mơ của bản thân. Đó là những con người có lối sống cầu cầu tiến, họ luôn có những ước mơ mà khi đạt được sẽ đưa họ đến tầm cao của cuộc sống, như trở thành người nổi tiếng, đạt giải thưởng cao trong các kì thi hoặc được mọi người biết đến nhờ khả năng đặc biệt nào đó. Họ không ngừng cố gắng, tự tạo ra cơ hội nhiều hơn là chờ đợi cơ hội đến với mình. Không những vậy người muốn mình được tỏa sáng trong cuộc sống cũng phải là người luôn kiên nhẫn, có quyết tâm, có ý chí.

Được tỏa sáng trong cuộc sống là điều tuyệt vời, ta có thể đạt được đỉnh cao, được bước vào một chân trời mới tươi đẹp, vô cùng trở thành người nghệ sĩ tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật, ta được sống được cống hiến hết mình với đam mê được đem tài năng, trí tuệ của mình phục vụ cho con người. Một nghệ sĩ tỏa sáng là khi họ nổi tiếng, nổi tiếng là được nhiều người biết đến tiếng tăm của mình. Nếu bản thân là một người có tài năng, việc được nhiều người biết đến tài năng của mình chẳng phải là một điều rất tốt hay sao?

Một người tỏa sáng họ có một cuộc sống thật sự thăng hoa, một cuộc sống với nhiều dấu son tô đậm và ánh hào quang từ tài năng, trí óc và sự thành công của họ, sáng lấp lánh ánh hào quang đó đưa họ đến đỉnh cao của cuộc sống, giúp họ cháy hết mình với đam mê cuộc. Sống tỏa sáng là cuộc sống nhiều hương vị và màu sắc nhất trong những cuộc sống có hương vị và màu sắc, sống thăng hoa như vậy sao con người lại không muốn được tận hưởng.

Sống một cuộc sống được “tỏa sáng”, quả là tuyệt vời nhưng trong đêm tối ngôi sao nào cũng đua nhau tỏa sáng, không có ngôi sao nào chịu mờ nhạt hơn thì đâu còn là đêm tối nữa, mà bầu trời đã sáng lên nhờ ánh sáng của các vì sao ấy rồi. Cuộc sống này cũng vậy, không phải cứ “tỏa sáng”, cứ nổi bật mới là cuộc sống thực thụ. Có những người sinh ra họ cũng có ước mơ, có hoài bão nhưng ước mơ của họ không phải đạt đến đỉnh cao cuộc sống, không phải dành những giải thưởng lớn, vinh quang, cũng không phải trở thành một người nổi tiếng được nhiều người biết đến, mà với họ cuộc sống chỉ cần đầy đủ bình thường nhưng không tầm thường.

Trên trái đất hơn bảy tỷ người đâu có ai phê phán người có cuộc sống bình thường, đơn giản, cũng đâu có ai ép buộc phải trở thành người tỏa sáng. Xuất phát từ những điều đơn giản, cuộc sống đơn giản cũng đủ đem đến hạnh phúc cho người có ước mơ đơn giản. Nếu người nổi tiếng hạnh phúc của họ là được cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho người khác, thì người bình thường niềm hạnh phúc chỉ là có một công việc ổn định, một gia đình nhỏ bé yêu thương nhau. Nếu người muốn được tỏa sáng luôn miệt mài ngày đêm nghiên cứu học tập, để đạt được thành tích vang dội trong các cuộc thi lớn, để có được tiếng tăm, được phần thưởng lớn.

Người sống cuộc sống bình thường chỉ ngày làm việc, học tập, chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, mong chờ tháng lương hoặc tiền của mình làm ra để sống bình yên qua ngày. Chẳng ai ngăn cấm ta chọn cuộc sống bình thường, đơn giản. Đổi lại sống như vậy ta có được những niềm vui nhỏ bé, ấm áp, cuộc sống không quá áp lực. Đó cũng là cách sống tốt, sống giản dị mà ý nghĩa.

Sống là phải tỏa sáng hay sống không tỏa sáng, ta không khẳng định cách sống nào là tốt hơn là nên sống hơn, người trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt của nó, sống một cuộc sống của những người nổi tiếng của những người luôn có ánh hào quang bao bọc ta không tránh khỏi những áp lực rất lớn. Áp lực lớn nhất đó là làm sao để giữ được ánh hào quang đó của bản thân, bởi là người nổi tiếng khi ta hết thời hoàng kim một người nổi tiếng khác lại nổi lên ta luôn lo lắng, giữ sao cho mình có không mất vị trí bởi xã hội luôn chạy theo thứ tốt hơn cả.

Đạt được thành tích vang dội trong một kỳ thi, một lĩnh vực, áp lực của ta đó là làm sao để các kì thi như vậy ta không bị tụt hạng, tụt điểm, không bị mất phong độ. Là người nổi tiếng ta không tránh khỏi việc luôn bị theo dõi, đánh giá từng việc làm, hành động, bởi vạn vật luôn hướng về ánh sáng, chiếc bóng đèn càng sáng thì thu hút càng nhiều các loại côn trùng kéo đến, là người có cuộc sống tỏa sáng ta dễ bị mất tự do đời tư.

Một người ca sĩ, diễn viên nổi tiếng luôn được cánh nhà báo theo dõi, báo chí đề cập, một hành động nhỏ cũng bị mang ra suy xét, nhiều ý kiến trái chiều. Không những vậy chọn cuộc sống phải tỏa sáng ta ít có thời gian riêng tư, luôn tất bật, luôn gồng mình để đạt đến đỉnh cao quá là một mệt mỏi, áp lực, nhưng bù lại người nổi tiếng họ thành công trong cuộc sống, việc cơm ăn, áo mặc với họ là điều không cần lo nghĩ. Họ có thể ăn thứ mình muốn, diện những bộ đồ thật đẹp xây những ngôi nhà thật sang trọng, không cần bận tâm đắt, rẻ.

