Tả cây hoa giấy Hay nhất lớp 4

Văn mẫu lớp 4: Tả cây hoa giấy bao gồm các bài văn mẫu hay, chọn lọc cho các em học sinh tham khảo, củng cố vốn từ, có thêm nhiều ý tưởng hoàn thiện bài văn miêu tả cây cối - tả cây hoa giấy chuẩn bị cho các bài viết ở lớp.

Lập dàn ý Tả cây hoa giấy lớp 4

1. Mở bài

Mẫu: Trước cửa nhà dì Mai em có một giàn hoa giấy thật là đẹp. Giàn cây hoa giấy được dì chăm chút rất cẩn thận, cứ mỗi khi sang nhà dì chơi em lại đứng ngắm nó thật là lâu.

2. Thân bài

a) Tả vẻ đẹp cành, hoa, lá của giàn hoa giấy

- Em qua sát thấy thân của cây hoa giấy có rất nhiều gai, vỏ thân màu nâu và khá là bóng.

- Cành lá của giàn hoa rất tươi tốt, cành thấp cành cao chen chúc nhau mọc lên. Lá hoa giấy màu xanh đậm, hao hao giống hình trái tim.

- Giàn hoa này có tới ba màu hoa: màu trắng, màu hồng và đỏ.

  • Những bông hoa giấy màu trắng như những chiếc đèn lồng tinh khôi trên nền lá xanh, cánh hoa rất mỏng có cảm giác có thể nhìn xuyên qua được,
  • Những bông hoa màu phớt hồng nhìn vô cùng nữ tính, màu sắc này khi đứng cạnh màu trắng tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.
  • Còn lại là những bông hoa giấy màu đỏ tím: nó là sự pha trộn rất hài hòa giữa những màu sắc khác để làm nổi bật lên sắc tím đỏ ấy.

b) Tác dụng: Giàn hoa giấy đã làm cho nhà dì em tươi mát và đẹp đẽ hơn.

3. Kết bài

Mẫu: Em cũng rất muốn có một giàn hoa đẹp như vậy. Em sẽ nhờ dì chiết cành và hướng dẫn cách trồng để mang về trồng tại nhà mình.

>> Tham khảo thêm các dàn ý khác tại đây: Dàn ý tả cây hoa giấy chi tiết

Văn tả cây hoa giấy lớp 4 Ngắn gọn

Trước hiên nhà em có trồng một giàn hoa giấy, ai cũng khen giàn hoa giấy đẹp và bố em khéo tay trồng.

Cây hoa giấy nhà em rất cao, trùm hết cả một hàng rào. Lá hoa giấy nhỏ và có màu xanh mát. Xem giữ những tán lá là những chùm hoa. Em có thể thấy những chùm hoa nhỏ rung rinh ở đầu cành. Những bông hoa giấy nhà em có hai màu trắng và hồng. Những cánh hoa giấy rất mỏng manh như tên gọi của nó. Tưởng chừng như chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể đưa theo cả những cánh hoa ấy. Hoa giấy đẹp giản dị, và ngay cả khi đã rụng khỏi cây những bông hoa ấy vẫn còn nguyên vẹn. Em thích nhặt những bông hoa ấy đặt lên lòng bàn tay.

Hình ảnh những chùm hoa giấy luôn in đậm trong tâm trí em. Em đã lớn lên cùng cây hoa giấy ấy, những chùm hoa đầy màu sắc như những đám mây nhiều sắc màu trong những giấc mơ.

Tả cây hoa giấy Mẫu 1

Trước sân nhà em có một cây hoa giấy rất đẹp. Cây mới được bố em trồng từ hai năm trước, mà giờ đã lớn bổng và ra hoa.

Cây hoa giấy cao khoảng 1,5m tính từ thành chậu. Gốc của nó to như cổ tay, cứng cáp và chắc nịch. Cũng như các cây thân cây khác, lớp vỏ thân cây hoa giấy màu nâu sẫm, khi chạm vào có chút thô ráp. Cây hoa giấy có rất nhiều cành. Từ thân cây các cành chính mọc ra các hướng khác nhau, rồi từ đó lại mọc ra thêm nhiều cành phụ. Đặc biệt, các cành này đều có gai bao quanh. Có lẽ đó là cách mà cây bảo vệ những đóa hoa mỏng manh. Rải rác trên cành cây là những chiếc lá có dáng tròn với gân lá như hình nan quạt. Lá hoa giấy hơi cong nhẹ, bề mặt lá màu xanh, bóng lên như giấy kính. Lá cây hoa giấy không dày, nên tạo ra đủ không gian cho các chùm hoa giấy nở rộ mà không tạo sự chen chúc. Hoa giấy nở thành từng chùm. Chùm nhỏ thì có hai ba bông, chùm lớn thì có khi lên đến mười bông. Mỗi bông hoa giấy lớn như chén trà, gồm ba cánh hoa mỏng như giấy chụm lại thành dáng cái đèn lồng, che che nhụy hoa ở bên trong. Hoa giấy nhà em có màu cam, nên khi hoa rung rinh dưới nắng, cảm giác như chúng đang phát sáng, đẹp vô cùng.

