Nghị luận về câu nói Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta những lúc khó khăn nhất lớp 9
Nghị luận về ý kiến Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta những lúc khó khăn nhất lớp 9
Dàn ý nghị luận Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta những lúc khó khăn nhất, cay đắng nhất của cuộc đời
1. Mở bài: Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta những lúc khó khăn nhất, cay đắng nhất của cuộc đời.
2. Thân bài
a. Giải thích
- Người bạn tốt là người bạn chơi với ta không vì vụ lợi, sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ ta những lúc khó khăn nhất, cay đắng nhất, tâm đồng ý hợp, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ.
→ Người bạn tốt vô cùng quan trọng, mỗi chúng ta hãy có những người bạn tốt cho riêng mình và hãy luôn yêu thương, trân trọng họ.
b. Bàn luận
- Người bạn tốt và tình bạn là tình cảm nghĩa những con người không có mối quan hệ ruột thịt nhưng lại hiểu nhau, yêu thương nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ mọi điều của cuộc sống và gắn bó với nhau.
- Mỗi con người ai cũng có nhu cầu chia sẻ, nhu cầu kết bạn và gắn bó với người khác, chính vì vậy lựa chọn được một người bạn “tâm đồng ý hợp” để trải qua những cung bậc khác nhau trong cuộc sống là điều tất yếu.
- Một tình bạn đẹp sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chãi và là điểm tựa của mỗi con người trong những lúc gặp khó khăn hoạn nạn.
c. Chứng minh
- Học sinh tự lấy dẫn chứng về những người bạn tốt, tri kỉ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để minh họa cho bài làm văn của mình.
d. Phản đề
- Có những người sống lối sống vụ lợi, chỉ biết đến bản thân mình mà không nghĩ cho người khác
- Có những người chơi với bạn vì mục đích xấu, lợi dụng hòng trục lợi cho bản thân,…
→ Những người này thật đáng chê trách và cần thay đổi cách sống của bản thân nếu muốn có những người bạn chân chính.
3. Kết bài: Khái quát lại vấn đề nghị luận: Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta những lúc khó khăn nhất, cay đắng nhất của cuộc đời.
Nghị luận về Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta những lúc khó khăn nhất, cay đắng nhất của cuộc đời
Bạn là chân thành. Bạn là thân ái. Bạn là tri kỉ. Bạn là đi hết cả cuộc đời. Đối với mỗi người, bạn là điều không thể thiếu. Và “người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những giây phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời.”
Đúng như vậy, người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những giây phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời. Khi ta ngã quỵ và thế giới quanh ta quá đen tối, người bạn ấy sẽ nâng ra dậy và làm cho cuộc sống của ta bừng sáng lên. Người bạn ấy nắm tay ta và nói rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Người bạn ấy bước cùng ta qua những giây phút tưởng chừng như không thể vượt lên được. Ấy là khi ta hiểu rõ giá trị của tình bạn hơn hết.
Với tôi thì người bạn tốt nhất là người sẽ luôn đi bên tôi suốt cuộc đời. Đó là người tôi có thể chia sẻ mọi thứ mà tôi không thể chia sẻ. Đó là người tôi luôn có thể nói chuyện khi mà tôi không thể nói chuyện. Đó là người tôi yêu quý, quan tâm và luôn chia sẻ mọi điều. Đó là người khiến tôi cảm thấy yên bình khi ở cạnh bơi tôi biết chắc người đó quan tâm đến tôi. Đó cũng là người luôn ngăn tôi mắc sai lầm và sửa chữa sai lầm cho tôi. Là người luôn gắn bó là ủng hộ tôi.
Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những giây phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời. Ai cũng mong có một người bạn như vậy. Và tự hỏi phải là gì để có một người bạn như thế? Cách duy nhất chính là mình phải là một người bạn chân thành. Sống không chỉ là nhận. Sống còn là phải biết cho đi. Hãy san sẻ mà không tính toán, cho đi mà không chờ nhận lại. “Bạn là của cải chứ của cải không phải là bạn.” Hãy trao yêu thương từ đáy lòng chứ không phải âm mưu vụ lợi. Và học cách chập nhận những khuyết điểm của người khác, tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Quả thật là hơi khó nhưng cái gì cũng có giá của nó. Điều đó sẽ đem đến một tình bạn chân thành.
Sống trên đời không phải lúc nào cũng hạnh phúc, cũng tốt đẹp. Có bao con người đến bên ta chỉ muốn cầu cạnh, nhờ vả, hoặc thâm chí là hãm hại. Có nhiều thứ dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, lướt qua đời như một cơn gió khẽ tung mai tóc ta. Chỉ có tình bạn thân thiết là chẳng bao giờ mất đi được.
Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những giây phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời. Còn gì tuyệt hơn khi được trao gửi tình cảm của mình cho mọi người và rồi cảm nhận được sự bình yên khi gọi nhau là “bạn”.