Người chỉ sống cuộc sống bình thường, họ suy nghĩ không quá áp lực về thời gian, về việc giữ hào quang tỏa sáng, nhưng cuộc sống của họ có phần lặng thầm hơn, không ai biết họ thế nào, họ đã làm những gì. Thậm chí có tài năng nhưng không thể hiện ra, người đó cũng chẳng được xã hội quan tâm, cuộc sống bình thường luôn gắn liền với nỗi lo mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền, ăn của ngon vật lạ, mặc đồ đẹp đều cần phải tính toán, chi li.

Đừng sợ vấp ngã. Đừng sợ thất bại. nếu sống bằng nỗi sợ hãi, bạn sẽ chẳng bao giờ dám bước tới, chẳng bao giờ được tỏa sáng. Không có thành công nào mà chẳng đi qua những thất bại. Chẳng có ánh sáng nào được nhìn thấy nếu bản thân nó không tự mình lan tỏa. Hãy dũng cảm đối mặt với những rủi ro, những hiểm nguy để được “tỏa sáng”.

Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những người “Tỏa sáng” nhờ tài năng thực thụ, nhờ nỗ lực của bản thân, cũng không ít người nổi tiếng nên nhờ những scandal gây xôn xao dư luận, tỏa sáng như là ánh sáng chẳng đẹp đẽ gì, và cả những con người không cần sống cuộc sống nổi trội, nhưng cũng không chấp nhận cuộc sống bình thường, sống một cách vô phương hướng, hoặc là những người quá khao khát được tỏa sáng nên không biết lượng sức mình mà dẫn đến những hậu quả đáng buồn. Đó là điều mà những lối sống không tốt đang bị phê phán, cần thay đổi để sống một cuộc sống đúng nghĩa hơn.

“Phải chăng sống là phải tỏa sáng”? Câu hỏi đem đến cho ta nhiều suy nghĩ và bài học, chúng ta có thể chọn cuộc sống cho riêng mình. Nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh, khả năng của bản thân, dù ở lối sống nào ta cũng cần phải có ước mơ, có khát vọng, luôn cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp, nhưng cũng đừng sống quá mờ nhạt, buồn tẻ. Là một người trẻ tuổi, trước tiên chúng ta hãy sống có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão, sống trọn vẹn từng phút giây. Hãy cứ mạnh dạn mơ những ước mơ cao cả và đừng bỏ lỡ những cơ hội để mình có thể đặt được tỏa sáng hãy sống hết mình luôn cống hiến luôn cố gắng như vậy Cuộc sống mới trở nên ý nghĩa và nhiều màu sắc.

Nhà thơ Xuân Diệu từng nói: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt; Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm?”. Đời người chỉ sống có một lần, vì vậy ta hãy sống cuộc sống thật sự. Sống là phải tỏa sáng. Đừng quá mờ nhạt mà hãy thử chinh phục bản thân để được tỏa sáng dù chỉ một lần. Sống là phải trải nghiệm ấy mới là con người có lí tưởng, sống tốt, sống đẹp.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 5

“Em có muốn mình như những vì sao trên bầu trời kia không?”, đó là câu anh tôi hỏi tôi khi tôi còn nhỏ, tôi lắc đầu khờ khạo. Anh cười nhẹ nhàng, còn anh thì rất muốn mình được sống như những vì sao khuya, sinh ra là để thắp sáng lấp lánh luôn tỏa sáng giữa bầu trời đêm tối. Sau này lớn lên tôi mới suy nghĩ về những lời anh nói, con người ta có phải luôn muốn mình đạt đến đỉnh cao, luôn muốn mình thành công rực rỡ với những ước mơ của bản thân và “phải chăng sống là phải tỏa sáng?”

Con người sinh ra ai cũng có những ước mơ, những khát vọng của riêng mình, muốn sống một cuộc sống ý nghĩa. “Sống”, là trải nghiệm, là cống hiến không phải là tồn tại bởi tồn tại là ta sống một cách mờ nhạt, không ấn tượng, không có sự trải nghiệm và góp sức cho cuộc đời. Còn “tỏa sáng”, là sự bứt phá đạt được đỉnh cao thăng hoa, thành công rực rỡ hay thật sự nổi trội trong cuộc sống của mình. “Phải chăng sống là phải tỏa sáng”, câu hỏi cho chúng ta nhiều suy nghĩ về quan niệm sống, con người sống trên đời có cần thiết phải sống một cuộc sống đầy ấn tượng, bản thân mình phải nổi trội, phải đạt đến đỉnh cao của cuộc sống hay không?