Chiều chiều, em sẽ ra thăm cây hoa giấy nhà mình. Vừa ngắm nghía vẻ đẹp của cây, em vừa tưới nước cho nó. Em mỏng rằng, cây sẽ ngày càng lớn hơn nữa và cho thật nhiều mùa hoa rực rỡ.

Tả cây hoa giấy Mẫu 2

Trước cổng nhà em có trồng một cây hoa giấy rất đẹp.

Trái với vẻ đẹp mong manh của mình, gốc cây hoa giấy rât cứng cáp và chắc chắn. Gốc cây to như cổ tay, màu nâu sẫm, cứng như thân cây lấy gỗ. Từ cách mặt đất một đoạn ngắn, cây bắt đầu đẻ cành con, rồi cành con lại đẻ cành cháu. Chúng cứ thế mà sinh trưởng xum xuê. Cành cây hoa giấy khá nhỏ và mảnh mai. Vì thế có thể dễ dàng uốn nắn chúng theo nhiều chiều hướng. Bố em đã trồng gốc hoa giấy cạnh cổng. Rồi lại nắn cho các cành bò lên dọc theo tường, nên giờ cành lá đã bò đầy cả bờ tường. Nhìn từ xa, cứ như hàng rào nhà em chính là một giàn hoa giấy vậy. Lá hoa giấy nhỏ và mỏng, xanh mướt. Tuy lá mỏng nhưng gân lá lại rất cứng. Dọc theo thân cây cũng có khá nhiều gai nhỏ, như hoa hồng vậy. Lá hoa giấy mọc dày, đến khó mà thấy được phần cành chính ở bên trong. Hoa giấy nở quanh năm, nhưng nhiều nhất là mùa hạ và mùa thu. Đóa hoa giấy có ba cánh chụm lại như chiếc đèn lồng, che chở nhụy hoa vàng xinh ở giữa. Cánh hoa giấy rất mỏng và mềm, còn hơn cả hoa mai. Chỉ cần một đợt gió to hay một trận mưa rào là hoa tan tác.

Nhờ giàn hoa giấy, mà hàng rào nhà em trở nên rất đẹp. Ai đi qua cũng phải xuýt xoa. Em sẽ cố gắng chăm sóc cây thật tốt, để giàn hoa giấy ấy luôn xanh tươi bốn mùa.

Tả cây hoa giấy Mẫu 3

Người ta hay nghĩ về thiên đường như một chốn đầy hoa lá và tràn ngập hạnh phúc, người ta hay nghĩ rằng nơi đó sẽ chẳng bao giờ có thật trên cõi đời này, nhưng với em thiên đường đầy hoa là có thật. Không phải ở xứ sở hoa hồng Bulgaria hay cánh đồng hoa tuylip bát ngát ở Hà Lan, mà là ở ngay trên mái nhà mộc mạc được lấp kín hoa giấy.

Có lẽ trong cuộc sống hiện đại với tòa chung cư cao chọc trời thì ta chỉ có thể gặp hoa giấy ở những ngôi nhà hỏ hẹp thâm thấp trong phố cổ hoài niệm. Và em thật may mắn khi được sống ở trong những ngóc ngách đầy hoài niệm ấy, nhà nào cũng sở hữu một giàn hoa giấy cho riêng mình, đứng từ tầng hai nhìn lại, các ban công của ngôi nhà như được dải một tấm thảm bất tận màu hồng tím xen lẫn màu xanh thẫm. Thân cây hoa giấy màu nâu xám thân xù xì và không to như những cây thân gỗ khác, thân cây mảnh mai uốn lượn như một thiếu nữ duyên dáng. Lá cây xanh đậm, bên rìa có viền răng cưa, gân, xương lá không đối xứng nhau mà chạy ngoằn ngoèo. Nhìn thân cây nhỏ bé thật khó tưởng tượng được sức sống mạnh mẽ của lá và hoa, chúng mọc dày đặc như muốn xâm chiếm cả không gian, một cây hoa giấy mà hoa lá lấp kín cả mái nhà. Hoa giấy mỏng tang như lụa chỉ cần gió nhẹ thoảng là rụng lả tả, hoa màu tím pha hồng đôi lúc nhìn như cánh bướm rung rinh đậu trên cành cây. Cánh hoa mịn mỏng, mỗi hoa gồm bốn cánh khum khum, sờ lên vô cùng thích tay. Đến mùa, hoa mọc dày đặc khiến phố cổ vừa cổ kính hoài niệm mà lại đượm vẻ lãng mạn và thơ mộng. Hoa phát triển nhanh đến khó tin, hoa lan rộng, không bỏ qua một chỗ nào, chỉ cần có khoảng trống là sắc tím nên thơ sẽ lấp đầy làm ta có cảm tưởng như những mái nhà cứ nối liền vào nhau nhờ lá với hoa. Hoa không có hương thơm nhưng người ta lại yêu vẻ nhẹ nhàng hiền hòa của màu hoa giấy hơn là một loài hoa khác với hương thơm sực nức, chẳng có ai là có thể phủ nhận vẻ đẹp của giàn hoa giấy.

