Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương?

Chúng tôi xin giới thiệu bài Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương? được VnDoc sưu tầm và tổng hợp lí thuyết trong chương trình giảng dạy Ngữ văn lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Đề bài: Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương? Hãy trình bày suy nghĩ, quan điểm của em

Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương mẫu 1

William Arthur Ward từng nhận xét rằng: ''Yêu thương không chỉ là danh từ, nó còn là động từ. Nó không chỉ là cảm xúc mà còn là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, khen ngợi.'' Câu nói ấy đã gợi lên trong tôi bao suy nghĩ, bao điều lí thú. Tác giả đã nêu lên những điều ngọt ngào trong tình yêu thương. Vậy phải chăng chỉ những điều ngọt ngào mới làm nên yêu thương.

Vậy yêu thương là gì? Yêu thương chính là tình cảm yêu mến, sự gắn bó giữa con người với nhau. Những điều ngọt ngào nói rõ hơn là những lời nói ngọt, cử chỉ dịu dàng, âu yếm,… những hành động mang ý nghĩa tích cực như động viên, khen ngợi, tuyên dương,… Trong cuộc sống này, không ai có thể sống một mình mà không có bất cứ quan hệ nào. Vì vậy, để có những mối quan hệ tốt đẹp, có được niềm vui, niềm hạnh phúc thì ta cần phải biết yêu thương. Nói đến yêu thương ta thường nghĩ về cách thể hiện tình yêu trong cuộc sống, người ta thường nghĩ: chỉ những ngọt ngào mới là biểu hiện của tình yêu thương. Bởi vì những điều ngọt ngọt ngào luôn đem lại cảm giác hạnh phúc, vui sướng. Nó làm ta thấy hài lòng, thích thú đôi khi khiến ta say mê và quyết tâm. Ta nhận ra đấy là tình yêu thương thông qua sự quan tâm của bạn bè, những vỗ về, an ủi, hay món đồ chơi người thân mua tặng,… Vì vậy nếu như đón nhận những điều ngọt ngào thì ta thường coi đó như tình yêu thương. Như chú bé Hồng trong đoạn trích ''Trong lòng mẹ''. Chỉ cần được ngồi trong lòng mẹ, được áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để bàn tay mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, được cảm nhận hơi thở thơm tho phả ra từ khuôn miệng mẹ,… thì nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc, chính là tình yêu đối với bé Hồng.

Thế nhưng không phải lúc nào ngọt ngào cũng đem lại yêu thương. Tục ngữ Việt Nam có câu:

''Thương cho roi, cho vọt;

Ghét cho ngọt, cho bùi.''

Nhiều khi sự khắt khe, nghiêm khắc thậm chí là những điều cay đắng cũng là biểu hiện của tình yêu thương. Những cay đắng ấy có thể làm ta thấy khó chịu nhưng nó xuất phát từ sự chân thành, từ mong muốn sâu thẳm trong lòng là dành những điều tốt đẹp cho ta. Đó cũng chính là biểu hiện của tình yêu thương. Có yêu thương bố mẹ mới giận dữ, la mắng, đánh đòn con cái mỗi khi con hư. Thầy cô mới la mắng, đuổi học, không bao che cho học sinh. Nhưng ẩn dấu đằng sau đó là một tình thương vô bờ bến, ước mong tột cùng mong cho con cái, học sinh của mình sau này sẽ nên người, trở thành một công dân tốt. Hay sự góp ý chân tình của bạn bè có thể làm ta mất lòng nhưng lại chính là những yêu thương xuất phát từ trái tim.

Có biết bao nhiêu tình bạn đẹp đã đi vào sử sách, trở thành biểu tượng đẹp của tình cảm cao quý, tình yêu thương như giữa Lưu Bình - Dương Lễ. Đó chính là một ví dụ cụ thể cho thấy đôi khi yêu thương phải được ngụy trang bằng sự lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đều bắt nguồn từ tình yêu thương vô tận, sẵn sàng hi sinh vì tình bạn chân thành.

Cuộc sống ngày càng phát triển, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao. Có đôi khi con người ta đến với nhau không hoàn toàn từ tình yêu thương, từ tiếng nói của trái tim mà từ những toan tính, tư lợi cá nhân. Bên cạnh đó cũng có những cay đắng không làm nên yêu thương. Minh chứng cho những điều này là một số bảo mẫu trông coi trẻ em hiện nay đã đối xử với các cháu rất tàn nhẫn, họ trút cơn giận của mình lên những đứa trẻ vô tội, xử sự vô cảm,… Tuy nhiên những tình cảm giả dối này sẽ bị phá vỡ. Chỉ có tình cảm chân thành mới bền chặt mãi mãi. Giữa cuộc sống bon chen, muôn màu muôn vẻ này đòi hỏi ta phải tình táo, phải biết lắng nghe bởi nếu như chúng ta có cái nhìn phiến diện, đơn giản về tình yêu như vậy thì. Nếu chỉ biết đón nhận tình yêu thương ngọt ngào thì đôi khi ta sẽ bỏ lỡ nhiều yêu thương thật sự, chân thành cũng như nhận được những tình yêu dối trá.

Trong thực tế xã hội, kẻ xấu thường sử dụng những lời nói ngọt ngào như là thủ đoạn để đánh lừa người khác. Lời nói ấy nghe có vẻ chân tình, mát lòng mát dạ, khiến ta say mê nhưng thực chất nó chỉ là ''lời nói gió bay''. Thế nên trong mỗi chúng ta phải biết nhận thức đúng đắn về tình yêu thương: không phải chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương. Hãy biết lắng nghe và trân trọng cả những điều ''không ngọt ngào'' để giúp ta hoàn thiện bản thân hơn.