Con người sinh ra là để ghi dấu ấn trong cuộc sống, không phải để mờ nhạt và nhỏ bé như hạt cát ngoài đại dương bao la. Vậy cuộc sống được “tỏa sáng”, là cuộc sống như thế nào? Không ít người sinh ra trên đời luôn muốn mình phải nổi trội, phải đạt được những ước mơ của bản thân. Đó là những con người có lối sống cầu cầu tiến, họ luôn có những ước mơ mà khi đạt được sẽ đưa họ đến tầm cao của cuộc sống, như trở thành người nổi tiếng, đạt giải thưởng cao trong các kì thi hoặc được mọi người biết đến nhờ khả năng đặc biệt nào đó. Họ không ngừng cố gắng, tự tạo ra cơ hội nhiều hơn là chờ đợi cơ hội đến với mình. Không những vậy người muốn mình được tỏa sáng trong cuộc sống cũng phải là người luôn kiên nhẫn, có quyết tâm, có ý chí. Được tỏa sáng trong cuộc sống là điều tuyệt vời, ta có thể đạt được đỉnh cao, được bước vào một chân trời mới tươi đẹp, vô cùng trở thành người nghệ sĩ tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật, ta được sống được cống hiến hết mình với đam mê được đem tài năng, trí tuệ của mình phục vụ cho con người. Một nghệ sĩ tỏa sáng là khi họ nổi tiếng, nổi tiếng là được nhiều người biết đến tiếng tăm của mình. Nếu bản thân là một người có tài năng, việc được nhiều người biết đến tài năng của mình chẳng phải là một điều rất tốt hay? sao một người tỏa sáng họ có một cuộc sống thật sự thăng hoa, một cuộc sống với nhiều dấu son tô đậm và ánh hào quang từ tài năng, trí óc và sự thành công của họ, sáng lấp lánh ánh hào quang đó đưa họ đến đỉnh cao của cuộc sống, giúp họ cháy hết mình với đam mê cuộc. Sống tỏa sáng là cuộc sống nhiều hương vị và màu sắc nhất trong những cuộc sống có hương vị và màu sắc, sống thăng hoa như vậy sao con người lại không muốn được tận hưởng.

Sống một cuộc sống được “tỏa sáng”, quá là tuyệt vời nhưng trong đêm tôi ngôi sao nào cũng đua nhau tỏa sáng, không có ngôi sao nào chịu mờ nhạt hơn thì đâu còn là đêm tối nữa, mà bầu trời đã sáng lên nhờ ánh sáng của các vì sao ấy rồi. Cuộc sống này cũng vậy, không phải cứ “tỏa sáng”, cứ nổi bật mới là cuộc sống thực thụ. Có những người sinh ra họ cũng có ước mơ, có hoài bão nhưng ước mơ của họ không phải đạt đến đỉnh cao cuộc sống, không phải dành những giải thưởng lớn, vinh quang, cũng không phải trở thành một người nổi tiếng được nhiều người biết đến, mà với họ cuộc sống chỉ cần đầy đủ bình thường nhưng không tầm thường. Trên trái đất hơn bảy tỉ người đâu có ai phê phán người có cuộc sống bình thường, đơn giản, cũng đâu có ai ép buộc phải trở thành người tỏa sáng, hạnh phúc. Xuất phát từ những điều đơn giản, cuộc sống đơn giản cũng đủ đem đến hạnh phúc cho người có ước mơ đơn giản. Nếu người nổi tiếng hạnh phúc của họ là được cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho người khác, thì người bình thường niềm hạnh phúc chỉ là có một công việc ổn định, một gia đình nhỏ bé yêu thương nhau. Nếu người muốn được tỏa sáng luôn miệt mài ngày đêm nghiên cứu học tập, để đạt được thành tích vang dội trong các cuộc thi lớn, để có được tiếng tăm, được phần thưởng lớn. Người sống cuộc sống bình thường chỉ ngày làm việc, học tập, chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình, mong chờ tháng lương hoặc tiền của mình làm ra để sống bình yên qua ngày. Chẳng ai ngăn cấm ta chọn cuộc sống bình thường, đơn giản. Đổi lại sống như vậy ta có được những niềm vui nhỏ bé, ấm áp, cuộc sống không quá áp lực. Đó cũng là cách sống tốt, sống giản dị mà ý nghĩa.

Sống tỏa sáng hay sống không tỏa sáng, ta không khẳng định cách sống nào là tốt hơn là nên sống hơn, người trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt của nó, sống một cuộc sống của những người nổi tiếng của những người luôn có ánh hào quang bao bọc ta không tránh khỏi những áp lực rất lớn. Áp lực lớn nhất đó là làm sao để giữ được ánh hào quang đó của bản thân, bởi là người nổi tiếng khi ta hết thời hoàng kim một người nổi tiếng khác lại nổi lên ta luôn lo lắng, giữ sao cho mình có không mất vị trí bởi xã hội luôn chạy theo thứ tốt hơn cả. Đạt được thành tích vang dội trong một kỳ thi, 1 lĩnh vực, áp lực của ta đó là làm sao để các kì thi như vậy ta không bị tụt hạng, tụt điểm, không bị mất phong độ. Là người nổi tiếng ta không tránh khỏi việc luôn bị theo dõi, đánh giá từng việc làm, hành động, bởi vạn vật luôn hướng về ánh sáng, chiếc bóng đèn càng sáng thì thu hút càng nhiều các loại côn trùng kéo đến, là người có cuộc sống tỏa sáng ta dễ bị mất tự do đời tư. Một người ca sĩ, diễn viên nổi tiếng luôn được cánh nhà báo theo dõi, báo chí đề cập, một hành động nhỏ cũng bị mang ra suy xét, nhiều ý kiến trái chiều. Không những vậy chọn cuộc sống phải tỏa sáng ta ít có thời gian riêng tư, luôn tất bật, luôn gồng mình để đạt đến đỉnh cao quá là một mệt mỏi, áp lực, nhưng bù lại người nổi tiếng họ thành công trong cuộc sống, việc cơm ăn, áo mặc với họ là điều không cần lo nghĩ. Họ có thể ăn thứ mình muốn, diện những bộ đồ thật đẹp sây những ngôi nhà thật sang trọng, không cần bận tâm đắt, rẻ, còn người chỉ sống cuộc sống bình thường, họ suy nghĩ không quá áp lực về thời gian, về việc giữ hào quang tỏa sáng, nhưng cuộc sống của họ có phần lặng thầm hơn, không ai biết họ thế nào, họ đã làm những gì. Thậm chí có tài năng nhưng không thể hiện ra, người đó cũng chẳng được xã hội quan tâm, cuộc sống bình thường luôn gắn liền với nỗi lo mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền, ăn của ngon vật lạ, mặc đồ đẹp đều cần phải tính toán, chi li.

