Nghị luận về ý kiến Phải chăng có được sự tôn trọng của mọi người là điều đáng quý... lớp 9
Nghị luận Phải chăng có được sự tôn trọng của mọi người là điều đáng quý nhưng biết tôn trọng bản thân còn đáng quý hơn lớp 9
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Sự tôn trọng đến từ những người xung quanh giúp chúng ta khẳng định địa vị của bản thân trong xã hội. Có lẽ đó là điều mà tất cả mọi người luôn hướng đến. Nhưng ngược dòng chảy ấy, một danh nhân đã lên tiếng thắc mắc "Phải chăng có được sự tôn trọng của mọi người là điều đáng quý nhưng biết tôn trọng bản thân còn đáng quý hơn?". Cá nhân em cũng có chung suy nghĩ với vị danh nhân ấy, nhưng với sự chắc chắn.
Em thực sự tin rằng, việc chúng ta tự tôn trọng, công nhận bản thân mình có ý nghĩa và quan trọng hơn, tất yếu hơn sự tôn trọng của những người khác. Bởi chỉ khi chúng ta thực sự tin tưởng, tôn trọng bản thân, thì lúc đó chúng ta đang yêu thương và nhìn nhận bản thân đúng cách. Ta biết đối xử với bản thân nhẹ nhàng hơn, biết mình cần gì để tốt hơn, biết nên đi đâu, nói gì, làm gì để hoàn thiện bản thân hơn. Khi ta đã thấy bản thân đang hạnh phúc, đang tốt đẹp, đang đáng được tôn trọng, thì đó chính là lúc ta đang ở phiên bản tốt nhất của bản thân. Và khi ta đã là một công dân tốt, một con người tốt, thì chẳng có lý gì mà cộng đồng và những người xung quanh lại không yêu thương, tôn trọng chúng ta cả.
Hãy thử tưởng tượng xem, một người bỏ bê bản thân, buông xuôi tất cả, chẳng quan tâm chăm sóc hay cố gắng nỗ lực thì sẽ trông như thế nào? Đến chính họ còn chẳng yêu thương, tôn trọng nổi bản thân, thì làm sao mong mỏi điều đó từ những người khác? Chính vì lẽ đó, trước khi đòi hỏi người xung quanh tôn trọng mình, chúng ta phải tự tôn trọng bản thân trước. Điều đó tạo nên cốt lõi, xây dựng nền tảng cho ta nhận được sự yêu mến, tin tưởng và tôn trọng từ cộng đồng.
Dẫu vậy, không có nghĩa là sự tôn trọng đến từ người khác không hề quan trọng. Nó vẫn rất quan trọng, vì con người là sinh vật sống tập thể, không thể hạnh phúc khi tách biệt với xã hội. Việc được cộng đồng công nhận, ghi nhận và tôn trọng là rất cần thiết. Chỉ là nó cần được xây dựng trên nền tảng chúng ta tự tôn trọng chính mình. Sau khi có nền tảng quan trọng ấy, chúng ta sẽ thừa thắng xông lên, cố gắng hơn để được mọi người ghi nhận và tôn trọng.
Bản thân em cũng vậy. Luôn cố gắng yêu chính mình, hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày, tôn trọng những gì bản thân có và đang hướng đến. Vì một mục tiêu trở thành một người công dân mẫu mực của xã hội và đất nước.