Sự xuất hiện của giàn hoa giấy đã làm khu phố cổ nơi em ở vốn yên tĩnh và vắng lặng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn vì những bạn trẻ đến để hò hẹn chụp ảnh. Em rất yêu giàn hoa giấy!

Tả cây hoa giấy Mẫu 4

Trước cửa sổ phòng học em có một cây hoa giấy rất đẹp do cô Hằng cạnh nhà em trồng.

Nhìn từ xa, cây như một chiếc nơ màu hồng. Cây hoa chỉ cao ngang bụng em. Thân cây màu nâu sẫm, to khoảng bằng cái cổ tay của em. Cành cây có màu hơi nâu hơi đỏ, có những cái gai nhỏ và nhọn. Trên cành cây, chi chít những bông hoa màu hồng đào. Lá cây hình bầu dục, đầu lá hơi nhọn, lá có màu xanh lá mạ và những chiếc lá mọc so le nhau. Gân lá màu xanh sẫm, nhỏ như sợi tóc. Bao quanh những sợi bông hoa là chiếc lá rất đặc biệt. Những chiếc lá đặc biệt có màu hồng nhạt, tròn tròn và mỏng như tờ giấy. Và bên trong những chiếc lá đó là một bông hoa màu trắng, rất nhỏ. Đài hoa màu hồng sen, đỡ lấy những bông hoa bé nhỏ đang nở. Nhụy hoa màu vàng, ẩn sau những cánh hoa trắng mịn màng. Hoa giấy đặc biệt hơn những hoa khác ở điểm nào bạn có biết không? Đó là hoa nở quanh năm và rất lâu tàn.

Thỉnh thoảng, những bông hoa giấy lại bay vào phòng em như là nó rất yêu quí em. Để đáp lại sự yêu quí của những bông hoa, em đã nhặt chúng lên và chơi với chúng. Hoa giấy làm đẹp cho nhà cô Hằng. Ai đi qua cũng khen: “Ồ! Cây hoa giấy nhà ai mà đẹp thế nhỉ”?

Tả cây hoa giấy Mẫu 5

Ngay trước hiên nhà em thì bố em cũng đã trồng một giàn hoa giấy và mang lại cho cả nhà có được bóng râm mát cũng như ai ai vào nhà em cũng phải khen giàn hoa giấy thật đẹp!

Chúng bạn cứ hay tụ tập chơi ở nhà em dưới hiên nhà thật mát mẻ biết bao nhiêu. Cây hoa như xòe bóng mát khiến cho chúng em thật thích thú biết bao nhiêu. Bong mát của cây dường như đã thu hút em và các bạn cũng hay chơi dưới vòm lá cây hoa giấy này.

Cây hoa giấy nhà em cũng rất cao, nó như đã cao trùm lên hàng rào, bao nhiêu là lá xanh mát. Và cũng dễ có thể thấy được rằng ở chính hai đầu các cành nhỏ, từng chùm hoa rung rung. Những bông hoa giấy nhà em có hai loại đó là trắng và hồng. Khi mà bông trắng chen bông hồng, trông thật là đẹp biết bao nhiêu. Và em dường như cũng không hiểu sao cùng một cây lại hai màu hoa. Bạn em cũng đã nói cây hoa giấy ở nhà bạn cũng vậy, nhà bạn em thì lại có hoa màu cam nở cùng bông đỏ. Em lại rất thích màu trắng pha hồng làm dịu mắt biết bao nhiêu.

Cứ mỗi buổi tan học về, em trở về nhà nhanh chóng và chưa cần phải vào nhà, chỉ cần đứng ở hiên với giàn goa giấy tỏa bóng mát là em cũng đã có thể cảm nhận được sự mát mẻ mà cấy mang lại rồi. Lắm hôm bạn em sang học nhóm, chúng em tha hồ nhặt những bông hoa rơi, nghịch ném nhau rất thish thú nó như xua tan mọi mệt mỏi trong em. Và lúc đó em cầm một bông hoa lên ngắm kĩ thấy ba cánh hoa mỏng úp vào nhau, ở giữa là nhị vàng. Cũng đã có rất nhiều lần em bắt gặp bướm trắng, bướm vàng lượn quanh. Những cơn gió nhẹ, bông hoa nhỏ bay bay theo gió như một chú bướm xinh.