Trong giới nghệ thuật hiện nay Đông Nhi là một ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trẻ trung, sôi động hợp với lớp trẻ ngày nay. Cô quả là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực nghệ thuật đã từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và nước ngoài, vừa xinh đẹp, tài năng cô được mọi người ngưỡng mộ và yêu quý. Trong một cuộc phỏng vấn Đông Nhi bày tỏ tâm sự của mình, cô nói rằng mặc dù được thỏa mãn với niềm đam mê nhưng có những lúc rất tủi, rất cô đơn. Tết đến người ta được quây quần bên gia đình còn mình thì còn bận bao nhiêu lịch diễn, có vui buồn gì lên sân khấu cũng đều phải cười, ngày nào cũng ngủ được 5 tiếng là nhiều, rất mệt, rất áp lực. Ấy mới thấy để cuộc sống tỏa sáng không phải điều dễ dàng và không phải ai cũng làm được.

Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những người “Tỏa sáng” nhờ tài năng thực thụ, nhờ nỗ lực của bản thân, cũng không ít người nổi tiếng nên nhờ những scandal gây xôn xao dư luận, tỏa sáng như là ánh sáng chẳng đẹp đẽ gì, và cả những con người không cần sống cuộc sống nổi trội, nhưng cũng không chấp nhận cuộc sống bình thường, sống một cách vô phương hướng, hoặc là những người quá khao khát được tỏa sáng nên không biết lượng sức mình mà dẫn đến những hậu quả đáng buồn. Đó là điều mà những lối sống không tốt đang bị phê phán, cần thay đổi để sống một cuộc sống đúng nghĩa hơn.

“Phải chăng sống là phải tỏa sáng”? câu hỏi đem đến cho ta nhiều suy nghĩ và bài học, chúng ta có thể chọn cuộc sống cho riêng mình. Nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh, khả năng của bản thân, dù ở lối sống nào ta cũng cần phải có ước mơ, có khát vọng, luôn cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp, nhưng cũng đừng sống quá mờ nhạt, buồn tẻ. Là một người trẻ tuổi, trước tiên chúng ta hãy sống có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão. Hãy cứ mạnh dạn mơ những ứớc mơ cao cả và đừng bỏ lỡ những cơ hội để mình có thể đặt được tỏa sáng hãy sống hết mình luôn cống hiến luôn cố gắng như vậy Cuộc sống mới trở nên ý nghĩa và nhiều màu sắc.

Nhà thơ Xuân Diệu từng nói:

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”,

Đời người chỉ sống có một lần, vì vậy ta hãy sống cuộc sống thật sự. Đừng quá mờ nhạt mà hãy thử chinh phục bản thân để được tỏa sáng dù chỉ một lần, sống là phải trải nghiệm ấy mới là con người có lí tưởng, sống tốt, sống đẹp./.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 6

Phải chăng sống là tỏa sáng? Đây là một câu hỏi đầy thú vị và mở ra nhiều quan điểm trong lĩnh vực xã hội. Mỗi người có thể có quan điểm khác nhau về ý nghĩa của việc sống và cách tỏa sáng trong cuộc sống.

Một quan điểm cho rằng sống là tỏa sáng có nghĩa là ta nên tận hưởng và khai thác tối đa tiềm năng cá nhân của mình. Mỗi người đều có những tài năng, đam mê và ý kiến riêng, và khi ta tập trung vào những điều đó, ta có thể đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tự thể hiện bản thân, đạt được thành công trong lĩnh vực mình đam mê và góp phần vào xã hội có thể được coi là cách tỏa sáng.

Tuy nhiên, có một quan điểm khác rằng sống là tỏa sáng không chỉ ám chỉ việc tìm kiếm thành công cá nhân mà còn bao gồm việc làm sáng tỏ cuộc sống của những người khác. Theo quan điểm này, sự tỏa sáng đích thực đến từ việc chia sẻ tình yêu thương, giúp đỡ và hỗ trợ xã hội. Khi ta chia sẻ niềm vui, khát vọng, và khiến cuộc sống của người khác tốt hơn, ta cũng đang tỏa sáng.

Hơn nữa, sống là tỏa sáng có thể còn được hiểu là việc sống một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích. Đối với nhiều người, tồn tại không chỉ đơn giản là tồn tại, mà còn là việc tìm kiếm mục tiêu lớn hơn bản thân, như đóng góp cho xã hội, bảo vệ môi trường, hoặc thực hiện những hành động nhân đạo. Khi ta sống vì một mục đích cao cả, ta tỏa sáng và để lại dấu ấn tích cực cho thế giới xung quanh.

Tóm lại, câu hỏi "Phải chăng sống là tỏa sáng?" không có câu trả lời duy nhất. Sự tỏa sáng có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào quan điểm và giá trị cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, việc tìm kiếm mục tiêu cá nhân, chia sẻ tình yêu thương và đóng góp cho xã hội có thể là những cách để ta tìm thấy ý nghĩa và sáng tỏ trong cuộc sống.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 7

Cuộc đời của mỗi người là một cuộc hành trình và một ngày kia hành trình ấy sẽ kết thúc. Khi nghĩ về điều đó, con người băn khoăn tự hỏi: Chả lẽ đời tôi sẽ cứ mãi nhạt nhẽo thế này sao? Tôi sẽ mang giá trị gì giữa đời khi một ngày kia phải trở về với bụi tro? “Sống là phải tỏa sáng” là phương châm mà con người nên chọn để trả lời phần nào cho những băn khoăn ấy.