Chúng ta đang là học sinh, lứa tuổi hồn nhiên nhất để đón nhận cũng như cho đi những tình yêu thương, hãy bằng trái tim chân thành, để vun đắp nên yêu thương đẹp đẽ trong cuộc đời mình. Đã có ai đó nói rằng: ''Tình yêu thương là một trong những lớp phù sa màu mỡ nhất bồi đắp cho mảnh đất hạnh phúc''. Bạn hãy mở lòng mình ra để yêu thương những người xung quanh mình. Cuộc sống vốn không thể thiếu đi tình yêu thương, hãy làm cuộc đời bạn thêm ý nghĩa hơn và tràn đầy ngọt ngào bởi tình yêu thương.

Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương mẫu 2

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” Đúng vậy, mỗi con người chỉ được sống một lần duy nhất, chúng ta hãy sống, hãy cống hiến và yêu thương mọi người để cuộc đời này ý nghĩa trọn vẹn hơn. Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương? hay còn hơn thế… Trước hết, ta cần lí giải thế nào là ngọt ngào và yêu thương? Ngọt ngào là những lời nói hoa mĩ, nhẹ nhàng, tán dương, ca ngợi người khác và thậm chí là những lời nịnh bợ. Còn yêu thương là tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Những tình cảm, sự yêu thương mà con người dành cho nhau không chỉ thể hiện qua những lời nói ngọt ngào (đôi lúc những lời nói ngọt ngào là sự xu nịnh, không thật lòng) mà nó còn được thể hiện qua những sự nghiêm khắc, đôi khi là lời nói khó nghe của người khác đối với mình nhưng nó mang mục đích tốt đẹp. Mỗi con người chúng ta có một tính cách khác nhau dẫn đến lời nói và hành động khác nhau, có những người tuy lời nói cộc cằn khó nghe nhưng tâm của họ lại lương thiện, chính những lời nói nghiêm khắc đó sẽ giúp chúng ta tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn. Không phải lời nói đường mật nào cũng tốt, những kẻ hay nói lời đường mật thường trong tâm của họ không tốt và họ thường có mục đích của mình. Chúng ta ai cũng hiểu trong cuộc sống, kẻ xấu luôn dùng những lời nói, ngôn từ hoa mĩ để lấy lòng người khác hòng đạt được mục đích tư lợi về mình, chính vì thế, ta cần cân nhắc và tránh xa những người đó. Yêu thương đóng góp một phần vô cùng quan trọng vào cuộc sống của mỗi con người. Mỗi người lại có một cách yêu thương và thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng trên hết, chúng ta cần sống với tấm lòng chân thành nhất.

Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương mẫu 3

Cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn, và ẩn chứa muôn vàn những điều thú vị, có khi sau niềm vui đã là nỗi buồn, cũng có khi phía sau một nụ cười, lại là giọt nước mắt đắng cay, và có thể phía sau những gì ngọt ngào nhất, chưa hẳn đã là những tình cảm thực lòng. Đôi khi ta chợt hỏi mình một suy nghĩ và cũng là một quan điểm khiến ta trăn trở: “Phải chăng chỉ có điều ngọt ngào mới làm nên yêu thương?

Cuộc sống muôn hình vạn trạng, đôi khi con mắt của ta còn quá nhỏ bé để nhìn ra những bản chất sâu xa của những vấn đề. Trong những bộ phim ta thấy không ít, phía sau một kẻ lưu manh lại là trái tim hướng về người mẹ già đau ốm của mình. Cuộc sống là tổng hòa của cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu. Đôi khi lại là sự trộn lẫn không thể nào phân định rạch ròi. Và cũng có khi, không chỉ những gì ngọt ngào mới làm ra yêu thương thực sự. “Ngọt ngào”? điều ngọt ngào là gì? Đó là những lời nói ngọt, những hành động cư xử dịu dàng, âu yếm và trìu mến, là những hành động mang ý nghĩa tích cực như động viên, khích lệ, tán thưởng, chiều chuộng, cưng chiều… và những điều đó giải thích qua tính từ “yêu thương” nghĩa là mang tới những sự yêu mến, ưu ái gắn bó giữa con người với con người. Câu nói kết hợp với cụm từ mở đầu “phải chăng?” tựa như một lời hỏi còn chưa chắc chắn, liệu cuộc sống có phải chỉ có những hành động dịu dàng, những gì ngọt ngào mới mang đến yêu thương? Những gì thể hiện bằng cách ngọt ngào mới tạo ra sự yêu thương? Bản chất cuộc sống, hiện thực đã giải thích cho ta có những chuyện không hẳn là như thế.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu nội dung bài Phải chăng chỉ những ngọt ngào mới làm nên yêu thương? Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số chuyên mục Lý thuyết môn Ngữ Văn 9, Soạn bài lớp 9, Văn mẫu lớp 9, Giải Vở bài tập Ngữ Văn 9, Soạn văn 9 siêu ngắn.

Đánh giá bài viết
1 154
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bánh Tét
    Bánh Tét

    cho thêm bài dài dài chút nữa đi ạ

    Thích Phản hồi 08/06/22
    • Lanh chanh
      Lanh chanh

      😍😍😍😍😍😍

      Thích Phản hồi 08/06/22

      Soạn Văn 9 - Văn 9

      Xem thêm