Không chỉ riêng em mà em như thấy các bạn yêu thích cây hoa giấy nhiều lá nhiều hoa. Cây dường như cũng đã che mát cho mọi người. Và cứ càng nắng, hoa càng nở đầy cành trông thật đẹp mắt nữa. Có thể nói được rằng, chính cây hoa làm cho trường em thêm đẹp để các em vui chơi mát mẻ. Nó dường như cũng là loài hoa mà em yêu quý nhất nữa, em sẽ thường xuyên chăm sóc cho cây nhanh lớn.

Tả cây hoa giấy Mẫu 6

Nhà em là ngôi nhà nổi bật nhất cả con phố, nhờ có một chiếc hàng rào hoa giấy xinh xắn. Ít ai biết rằng, cả một hàng rào hoa ấy chỉ được tạo nên từ một gốc cây hoa giấy mà thôi.

Gốc cây hoa giấy ấy có tuổi còn nhiều hơn em cơ. Vì nó đã được ông nội em trồng từ khi bố vẫn còn nhỏ xíu. Từ lúc nó còn nhỏ, ông luôn là người chăm sóc cho nó, khi bố lớn lên thì bố nhận lấy công việc ấy từ ông, và sắp tới, em cũng sẽ được vinh dự nhận nhiệm vụ ấy.

Gốc cây hoa giấy to lắm, nó lớn hơn cả bắp chân của bố, cứng cáp chẳng kém gốc của các thân cây lấy gỗ nào. Lớp vỏ ngoài thân cây có màu nâu xám xịt. Phần ở sát mặt đất thì được bố quét lên một lớp vôi trắng để bảo vệ cây khỏi các loại sâu bệnh. Cây cao đến chừng một mét, thì bắt đầu phân nhánh. Các cành chính tách trực tiếp từ gốc thì chỉ có bốn cành thôi. Ngày xưa, ông đã buộc các cành vào tường rào, dẫn lối cho nó bò lên. Rồi các cành đấy lại tạo ra rất nhiều cành con, cành con lại tạo ra các cành bé. Cứ có nhánh mới, ông lại buộc nó vào bờ rào bằng các sợi dây cước nhỏ. Nhờ thế, theo thời gian, cả hàng rào đã được bao phủ với vô vàn các nhánh hoa giấy. Đến mức, chẳng thể nào nhìn thấy được phần hàng rào màu xám xi măng cũ nữa.

Các cành nhánh của cây hoa giấy không to, chỉ chừng một, hai ngón tay nhưng rất dẻo dai. Cây có khá nhiều lá. Những chiếc lá to như cái thìa, mỏng và xanh mượt. Bề mặt lá khá bóng mượt, nên dưới ánh mặt trời cứ cảm giác loang loáng như mặt kính. Trên các cành, nhánh cây hoa giấy cũng có gai như cây hoa hồng, nhưng nhỏ và nhọn hơn. Chính chúng giúp bảo vệ cây khỏi các loài vật có hại. Đẹp nhất của cây hoa giấy chính là các bông hoa giấy. Thường hoa sẽ mọc thành chùm từ hai đến năm bông. Các chùm hoa mọc gần và sát nhau nên tưởng như cả một tường hoa giấy là một chùm hoa khổng lồ. Đóa hoa giấy lớn như chén trà, gồm ba cánh hoa mỏng manh chụm sát vào nhau. Những cánh hoa ấy có màu hồng thắm, che chở nhụy hoa màu trắng ở bên trong. Hiếm có loài hoa nào mà cánh mỏng như hoa giấy, nên chỉ cần một thoảng gió nhẹ là cánh hoa đã rung rinh rồi. Và chỉ qua một trận mưa, là hoa rơi rụng hết cả. Dù vậy, với sức sống kiên cường của mình, cây vẫn liên tiếp ra hoa quanh năm, mặc nắng mặc rét, để làm đẹp cho bờ rào, cho con đường.

Em yêu cây hoa giấy lắm, vì cây đã gắn bó với em từ khi còn nhỏ xíu. Việc chiều chiều lại ra tưới nước cho cây. Rồi thỉnh thoảng lại tỉa cành, buộc nhánh cho cây đã trở thành hoạt động quen thuộc vô cùng. Lúc nào, em cũng tự hào giới thiệu với mọi người về cây hoa giấy tuyệt vời của gia đình mình.

Tả cây hoa giấy Mẫu 7

Mỗi loài hoa đều hấp dẫn con người bởi những nét đặc biệt riêng. Hoa đào hấp dẫn lòng ta bởi cánh hoa phơn phớt hồng, nói đến nó là nhớ đến Tết miền Bắc, nói đến cây mai vàng là mọi người nhớ ngay đến cái Tết phương Nam,... Và với tôi, tôi rất ấn tượng và thích thú với giàn hoa giấy. Nhà tôi cũng có một giàn hoa giấy do chính bàn tay bố tôi trồng đấy.