Sự tỏa sáng trong cuộc sống là kết quả đầy ý nghĩa đến từ hành động, cử chỉ và tư tưởng tốt lành của mỗi người. Chọn phương châm sống tỏa sáng là thể hiện nỗ lực để làm điều gì đó dâng hiến cho cuộc đời và để được ở lại với đời cách thiêng liêng khi một mai chẳng còn hiện hữu nữa. Con người sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống nhiều hơn khi có được sự tỏa sáng. Nhờ đó, mỗi người sẽ nhận thấy mình có một vai trò quan trọng khi sống giữa đời. Sống với mục đích tỏa sáng, con người sẽ luôn có những suy nghĩ sáng tạo và tích cực để tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, gia đình và cộng đồng. Có người tỏa sáng nhờ thành công trong công việc, có người tỏa sáng nhờ đạt kết cao trong học tập và cũng có người tỏa sáng nhờ chỉ một hành động tốt đẹp giữa đời thường…Sự tỏa sáng bắt đầu từ những điều bình dị nhất như việc tặng cho bố mẹ một món quà bất ngờ nhân kỷ niệm ngày cưới, cho đến những thành công có tầm ảnh hưởng lớn như việc phát minh ra dây tóc bóng đèn của bác học Edison.

Mẹ Thánh Tê-rê-sa Calcuta một đời tận tụy dâng hiến cuộc đời mình qua công việc chăm sóc những người nghèo. Mẹ tỏa sáng khi là mẫu gương về tấm lòng bác ái cho bao người noi theo. Dù mẹ chẳng con hiện diện cách hữu hình giữa thế gian nữa, nhưng mẹ dường như vẫn tồn tại trong thế giới này và trong trái tim những người yêu mến mẹ. Đó là nhờ những công việc hy sinh mà mẹ đã dâng hiến cho đời.

Mỗi người sinh ra điều được những cơ hội tỏa sáng, nhưng điều quan trong là cần biết cách nắm bắt cơ hội và cần chọn đúng thời điểm. Có người có được cơ hội làm việc tốt để tỏa sáng nhưng đã từ chối. Có người là quyết tâm tỏa sáng quá mức lại đốt cháy giai đoạn dẫn đến không thể tỏa sáng. Vì thế, con người cần phải tỏa sáng từ trong cách chọn lựa sáng suốt của mình.

Tóm lại, sống tỏa sáng là điều cần thiết và ý nghĩa để xây dựng cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn. Sống tỏa sáng từ những việc nhỏ bé nhất cũng mang lại những giá trị tốt đẹp không chỉ về danh thơm tiếng tốt, nhưng còn là mẫu gương, là sự động viên cho mọi người, đặc biệt là tiếp lửa yêu mến cuộc sống cho thế hệ tương lai. Có lẽ tầm quan trọng của quan điểm “sống là phải tỏa sáng” phần nào được diễn tả trong hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn le lói suốt trăm năm” (Trích bài thơ Giục Giã).

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 8

Ở trong trung tâm của cuộc sống đang tràn ngập nhộn nhịp và bộn bề, giữa những lo toan và bận rộn hàng ngày, đôi khi chỉ cần một chút dừng chân, nhìn vào những góc nhỏ xinh xắn của thành phố, ta sẽ nhận ra rất nhiều điều đáng quý:

Có một người lao công, nhấp nhổng với cây chổi, tận hưởng niềm hạnh phúc, nhìn thấy con đường trước mắt sạch sẽ, bóng mát với những hàng cây xanh ngắn ngủi.

Có một họa sĩ đường phố, dù khó khăn về tài chính, nhưng đang miệt mài vẽ những đứa trẻ đang vui đùa, với khuôn mặt lấp lánh tình yêu.

Có một cậu học sinh, có lẽ học kém nhất trong lớp, nhưng vẫn cố gắng học lại kiến thức bị mất, tỏ ra vui vẻ, tự tin và đáng yêu.

Tôi nhận thấy rằng, những con người giản dị và không ai chú ý đến họ, họ vẫn tỏa sáng bằng cách riêng của họ. Từ công việc của bác lao công, họa sĩ đường phố và cậu học sinh, luồng ánh sáng đẹp đẽ bắt nguồn từ lòng đam mê và tận tụy của họ.

"Tỏa sáng" đồng nghĩa với việc chúng ta nỗ lực để đạt được thành công, chia sẻ giá trị vật chất và tinh thần với thế giới xung quanh. Chúng ta trở nên như những ngọn lửa, cháy bỏng với ước mơ và khao khát, truyền đạt sự sống và hạnh phúc cho mọi người. Điều này khẳng định ý nghĩa của cuộc sống của chúng ta, và yêu cầu chúng ta phải khám phá và phát triển tiềm năng bên trong.

Sinh ra, chúng ta không có quyền lựa chọn hình dạng và vận mệnh của mình. Tuy nhiên, chúng ta có quyền lựa chọn cách sống của mình. Nhưng giống như một ngôi sao định vị lại vị trí của mình trên bầu trời để tỏa sáng mạnh mẽ, chúng ta cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình để tỏa sáng.

Hãy nhớ rằng không có cuộc sống nào vô nghĩa trên trái đất này. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng để tỏa sáng. Hãy nỗ lực hết mình, học hỏi, rèn luyện kiến thức và tính cách của bạn để bạn có thể tỏa sáng theo cách của riêng bạn. Đừng quên rằng ánh sáng thực sự bắt nguồn từ tâm hồn, từ những hành động thiện lành và từ lòng đam mê của bạn.

