Nghị luận về tuổi thanh xuân lớp 9
Viết bài văn nghị luận về tuổi thanh xuân lớp 9
Dàn ý Nghị luận xã hội về tuổi thanh xuân
1. Mở bài: Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: tuổi thanh xuân.
2. Thân bài
a. Giải thích
- Tuổi thanh xuân: tuổi trẻ, lứa tuổi mà con người đang phát triển, đang tràn đầy sức sống với những ước mơ, hoài bão, mang trong mình nhiệt huyết, khát khao được cống hiến.
- Tuổi thanh xuân là lứa tuổi đẹp đẽ nhất, là khoảng thời gian tươi trẻ nhất của con người.
b. Bàn luận
- Đây là giai đoạn để con người rèn luyện về thể chất và tinh thần để hoàn thiện mình cũng như chuẩn bị hành trang vào tương lai.
- Tuổi thanh xuân trôi đi không lấy lại được, chúng ta hãy sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, thật tươi đẹp để sau này khi nhìn nhận lại không có gì phải hối tiếc.
- Nếu trong tuổi thanh xuân ta không nỗ lực rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình, trong tương lai ta khó có thể trở thành người có ích, cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội.
c. Dẫn chứng: Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người đang trong độ tuổi thanh xuân nhưng làm được nhiều việc lớn lao, cống hiến được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời để minh họa cho bài làm văn của mình.
d. Phản đề
- Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn có nhiều người có suy nghĩ và hành động lệch lạc, chưa đúng với lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình.
- Lại có những bạn trẻ sống không có ước mơ, khát vọng, không chịu khó học hỏi để trau dồi bản thân, vươn lên trong cuộc sống,…
→ Những người này thật đáng bị chê trách.
e. Liên hệ bản thân
- Người trẻ đang trong độ tuổi thanh xuân như chúng ta hãy biết nỗ lực hoàn thiện bản thân, trau dồi tri thức để trở thành một người công dân vừa có tài, vừa có đức, cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội.
- Bên cạnh đó còn cần sống yêu thương, chan hòa với những người xung quanh để cuộc sống thêm tươi đẹp hơn.
3. Kết bài: Khái quát lại vấn đề nghị luận: tuổi thanh xuân.
Nghị luận xã hội về tuổi thanh xuân - Mẫu 1
Nếu cuộc đời là một cuộc hành trình thì tuổi thanh xuân là đoạn đường đẹp nhất - nơi đan xen biết bao cảm xúc của một trái tim nông nổi, nhiệt huyết.
Thanh xuân là khoảng thời gian từ mười sáu đến hai mươi lăm tuổi. Đây là khoảng thời gian mà mỗi người giàu nguồn năng lượng sống nhất, xinh đẹp nhất và cũng yêu đời nhất. Với mỗi người, tuổi xuân đều gắn liền với những ký ức khác nhau. Có thể là những năm tháng học trò nghịch ngợm, có thể là những nỗ lực về một ước mơ hay chỉ đơn thuần là màu phượng đỏ thắm hoài niệm một góc trời….
Tuy nhiên, con đường nào cũng có những bước đi chông chênh giữa cuộc đời nhiều sóng gió lắm chông gai. Tôi và bạn, ta sẽ đều ở trong độ tuổi thanh xuân với những cảm xúc vô định, mênh mang bất chợt. Đó là cuộc sống chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, khi đó chúng ta sẽ có ước mơ, có những hoài bão, có một hình mẫu lý tưởng để mình hướng về. Đôi khi, ta có thể rơi vào những ngõ cụt không lối thoát, cảm thấy đơn độc, trong tay không có gì những tâm hồn vẫn hướng về một tương lai tươi sáng. Đây là một nét đẹp của tuổi xuân mà ta không thể tìm kiếm nó trong những độ tuổi khác.
Nhưng dù có ra sao, bạn vẫn phải có một mục tiêu, một ước mơ và dành hết năng lượng cùng lòng nhiệt huyết để biến nó thành hiện thực. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn có nhiều người có suy nghĩ và hành động lệch lạc, chưa đúng với lứa tuổi thanh xuân. Lại có những bạn trẻ sống không có ước mơ, khát vọng, không chịu khó học hỏi để trau dồi bản thân, vươn lên trong cuộc sống. Những người này thật đáng bị chê trách.
Mỗi người chúng ta đều hãy cố gắng sống thật tốt cuộc đời của bản thân mình, mỗi ngày đều bắt đầu bằng niềm hạnh phúc và sự không ngừng nỗ lực. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều kiên cường và can đảm để chiến đấu với cuộc đời.
Nghị luận xã hội về tuổi thanh xuân - Mẫu 2
Cuộc đời con người có vui vẻ, hạnh phúc, khổ đau. Có những kỉ niệm, những khoảng thời gian vô cùng đáng quý, đáng trân trọng mà ta đã lưu giữ sẽ theo ta đến suốt cuộc đời này. Một trong số đó ta không thể không nhắc đến đó chính là tuổi thanh xuân.
Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, lứa tuổi mà con người đang phát triển, đang tràn đầy sức sống với những ước mơ, hoài bão, mang trong mình nhiệt huyết, khát khao được cống hiến. Tuổi thanh xuân là lứa tuổi đẹp đẽ nhất, là khoảng thời gian tươi trẻ nhất của con người. Con người ai cũng trải qua tuổi thanh xuân và có cho mình một tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đây là giai đoạn để con người rèn luyện về thể chất và tinh thần để hoàn thiện mình cũng như chuẩn bị hành trang vào tương lai. Tuổi thanh xuân trôi đi không lấy lại được, chúng ta hãy sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, thật tươi đẹp để sau này khi nhìn nhận lại không có gì phải hối tiếc. Nếu trong tuổi thanh xuân ta không nỗ lực rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình, trong tương lai ta khó có thể trở thành người có ích, cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội.
Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn có nhiều người có suy nghĩ và hành động lệch lạc, chưa đúng với lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Lại có những bạn trẻ sống không có ước mơ, khát vọng, không chịu khó học hỏi để trau dồi bản thân, vươn lên trong cuộc sống,… Những người này thật đáng bị chê trách. Người trẻ đang trong độ tuổi thanh xuân như chúng ta hãy biết nỗ lực hoàn thiện bản thân, trau dồi tri thức để trở thành một người công dân vừa có tài, vừa có đức, cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội. Bên cạnh đó còn cần sống yêu thương, chan hòa với những người xung quanh để cuộc sống thêm tươi đẹp hơn.
Tuổi thanh xuân chẳng hai lần thắm lại, chúng ta - những con người đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp hãy hiểu và trân trọng khoảng thời gian này, đồng thời tạo ra những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội để sau này khi nhìn lại ta có thể mỉm cười hạnh phúc.