Giàn hoa giấy ấy đã được bố tôi kì công chăm sóc và nuôi trồng biết bao. Bố tôi đã kì công chuẩn bị giàn và kì công, miệt mài nuôi dưỡng nó để rồi có được một giàn hoa giấy chừng hai mét mà ai đến nhà tôi chơi, cũng khen bố khéo tay và giàn hoa giấy trông thật nổi bật, bắt mắt và đẹp biết bao. Tôi quan sát thấy thân cây có màu nâu, bóng và khá chắc. Từ thân cây ấy có bao nhiêu là cành leo lên. Những chiếc lá hoa thì có màu xanh đậm, hình trái tim. Ấn tượng mãi trong lòng người ấy là những bông hoa giấy rất mỏng mà rất dai, đúng như tên gọi với nét đặc trưng của nó. Hoa giấy nhà tôi có màu hồng đậm, chen chúc với những chiếc lá xanh kia tạo nên một sắc màu thật ấn tượng. Nhìn từ gần hai xuống thì giàn hoa giấy cứ như là tấm thảm hoa khổng lồ đang rung rinh trong nắng, vui đùa, trêu ghẹo cùng chị gió. Với tôi, giàn hoa giấy ấy lại thật giống một cô thiếu nữ đang khoác trên mình chiếc váy hoa thật nổi bật, thật duyên dáng, yểu điệu làm sao! Đặc biệt là vào những đêm trăng sáng hay những ngày có nắng, ánh trăng hay ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành bóng in xuống sân trông mới thật tuyệt diệu! Mỗi khi có cơn gió trôi qua, những cánh hoa giấy ấy lại xào xạc, rơi rất nhẹ xuống mặt đất khiến sân nhà tôi như khoác trên mình một tấm áo mới!

Dưới giàn hoa giấy ấy, chị em tôi đã cùng nhau vui chơi, nô đùa. Dưới giàn hoa ấy, mẹ tôi đã kể cho chúng tôi nghe bao câu chuyện cổ tích. Cánh hoa rơi xuống tóc mẹ, mang theo cả dấu vết của bàn tay bố trồng vào tâm trí, vào trái tim tôi. Giàn hoa giấy gắn liền với tuổi thơ tôi và cả sau này nữa.

Tôi sẽ mãi yêu giàn hoa giấy mà bố tôi chăm sóc. Hoa giấy sẽ mãi là loài hoa tôi yêu thích. Sau này khi lớn lên, tôi sẽ tự tay trồng một giàn hoa giấy và tự tay chăm sóc.

Tả cây hoa giấy Mẫu 8

Với em, có lẽ ngôi nhà thân thương của mình là đẹp nhất, sẽ chẳng có cảnh đẹp nào sánh bằng. Nơi đó đẹp bở tình thương đầy ắp của các thành viên, bởi những kỉ niệm đong đầy theo suốt cuộc đời. Ngôi nhà tổ ấm của em còn đẹp bởi sự trang trí khéo léo. Trong đó, giàn hoa giấy đã làm nổi bật hơn những vẻ đẹp giản dị, đơn sơ của ngôi nhà nơi vùng quê thanh bình, yên ả.

Giàn hoa giấy được trồng ở cổng vào. Nghe ông em kể thì chính tay ông đã trồng. Đến nay cây cũng được đến gần mười tuổi. Cây mọc xum xuê trùm lên một góc sân, cao khoảng 5 đến 6 mét. Ông em bắc một cái giàn to để cây leo lên, tạo bóng râm mát cho cả một khoảng sân rộng. Mỗi buổi chiều hè, dưới bóng râm của giàn hoa giấy, bọn trẻ con chúng em lại cùng nhau nô đùa vui vẻ.

Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng để nuôi cây. Thân cây hoa giấy không quá to, chỉ bằng cổ tay người lớn. Nó khoác lên mình tấm áo màu nâu, không xù xì mà khá mịn. Cành cây cứ mọc lan ra theo cái giàn, rồi đâm ra tứ phía để đón nắng, đón gió. Càng lên cao, cành càng nhỏ lại, dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Ở đó mọc ra biết bao chiếc gai nhọn hoắt. Nó như vũ khí hữu hiệu để bảo vệ sắc đẹp của một loài hoa sang trọng.

Lá hoa giấy mọc xum xuê. Nó không to như lá bàng, lá mít mà nhỏ nhỏ như hình trái tim màu xanh mát. Trên nền lá xanh tươi đầy sức sống ấy là cả một thảm hoa giấy đẹp đến nao lòng. Cây hoa giấy nhà em có hai loại: màu trắng và màu hồng. Cánh hoa giấy mỏng tang tưởng như có thể nhìn xuyên thấu. Mỗi bông hoa giấy gồm ba cánh hoa úp vào nhau che giấu đi cái nhụy vàng rực rỡ. Hoa giấy trắng một màu trắng tinh khôi như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh giữa màu xanh bát ngát. Những bông hoa màu hồng lại rất hài hòa với màu trắng, một vẻ đẹp đầy nữ tính. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, vài bông hoa lại lìa cành, nhẹ nhàng nương theo làn gió thanh mà đáp xuống đất.