Hãy sống đơn giản và tỏa sáng bằng cách đóng góp, giúp đỡ, và chứng tỏ bản thân mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm thú vị, khẳng định bản thân và được lòng mọi người. Hãy tận dụng những cơ hội và khả năng bạn có ở vị trí hiện tại để tỏa sáng, và có thể bạn sẽ tạo nên một cuộc sống đẹp và ý nghĩa hơn.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 9

Sống và tồn tại, đó thực sự là một trăn trở lớn. Như đã từng được nhà văn William Shakespeare nổi tiếng thảo luận. Bạn đã bao giờ ngẫm nghĩ về điều này? Liệu bạn đang trải qua cuộc sống thực sự, hay chỉ đơn giản là tồn tại giữa những biến đổi xô bồ của cuộc đời?

Câu trả lời nằm ở việc bạn có thể thực sự tỏa sáng giữa cuộc sống hay không. Từ "tỏa sáng" không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà nó ám chỉ bạn phải nỗ lực và theo đuổi mục tiêu, ước mơ của riêng mình. Chúng ta giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, mỗi ngôi sao đều có đặc điểm riêng và tự tin tỏa sáng theo cách riêng biệt.

Những ngôi sao này không chỉ làm cho bầu trời trở nên đẹp hơn, mà còn nâng cao tính chất của nó. Chúng ta cũng cần tự tin và tỏa sáng như những ngôi sao ấy. Bạn đã biết rằng, bên trong mỗi người chúng ta luôn tồn tại một mảnh ghép bí ẩn, một giá trị sống độc đáo chưa được khám phá hoàn toàn.

Có những rào cản vô hình, như sự nhạy cảm, nỗi sợ hãi, hoặc cả những lo lắng tâm lý, đang cản trở chúng ta khám phá mảnh ghép đó. Tuy nhiên, khi bạn vượt qua những rào cản đó, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong việc được thể hiện chính mình.

Những yếu tố xung quanh bạn cũng đóng góp vào sự tỏa sáng và độc đáo của bạn. Có thể bạn sẽ có khuyết điểm, nhưng nếu biết cách thể hiện và bước đi đúng đắn, bạn vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ với phong cách và tài năng riêng biệt.

Chúng ta hãy sống, sống với một mục tiêu, và đừng chỉ tồn tại. Cuộc sống ngắn ngủi và tuyệt đẹp, hãy cố gắng để tỏa sáng trên con đường mà bạn đã chọn, để đặt dấu ấn riêng của mình lên thế giới này.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 10

Cuộc sống, nếu chúng ta không sống nó với đầy đủ và đam mê, sẽ trở nên u ám và nhạt nhẽo. Sống không chỉ là việc tồn tại, mà còn là cơ hội để tỏa sáng. Mỗi người chúng ta sinh ra đều mang trong mình những ước mơ, những hoài bão riêng, và mong muốn sống một cuộc sống ý nghĩa.

"Sống" không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà nó thực sự bắt đầu khi ta dám thử nghiệm, dám cống hiến, và dám đặt ra mục tiêu trong cuộc sống. "Tỏa sáng" không đơn thuần là việc đạt được đỉnh cao và thành công rực rỡ, mà còn là khả năng tỏa lên sự nổi bật trong cuộc sống của mình. Câu nói "Phải chăng sống là phải tỏa sáng" đặt ra câu hỏi về cách chúng ta hiểu về cuộc sống và vai trò của chúng ta trong xã hội.

Con người sinh ra để để lại dấu ấn trong cuộc sống, không phải để trôi dạt và tồn tại một cách vô nghĩa. Không ít người muốn mình nổi trội, đạt được ước mơ của họ, và có cuộc sống đặc biệt. Họ không ngừng cố gắng, tạo ra cơ hội cho bản thân, và luôn kiên nhẫn và quyết tâm.

Được tỏa sáng trong cuộc sống là điều tuyệt vời. Đó có thể là việc trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, hoặc đóng góp đặc biệt vào xã hội bằng tài năng và tri thức của mình. Một người tỏa sáng có cuộc sống đầy hương vị và màu sắc, và họ cháy hết mình với đam mê và mục tiêu của mình.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần sống một cuộc sống nổi bật và đầy ánh sáng. Một cuộc sống đơn giản và bình thường cũng có ý nghĩa của nó. Trên thế giới này, có hơn bảy tỷ người, và mỗi người có một con đường riêng của họ. Cuộc sống đơn giản có thể đem lại hạnh phúc nếu nó phù hợp với mong muốn và nhu cầu của mỗi người.

Không nên sợ thất bại hoặc rơi vào khó khăn. Thất bại là một phần của cuộc sống và là bước đệm cho thành công. Đừng bao giờ sợ tỏa sáng bởi vì ánh sáng của bạn có thể là nguồn cảm hứng cho người khác. Hãy dũng cảm đối mặt với những rủi ro và khó khăn để tỏa sáng.

Trong xã hội hiện đại, có người tỏa sáng với tài năng và sự cống hiến của họ, nhưng cũng có người nổi tiếng với những scandal và vấn đề gây tranh cãi. Cuộc sống nổi bật không phải lúc nào cũng dễ dàng, và nó đôi khi đi kèm với áp lực và mất tự do.

Một cuộc sống đơn giản cũng có thể đem lại hạnh phúc nếu chúng ta biết tận hưởng những thứ nhỏ bé và quý trọng thời gian riêng tư. Cuộc sống không phải lúc nào cũng phải nổi bật, và có những người muốn sống một cuộc sống bình thường và tĩnh lặng.

Cuộc sống là một hành trình dài, và mỗi người có quyền chọn con đường riêng cho mình. Hãy sống đúng với lý tưởng của bạn và luôn nỗ lực để tỏa sáng, bất kể bạn chọn con đường nào. Cuộc sống là để trải nghiệm và tận hưởng, và chúng ta cần biết tận dụng mọi cơ hội để tỏa sáng và làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 11

"Em có muốn mình tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời kia không ạ?" Đó là câu hỏi mà anh trai tôi từng đặt khi tôi còn nhỏ. Khi đó, tôi chỉ biết gật đầu đáp lại, không thể nào lý giải được mong muốn của anh trai. Anh ấy luôn khao khát mình sẽ tỏa sáng giữa bầu trời đêm, giống như những ngôi sao đang rực rỡ kia. Những lời ấy từng khiến tôi băn khoăn, liệu con người có thực sự phải luôn nỗ lực để đạt đến đỉnh cao, luôn phải tỏa sáng với ước mơ cá nhân, và cuộc sống có thực sự đòi hỏi chúng ta phải rạng ngời không?

Mọi con người đều có những ước mơ và khát vọng riêng, đều mong muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa. Sống không chỉ đơn giản là tồn tại, mà nó còn là việc trải nghiệm, cống hiến, và góp phần làm cho cuộc đời thêm sắc màu. Câu hỏi "Phải chăng sống là phải tỏa sáng?" đã đánh thức trong chúng ta nhiều suy tư về ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi người chúng ta sinh ra với mục tiêu ghi dấu ấn trong cuộc đời, không phải để tồn tại nhạt nhẽo giữa bầu trời bao la như một hạt cát vụn vỡ. Cuộc sống thực sự đẹp và ý nghĩa khi chúng ta tỏa sáng, khi chúng ta đạt đến đỉnh cao của sự thành công, và khi ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực.

Sống tỏa sáng không chỉ đơn giản là việc nổi bật, mà còn là việc chúng ta tận dụng tài năng, kiên nhẫn, và quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình. Đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ, tự tạo cơ hội, và không chờ đợi may mắn. Sống tỏa sáng có nghĩa là đạt được đỉnh cao thăng hoa, thành công rạng ngời, hoặc thậm chí là nổi bật trong lĩnh vực mà chúng ta đam mê, để có cơ hội cống hiến tài năng và trí tuệ của mình cho người khác. Đối với nghệ sĩ, tỏa sáng có thể là việc họ trở thành ngôi sao nổi tiếng, được mọi người biết đến với tài năng và thành công của mình, và sáng tỏa trong lĩnh vực nghệ thuật. Sống tỏa sáng là khi ta ghi dấu ấn trong cuộc sống, để ánh sáng của tài năng và thành công chiếu sáng con đường của chúng ta, giúp chúng ta cháy hết mình với đam mê cuộc sống.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng đòi hỏi chúng ta phải tỏa sáng. Có những người có ước mơ và hoài bão, nhưng họ không nhất thiết phải đạt đến đỉnh cao cuộc sống, không phải luôn phải giành chiến thắng và đạt giải thưởng cao quý. Với họ, cuộc sống đơn giản, bình thường cũng đủ để mang lại hạnh phúc. Trên thế giới này, không ai đánh giá thấp cuộc sống bình thường, và không có bất kỳ áp lực nào buộc người ta phải tỏa sáng. Cuộc sống đơn giản có thể làm cho người ta hạnh phúc bằng cách tận hưởng những niềm vui nhỏ nhặt, quý trọng thời gian gia đình, và sống một cuộc sống bình yên và thấm đạm.

"Phải chăng sống là phải tỏa sáng?" là một câu hỏi không có câu trả lời tuyệt đối. Mỗi người chúng ta có cơ hội chọn lối sống phù hợp với bản thân và hoàn cảnh. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chúng ta luôn duy trì ước mơ, khao khát, và không ngừng nỗ lực để xây dựng một cuộc sống đẹp và ý nghĩa. Sống tỏa sáng hoặc sống bình thường, chúng ta đều có thể tạo ra giá trị và tìm thấy niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đừng bao giờ quên rằng cuộc đời này chỉ có một lần, hãy sống trọn vẹn và tỏa sáng bất kể lựa chọn nào bạn chọn.

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 12

Như một qui luật tất yếu của cuộc sống, không ai có thể chọn nơi mình sinh ra và lớn lên cũng như không có quyền sắp đặt cho mình những điều may mắn và tốt đẹp nhất. Theo quan điểm duy tâm huyền bí thì mỗi người đều có một số phận riêng do thế lực siêu nhiên an bài, con người khống thể thoát ra khỏi:

“Ngẫm hay muôn sự tại trời

Duyên kia đã bắt làm người có thân

Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao”

Dù vậy, chúng ta vẫn có quyền lựa chọn cho mình những bước đi và thể hiện bản lĩnh của bản thân. Có những người tuy thiếu thốn về mọi mặt, chịu những thử thách cam go của cuộc đời nhưng họ vẫn không chịu thua số phận, quyết vượt lên để làm chủ cuộc đời. Họ chính là những ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm bới cách sống tỏa sáng của mình.