Để cây luôn xanh tốt thì cần đến bàn tay chăm sóc của con người. Chiều nào cũng vậy, em cũng cùng ông nội xách nước tưới cho cây. Thỉnh thoảng thì bón thêm phân để cây có đủ dưỡng chất.

Em và mọi người trong nhà đều rất quý và thích giàn hoa giấy. Vì thế mà em luôn tự nhủ với lòng mình sẽ chăm sóc nó thật tốt để giàn hoa giấy sẽ mãi mãi tô điểm cho ngôi nhà.

Tả cây hoa giấy Mẫu 9

Ở cổng trường mẫu giáo gần nhà em có một cây hoa giấy lúc nào cũng nở bông thật đẹp. Chúng em hay chơi dưới vòm lá cây hoa giấy ấy.

Cây hoa cao trùm lên hàng rào, bao nhiêu là lá xanh mát, ở hai đầu các cành nhỏ, từng chùm hoa rung rung. Bông trắng chen bông hồng, trông thật là đẹp. Em không hiểu sao cùng một cây lại hai màu hoa. Bạn em nói cây hoa giấy ở nhà bạn cũng vậy. Hoa màu cam nở cùng bông đỏ. Em thích màu trắng pha hồng làm dịu mắt. Mỗi buổi tan học về, chúng em tha hồ nhặt những bông hoa rơi, nghịch ném nhau, em cầm một bông hoa lên ngắm kĩ thấy ba cánh hoa mỏng úp vào nhau, ở giữa là nhị vàng. Nhiều lần em bắt gặp bướm trắng, bướm vàng lượn quanh. Gió nhẹ, bông hoa nhỏ bay bay theo gió như một chú bướm xinh.

Em cùng các bạn yêu thích cây hoa giấy nhiều lá nhiều hoa. Cây che mát cho mọi người. Càng nắng, hoa càng nở đầy cành. Cây hoa làm cho trường em thêm đẹp để các em vui chơi mát mẻ. Nó thân với em nhiều hơn cây hoa khác.

Tả cây hoa giấy Mẫu 10

Trường mẫu giáo em từng học có một giàn hoa giấy rất đẹp. Đã mấy năm em không còn học ở đây mà những cây hoa giấy đã phát triển phủ kín cả trước sân trường.

Nhìn từ xa giàn hoa giấy như một chiếc ô khổng lồ che kín cả khoảng sân. Thân cây hoa to, khoảng gấp đôi cổ tay em. Cành cây lại có màu hơi nâu đỏ, thỉnh thoảng có những cái gai nhọn hoắt. Có lẽ vì được các cô chăm chút nên cành hoa giấy rất tươi tốt, cành thấp cành cao chen chúc nhau mọc lên. Trên giàn, những ngọn hoa giấy tươi non, tràn đầy sức sống với nhiều tầng lá xếp chồng lên nhau thành một thảm lá dày màu xanh mướt. Lá hoa giấy không lớn lắm, nhìn hao hao giống hình trái tim. Hoa giấy nhìn rất giản dị, tinh khôi, từng cánh hoa mềm mại đu đưa theo cơn gió. Cánh hoa giấy mỏng tang đến nỗi cảm giác có thể nhìn xuyên qua được. Những bông hoa màu phớt hồng nhìn vô cùng nữ tính. Những bông hoa ấy khi đồng loạt nở tạo nên một thảm hoa rực rỡ trên nền xanh của lá.

Giàn hoa giấy đã làm cho ngôi trường mẫu giáo của em tươi mát và đẹp đẽ hơn. Nó cũng là kỷ niệm đẹp của em mỗi khi nhớ đến ngôi trường đầu tiên.

Tả cây hoa giấy Mẫu 11

Ở trong vườn nhà em có một giàn hoa giấy rất đẹp. Giàn hoa giấy đã bắt đầu trổ bông từ đầu mùa xuân tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng.

Cây hoa giấy là loại cây leo, thân mềm và nhỏ bằng chiếc đũa ăn cơm, có màu nâu sậm. Những bông hoa giấy có màu hồng đậm rất đẹp, đặc biệt khi được ánh nắng mặt trời chiếu vào lại càng trở nên lung linh và rực rỡ hơn. Hoa giấy là loại cây dây leo thường bám lên những khung tre khung cửa để leo lên cao và lan rộng hơn.

Lá của cây hoa giấy màu xanh thẫm có viền răng cưa và những đường vân ngoằn ngoèo trên mặt lá. Những chiếc lá của cây xếp chồng lên nhau tạo thành chiếc ô kín không cho ánh nắng chói chang chiếu xuống. Hoa giấy thường nở theo chùm, từng chùm có từ sáu đến bảy bông, màu hồng đậm rất đẹp.

Cánh hoa giấy mỏng, mềm và nhẹ bẫng như nhung. Khi sờ vào những cánh hoa , cảm giác vừa mịn vừa mát quả thật rất thích. Hoa giấy không có nhiều cánh như hoa hồng hay hoa đào, hoa giấy chỉ có bốn cánh khum khum chụm vào nhau, che chở cho nhụy hoa bé nhỏ ở bên trong.

Cây hoa giấy tỏa ra che kín khắp mái hiên nhà em khiến cho mái hiên trở nên vô cùng mát mẻ và thoáng đãng. Em thích nhất là buổi tối được ngồi đây vừa nghe bà kể chuyện vừa ngắm nhìn giàn hoa giấy.

Em rất thích cây hoa giấy này. Hình ảnh của nó đã khắc sâu vào trong tâm trí em một cách nhẹ nhàng mà vô cùng mãnh liệt khiến em không thể nào quên. Dù sau này đi đâu, làm gì em cũng sẽ luôn nhớ về giàn hoa giấy ấy.

Tả cây hoa giấy Mẫu 12

Trên đường em đi học có đi qua một dãy nhà. Ở đó người ta trồng những cây hoa giấy. Những cây hoa leo theo bờ tường rào bao quanh khu nhà. Ngày nào đi qua, em cũng phải đứng lại ngắm nhìn giàn hoa giấy một chút vì chúng thực sự rất đẹp.

Cây hoa mọc lan ra theo chiều dài của bờ tường. Những cái lá của hoa nhỏ xinh, bầu bĩnh giống như hình trái tim. Bên trên, những bông hoa giấy cũng đã nở xòe rung rinh trong nắng mai. Những bông hoa màu trắng, màu hồng chen nhau đua nở. Hoa giấy lạ lắm nhé, cùng một cây mà lại nở ra những bông hoa có màu sắc khác nhau.

Mỗi bông hoa được tạo nên bởi 3 cánh hoa mỏng úp vào với nhau. Ở giữa là nhị hoa có màu vàng. Nhìn những cánh hoa giống như những cánh bướm nhỏ xinh đậu trên cành cây.

Những buổi chiều đi học về, em thường ngắm nhìn cây hoa giấy lâu hơn một chút. Nhiều hôm, những cơn gió thổi ngang qua khiến những bông hoa giấy khẽ rung rinh trong gió. Có lần em lại thấy những đàn bướm đang đậu trên những bông hoa. Phải thật tinh mắt có lẽ mới phân biệt được đâu là hoa, đâu là bướm.

Hoa giấy không có hương thơm ngào ngạt như những loại hoa khác nhưng nó mang một nét đẹp giản dị khiến ai nhìn vào cũng phải mê đắm. Đó là lý do vì sao em không thể rời mắt khi đi ngang qua giàn hoa này.

Tả cây hoa giấy Mẫu 13

Trước cửa nhà em có trồng một cây hoa giấy. Cây hoa này đã được mẹ em trồng từ cách đây nhiều năm rồi. Ngày nào em cũng dành một chút thời gian để ngắm nhìn cây.

Một ngày mẹ em mang về một cây hoa nhỏ nói đó là cây hoa giấy. Nhìn cây hoa bé xíu nhưng lại nở ra rất nhiều hoa. Em từng hỏi mẹ vì sao lại gọi là hoa giấy, mẹ nói đó là vì những cánh hoa mỏng manh như những tờ giấy. Em ngắm hoa thật kĩ thì thấy đúng là như thế thật. Trông chúng mỏng manh và yếu ớt vô cùng.

Mỗi bông hoa được tạo nên bởi 3 cánh hoa. Khi những chú bướm đậu trên cây, thật khó để có thể phân biệt được bướm và hoa nếu như nhìn từ xa. Em cứ nghĩ cây hoa giấy sẽ lớn cao lên một chút giống như những loài cây khác nhưng không phải. Hoa giấy được mẹ đặt bên cạnh bức tường phía trước nhà.

Thế rồi cây hoa bám lên tường, leo lên cái cột bố dựng bên góc nhà rồi leo lên mái hiên. Ngồi ở cửa sổ phòng học của mình, em cũng có thể nhìn rõ những dây leo đang bò xung quanh mái. Những cánh hoa màu hồng phớt đưa mình rung rinh trong gió. Chúng thật đẹp biết bao nhiêu. Em chưa thấy có loài hoa nào lại nở quanh năm và tươi tốt đến như vậy.

Nhờ có cây hoa giấy, nhà của em trở nên đẹp hơn hẳn. Ai đi ngang qua cũng khen cây hoa giấy đẹp. Em nghe mà cảm thấy thật tự hào. Em sẽ chăm sóc cho cây hoa giấy này thật là tốt.

Tả cây hoa giấy Mẫu 14

Nhà em trồng rất nhiều loại cây ăn quả nhưng lại không trồng nhiều hoa, vì bố bảo hoa cỏ là loài khó chăm sóc, cần nhiều thời gian, mà bố lại bận. Thế mà năm ngoái, chẳng biết bố em xin được ở đâu về một gốc hoa giấy, nghe nói loại cây này dễ trồng chẳng cần chăm sóc gì mấy mà vẫn cho hoa đẹp. Thế là bố em trồng ngay ở góc sân trước cửa nhà, đến nay cây đã lớn, hoa nhiều và đẹp vô cùng.