Sống tỏa sáng không phải là biến mình trở thành một ngôi sao vinh danh hay một đóa hoa rực rỡ sắc màu trong khu vườn rộng lớn của thiên nhiên cao đẹp. Chỉ đơn giản là tỏa sáng từ trong nhân cách của mình, sống để cháy hết mình với ngọn lửa đam mê. Để làm cho cuộc đời đẹp tươi, bằng tất cả tình yêu đời, ý chí, niềm tin, nghị lực sống vững bền. Cũng như đóng góp một phần công sức của mình cho cuộc sống bằng những sự phát hiện mới lạ, những phát minh tiên tiến, những công trình kiến trúc, … trên nhiều lĩnh vực. Nói tóm lại, sống tỏa sáng là sống có ích, dâng hiến cho cuộc đời mà không cần đòi hỏi sự đáp đền, trả ơn hay mưu cầu lợi ích cá nhân. Là một lẽ sống đẹp mà ông bà ta đã răn dạy con cháu bao đời:

Mỗi người đều có riêng cho mình cách tỏa sáng khác nhau. Những con đom đóm, xưa, nó là nguồn sáng giúp bao thế hệ miệt mài kinh sử để đỗ đạt, là trò chơi đậm chất thuần túy của lũ trẻ con. Nhưng nó chỉ hữu ích vào ban đêm, tức là nó vẫn khuyết một thứ gì đó, không hoàn hảo. Con người cũng vậy , không ai hoàn hảo cả, mỗi người chỉ tốt về những mặt nhất định nhưng quan trọng là chúng ta biết biến điếm sáng đó thành thế mạnh và giúp ích cho đời. Một ví dụ cụ thể là “Giáo sư Ngô Bảo Châu với công trình chứng minh “Bộ đề cơ bản” đã được trao tặng giải thưởng Fields , giải thưởng vinh danh các nhà khoa học trẻ có những đóng góp quan trọng cho toán học.” Để chứng minh một công trình như vậy thật không đơn giản bởi “ Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai” (Đường đến ngày vinh quang – Trần Lập) nhưng chính khát vọng được đem tài năng của mình để cống hiến cho đất nước , để đất nước ngày càng phát triển đi lên đã thôi thúc, thắp lên trong anh ngọn lửa của lòng quyết tâm thực hiện. Và anh đã thành công. Anh đã thật sự tỏa sáng với thành quả của mình. Cũng có những người dường như bị thượng đế bỏ quên , họ phải chống chọi với những căn bệnh đau đớn, giằn vặt nhưng nào ngăn được ý chí phi thường của họ. “Lê Thanh Thúy, cô gái bị bệnh ung thư xương, người kết nối cộng đồng qua “Ước mơ của Thúy”- chương trình chăm sóc, hỗ trơ các bệnh nhi ung thư đã trở thành sứ giả của niềm tin, nghị lực, sự lạc quan và tình yêu thương.” Thật đáng ngưỡng mộ trước một cô gái nhỏ bé đang từng ngày chịu đựng căn bệnh ung thư xương quái ác, vậy mà tấm lòng của chị luôn lo nghĩ cho người khác – em bé tuổi đời còn nhỏ có hoàn cảnh giống như chị. Hành động của chị là một nghĩa cử cao đẹp được báo chí ca tụng và chị đã trở thành một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt. Chợt nhớ đến ý thơ của thi sĩ Tố Hữu viết tặng chị Trần Thị Lý anh hùng: “Em là ai cô gái hay nàng tiên”. Sao tôi bỗng thấy Thúy lại giống với câu thơ này đến thế! “Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ – Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ”. Và khi Thúy trở về với quê mẹ chị sẽ luôn được mọi người nhớ đến bởi đóng góp của chị đã giúp bao em thơ vượt qua nỗi đau và được sống vui vẻ những ngày còn lại của cuộc đời. Câu chuyện của chị như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, chị như một nàng tiên đến mang phép màu cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội nhưng phải chịu sự thờ ơ của ơn trên một cách đầy tính nhân văn cao đẹp. Tôi đã nghe đâu đó rằng: “Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp” Chị là một bông hoa không được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng vẫn vươn lên chào đón ánh bình minh. Đó chẳng phải chị đã sống tỏa sáng sao? Có một chương trình được thực hiện mang tên “Điều ước số 7” để giúp những người không còn sống được bao lâu nữa có thể hoàn thành ước mơ của mình. Ấm áp làm sao trước những con người luôn sống tỏa sáng bởi nhân cách của mình đến thế!

Nghị luận Sống là phải tỏa sáng - Mẫu 13

Để có thể tỏa sáng trong cuộc diễn của cuộc đời, mỗi thanh niên cần thực hiện các hành động cụ thể và duy trì tư duy tích cực. Cuộc đời chính là vở diễn của chúng ta, với vai trò là diễn viên chính, và để tỏa sáng, chúng ta cần sống có ý nghĩa. Đầu tiên, thanh niên cần xác định mục tiêu sống của mình. Chúng ta không nên để cuộc đời trôi nhanh qua hoặc sống mà không có mục tiêu rõ ràng. Điều quan trọng là phải hiểu rõ ước mơ của chúng ta là gì và cần phải làm gì để thực hiện chúng. Khi đã xác định được lý tưởng, chúng ta cần phải học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng. Chúng ta không nên trở thành người phụ thuộc, phải luôn nuôi dưỡng ước mơ của chúng ta trong cuộc hành trình của cuộc sống. Học tập, rèn luyện kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm là những điều quan trọng để xây dựng mục tiêu và chuẩn bị cho cuộc hành trình của bản thân. Chúng ta cũng cần phải xây dựng và chăm sóc các mối quan hệ tích cực để thu hoạch những quả ngọt trong cuộc sống. Chúng ta không sống trong cô đơn và điều quan trọng là không ngừng phát triển để luôn tỏa sáng. Cuối cùng, đặc biệt quan trọng, hãy tỏa sáng theo cách riêng của bạn!

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Nghị luận xã hội Sống là phải tỏa sáng. Bài viết được tổng hợp nội dung nghị luận xã hội Sống là phải tỏa sáng. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập môn Ngữ văn lớp 10 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo tại mục Toán lớp 10, Tiếng Anh lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
4 39.050
Sắp xếp theo

    Ngữ văn 10

    Xem thêm