Cây hoa giấy nhà em cao tầm 2m, mọc bám vào bờ rào, thế nhưng cây không lan rộng, mà chỉ khum khum trong bán kính 2m, vì bố em thỉnh thoảng lại tỉa bớt những ngọn mọc lan ra ngoài cho đỡ rậm rạp. Khi không có hoa, cây trông như một chiếc dù màu xanh thẫm, mùa có hoa thì lại giống đám mây hồng, xen lẫn trắng đậu trên bờ rào, nhìn rất đẹp.

Hoa giấy là loài thân gỗ, nhưng cũng ưa leo, bám vào các vật khác tỉ như tường rào, hay là loài cây khác, thân cây cứng, to tầm cổ tay của một người lớn, bên ngoài có lớp vỏ xù xì, màu đen hơi ngả sang nâu. Thân cây không mọc thẳng hẳn mà uốn lượn rồi phân ra nhiều nhánh nhỏ hơn, mọc lan sang hai bên.

Hoa giấy có rất nhiều cành, mọc chồng chéo, đan xen vào nhau, hơn nữa lại còn có gai rất nhọn và cứng, lúc tỉa cành không cẩn thận mà bị gai cào thì rất buốt. Trên mỗi cành đi kèm với gai nhiều thì lá cũng nhiều không kém, lá mọc thành từng chùm một, lá nhỏ cỡ bằng đồng xu, màu xanh thẫm, sờ vào có cảm giác bóng mịn.

Mỗi đợt cây ra hoa, là ra kín cả cây, dường như hoa lấp cả lá, nhìn lên người ta chỉ thấy một cây hoa tựa như đám bông đầy màu sắc đang ngự ở trên tường. Hình dáng của hoa giấy cũng đặc biệt hơn những loài hoa khác, mỗi bông hoa giấy gồm 3 cánh mỏng, khép lại với nhau tạo thành hình chiếc đèn lồng dựng ngược, bên trong có 3 cái nhị hoa màu nâu và một cái nhụy hoa màu trắng nằm chính giữa.

Hoa rất lâu tàn, cả hai ba tháng mà vẫn thấy cây y như thuở mới ra hoa, vẫn rất đẹp, có lẽ không phải là hoa không tàn, mà là bởi vì hoa mọc hết lứa này đến lứa khác nhiều đến nỗi em không nhận ra, hoa cũng đã tàn, đã rụng lả tả đầy cả một góc sân. Hoa giấy nếu nhìn một hai bông, một hai cành chưa chắc đã đẹp thế nhưng nhìn cả cây mới thấu hiểu được vẻ đẹp của nó, đó là vẻ đẹp của sự đoàn kết.

Cây hoa giấy nhà em đặc biệt ở chỗ, là nó được ghép giữa loài hoa giấy hồng và hoa giấy trắng, thế nên khi có hoa cây cũng đã cho một vẻ đẹp riêng biệt rồi, tựa như đám mây hồng lại xem lấm tấm mây trắng vậy.

Em rất thích cây hoa giấy này, cả nhà em cũng vậy, hàng xóm sang nhà em chơi nhiều người cứ xuýt xoa mãi, hỏi sao chăm được cây hoa đẹp thế. Bố em chỉ cười, vẻ mặt thật đắc ý. Em sẽ giúp bố chăm sóc thật tốt cho cây, để hàng năm cây nở ra những bông hoa thật đẹp, tô điểm cho ngôi nhà của em luôn ấm áp và rực rỡ.

Tả cây hoa mà em yêu thích lớp 4

>> Tham khảo bài văn mẫu hay tại đây: Văn mẫu lớp 4: Tả cây hoa mà em yêu thích

------------------------------------------------------------

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 4, Giải SGK Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 4 , Bài tập Luyện từ và câu 4 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 .

Đánh giá bài viết
1.337 166.176
5 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Vu Bao Tram
    Vu Bao Tram

    😀

    😖😡🤬

    ko dung loai nguoi ta can

    Thích Phản hồi 18:23 05/12
    • Vu Bao Tram
      Vu Bao Tram

      mac giu bai van cung hay

      Thích Phản hồi 18:24 05/12
      • Nguyễn Hà
        Nguyễn Hà

        💩


        Thích Phản hồi 09:36 01/01
        • Nguyễn Hà
          Nguyễn Hà

          chả hay

          Thích Phản hồi 09:36 01/01
          • Nguyễn Hà
            Nguyễn Hà

            không  hay cho lắm ; viết lại đi nha 🧐

            Thích Phản hồi 09:38 01/01
        • HÀ HUYỀN THƯ
          HÀ HUYỀN THƯ

          😃


          Thích Phản hồi 30/03/23

          Văn mẫu lớp 4 Ngắn gọn (Sách mới)

          Xem thêm